Căn bệnh trầm kha của Andy Murray - thi đấu với tinh thần sa sút và để thua trong trận đấu được kỳ vọng cao - đã lại tái phát trước đám đông khán giả Anh quốc, những người không biết bao nhiêu lần đi từ hy vọng đến… thất vọng khi xem đứa con cưng của mình tranh hùng.
Ngay sau khi “dạy” cho Robin Soderling bài học về việc “vượt mặt” để gia nhập tốp “tứ đại gia ATP”, Murray đã cho thấy khoảng cách giữa anh với 2 “đại gia thật sự” Roger Federer và Rafael Nadal rất lớn lao, dù anh không ít lần đánh bại chính 2 “đại gia” này. Xét cho cùng, Murray vẫn chỉ là mẫu người có thể thắng nhiều trận chiến lớn nhưng sẵn sàng… để thua một cuộc chiến…
![]() |
Andy Murray chỉ còn biết tự trách cứ mình, có điều, anh đã… làm điều này biết bao nhiều lần rồi? |
Sau chiến thắng dễ dàng trước Soderling, người Anh kỳ vọng Murray sẽ tiếp tục màn trình diễn với Federer trong lượt trận thứ 2 của bảng B giống như những gì anh từng thể hiện trong trận chung kết Thượng Hải Masters - nơi anh dễ dàng đè bẹp tay vợt Thụy Sĩ với điểm số áp đảo 6/3, 6/2. Trớ trêu là mọi thứ diễn ra… lại đổi chiều, Murray đã bị nghiền bẹp, chứ không phải Federer. Để thua dễ dàng 4/6, 2/6 sau vỏn vẹn 76 phút, Murray lại khiến cho 17 ngàn người hiện diện ở Nhà thi đấu O2 tiếp tục đắm chìm trong “chủ nghĩa hoài nghi” về năng lực mạnh mẽ thật sự của anh!
Tay vợt hạng 5 thế giới người Scotland này đã may mắn không để thua ngay ở trong rơ cầm giao bóng đầu tiên, nhưng sau đó thì anh vẫn thua… break-point ở rơ thứ 3 khi không giành nổi 1 điểm nào. Có lẽ muốn “đổi vận”, Murray đã bước đến băng ghế ngồi của mình và thay áo đấu, sau khi lột bỏ chiếc áo trắng có dáng vẻ khá mỏng manh, Murray đã khoác lên mình màu áo đen “hầm hố”. Nhưng hóa ra sự “hầm hố” lại không đến trong lối chơi của anh…
Khoảng cách 2 rơ cứ được duy trì cho đến rơ đấu thứ 10, khi Federer đang dẫn 5/4 và cầm giao bóng. Đây có vẻ như là lần duy nhất trong trận đấu, Murray phần nào tìm lại được bản thân. Anh thắng 2 điểm liên tiếp để gác 30/0, anh chỉ cách break-point xoay chuyển tình thế đúng 3 điểm nữa. Nhưng Murray tắt điện hoàn toàn khi Fed thắng 3 điểm liên tục - 1 cú đập bóng như nhát kiếm vô tình, 1 cú thuận tay thắng điểm trực tiếp và 1 cú vô lê không thể nào đón đỡ. Sau đó, Murray để thua set-point (điểm thứ 4 liên tiếp) vì “lia” 1 cú thuận tay tung bay ra ngoài sân đấu.
° Trong trận đấu còn lại của bảng B, tay vợt hạng 5 thế giới người Thụy Điển Robin Soderling đã đánh bại tay vợt hạng 7 thế giới người Tây Ban Nha David Ferrer với điểm số 7/5, 7/5. Với kết quả này, Soderling tạm thời vươn lên xếp ngang hàng với Murray (cả 2 đều có 1 trận thắng và 1 trận thua, chỉ số ván thắng - thua là 2-2), khiến Federer vẫn chưa chính thức giành tấm vé vào bán kết. Soderling cho biết sau trận thắng này: “Tôi đã thắng khá may mắn. Hy vọng tôi sẽ có thể làm được điều này trong trận đấu tiếp theo…”. |
Ván đấu thứ 2 thậm chí còn đơn giản hơn cho cả 2 bên, khi Federer như đang đùa giỡn với từng pha bóng, còn Murray giống như chỉ… chực chờ cơ hội để đánh hỏng. Murray bị dẫn thẳng đến 0/4.
Trong 4 rơ đấu còn lại, Murray thắng được 2, Fed cũng thắng được 2. Rất tiếc, điểm số khi đó là 6/2, và Murray chấp nhận trận thua đầu tiên ở ATP World Tour Finals 2010. Đó là một trận thua cực kỳ tệ hại, một trận đấu… không còn gì để nói và căn bệnh trầm kha lại tái hiện trở lại, khiến cho “chủ nghĩa hoài nghi” lần nữa lại được dấy lên, mặc dù Murray vẫn đang cố săn 1 danh hiệu Grand Slam…
“Tôi đã có khởi đầu cực kỳ tồi tệ trong cả 2 ván đấu. Điều đó đã gây ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của tôi trong cả trận. Tôi trả giao bóng rất nghèo nàn, nhưng giao bóng thậm chí cũng rất nghèo nàn. Để chống lại Federer, màn trình diễn của bạn như vậy là quá thiếu để giành chiến thắng”, Murray đã chia sẻ với các phóng viên trước khi thất vọng rời khỏi sân đấu. Anh sẽ gặp David Ferrer trong trận đấu cuối cùng, nếu giành được chiến thắng, hy vọng giành vé vào bán kết của Murray vẫn còn. Nhưng anh sẽ thắng được ai với cái tinh thần kém cỏi như ngày hôm nay? Federer, Nadal đều không!
ĐỖ HOÀNG