Monte Carlo Masters 2017: Đến lượt Djokovic rơi đài

Sau Murray, đến phiên Djokovic rơi đài ở Monte Carlo Masters 2017, sau trận thua David Goffin (Bỉ) với điểm số 2-6, 6-3, 5-7. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với 2 tay vợt giữ ngôi số 1 thế giới gần đây nhất?
Monte Carlo Masters 2017: Đến lượt Djokovic rơi đài
Djokovic đã để thua trận đấu thứ 4 trong mùa – và là trận thua đầu tiên ở trên mặt sân đất nện mùa này (thành tích tương tự như của Murray) theo một cách rất rõ ràng. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia luôn bị đẩy vào thế rượt đuổi khi chống lại tay vợt người Bỉ, và trong ván đấu quyết định, dù lần đầu tiên vượt lên dẫn trước đối thủ với điểm số 4-2, Djokovic lại không thể duy trì lợi thế dẫn điểm, dẫn đến việc để thua ngược sau một cú trái tay rúc lưới. Trước đó, Djokovic đã cứu đến 4 nguy cơ thua match-point, nhưng ở nguy cơ thứ 5, điều gì phải đến, rốt cuộc đã đến.

“Tôi đã khởi đầu rất chậm chạp, rất có thể bởi vì tôi đã trải qua 2 trận đấu khá dài hơi trong mấy ngày vừa qua. Nhưng tôi nghĩ rằng, trong tiến trình thi đấu trận đấu này, tôi vẫn có cảm giác rất ổn. Các bạn biết đó, xét về mặt thể lực, tôi vẫn ổn mà. Chúng tôi, tôi và đối thủ ở bên kia lưới, đã có rất nhiều pha giao trả và giằng co kéo dài. David thi đấu rất nhanh, anh ấy là một tay vợt nhanh nhẹn. Tôi nghĩ, tôi đã chơi rất, rất tốt trong một ván rưỡi tiếp theo, kể từ thời khi khởi đầu ván đấu thứ 2. Sau đó, không may cho tôi là, tôi đã đánh mất game cầm giao bóng, và trận đấu đã xoay chuyển cục diện. Tôi đã có những cơ hội của mình, tôi đã đối diện với chúng, nhưng tôi đã không tận dụng được chúng”, Djokovic thừa nhận.

Trận thua này chính là trận thua đầu tiên của Djokovic trước Goffin. Trước đó, anh từng thắng tay vợt người Bỉ trong cả 14 lần 2 người đối mặt với nhau. Với Djokovic, trận thua này tiếp tục là một câu hỏi không có lời đáp: “Bao giờ anh mới chính thức quay trở lại? Bao giờ anh mới thoát khỏi vấn đề về tâm lý trên sân?”.

Tin cùng chuyên mục