Monte Carlo Masters 2010 - ngày 15-4: Nadal và “quân đoàn” Tây Ban Nha!

Monte Carlo Masters 2010 - ngày 15-4: Nadal và “quân đoàn” Tây Ban Nha!

Mặt sân sở trường tại CLB Monte Carlo - sân đất nện đầy bụi bặm và… đỏ quạch - đang là nơi để cho tay vợt hạng 3 thế giới Rafael Nadal và “quân đoàn Tây Ban Nha” tung hoành ngang dọc. Ngoài Nadal, còn có 5 tay vợt khác đến từ “xứ sở bò mộng” cũng giành quyền lọt vào vòng 16 - bao gồm Fernando Verdasco (hạng 12 ATP), Juan Carlos Ferrero (hạng 16 ATP), David Ferrer (hạng 17 ATP), Tommy Robredo (hạng 23 ATP), Albert Montanes (hạng 32 ATP). Và phần lớn số họ đều chơi cực kỳ thành công ở đây.

Monte Carlo Masters 2010 - ngày 15-4: Nadal và “quân đoàn” Tây Ban Nha! ảnh 1

Nadal hạ Berrer.

Nadal hầu như không để cho Michael Berrer một chút cơ hội nào trở mình. Tay vợt người Đức hiện xếp hạng 51 ATP chỉ giành được 1 rơ đấu duy nhất khi đang bị dẫn 0/6 sau ván đấu thứ nhất, và 0/5 trong ván đấu thứ 2. Nhờ thắng rơ đấu thứ 6 (rơ Berrer cầm giao bóng) của ván đấu thứ 2 này, Berrer đã được đám đông khán giả ở sân trung tâm CLB Monte Carlo vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, bất chấp ngay sau đó anh đã để thua luôn rơ đấu thứ 7 và chấp nhận bị loại một cách dễ dàng khỏi cuộc chơi. Đây là trận thắng thứ 29 liên tiếp của Nadal ở giải Monte Carlo Masters, nơi anh đang tìm kiếm ngôi vô địch lần thứ 6 liên tiếp - và đó sẽ là một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” của lịch sử!

Monte Carlo Masters 2010 - ngày 15-4: Nadal và “quân đoàn” Tây Ban Nha! ảnh 2

Albert Montanes xuất sắc đánh bại Cilic.

Dù phải đối mặt với một người được đánh giá khá cao - Marin Cilic (Croatia, hạng 9 ATP và được xếp hạt giống số 4 tại giải), Montanes vẫn không tỏ vẻ gì là sợ hãi, anh đã tận dụng được 4/8 break-point để tạo ra một chiến thắng đầy bất ngờ sau 1 giờ 37 phút thi đấu. Đây là chiến thắng thứ 4 trong 20 lần giáp mặt với các tay vợt thuộc tốp 10 ATP, một chiến thắng sẽ mang lại sự tự tin rất nhiều cho Montanes. Đối thủ của Montanes ở tứ kết cũng là một người Tây Ban Nha - Verdasco (thắng Tomas Berdych của CH Séc với điểm số 5/7, 6/3, 6/2). Trong trận đấu muộn trong ngày, Ferrero cũng của Tây Ban Nha đã hạ Jo-Wilfried Tsonga với điểm số nghẹt thở 6/1, 3/6, 7/5. Anh sẽ gặp Nadal ở tứ kết…

Trong khi đó, đồng hương của Nadal, Montanes, Verdasco và Ferrero - David Ferrer - cũng đã giành quyền vào vòng tứ kết sau khi hạ Ivan Ljubicic (Croatia, hạng 14 ATP) với điểm số 6/0, 7/6 (7-4). Như vậy, có 5 tay vợt Tây Ban Nha lọt vào vòng đấu “bát cường”. Tay vợt người Tây Ban Nha duy nhất bị loại ở vòng 16 chính là Robredo - anh đã thua tay vợt gạo cội người Argentina, vốn cũng là một chuyên gia sân đất nện, David Nalbandian với điểm số 3/6, 4/6. Ở tứ kết, 5 người Tây Ban Nha sẽ chống lại 3 “ kẻ ngoại lai”… 

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Alcaraz tự tin hướng đến Miami Open

Miami Open: Thoải mái và tự tin, Carlos Alcaraz sẵn sàng “lăn bánh”

Chỉ trong vòng 1 năm trời, mọi thứ cứ như là “Vật đổi - sao dời”. Ở Miami Masters - Miami Open hồi năm ngoái, Carlos Alcaraz đến với giải đấu khi đang xếp Hạng 16 thế giới. Giờ đây, ở giải đấu năm nay, anh quay trở lại Miami Gardens trong tư cách Nhà Đương kim vô địch, và cũng là Đương kim số 1 thế giới...

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam thua cách biệt U23 UAE 0-4

Điều bất ngờ đã không xảy ra ở lượt trận thứ 2 của Doha Cup 2023 diễn ra vào rạng sáng ngày 26-3, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thua tiếp trận thứ 2 trước U23 UAE với tỷ số 0-4. Trận thua đã làm các cầu thủ Việt Nam đứng cuối bảng trước khi ban tổ chức xếp lịch cho các cặp đấu ở vòng 3.

Các môn khác

“Kẻ xóa sổ” Paulo Costa: Võ sĩ Brazil được trả lương cao nhất, gia hạn với UFC và kiếm cả triệu USD/trận đấu

Theo cô Tamara Alves, bị hôn thê của “Kẻ xóa sổ” Paulo Costa, cuối cùng thì, võ sĩ MMA khét tiếng người Brazil cũng đã gia hạn hợp đồng với UFC, qua đó, trở thành người Brazil được... trả lương cao nhất ở trong Bát giác đài. Cô Tamara, người đã tiếp quản vị trí quản lý cho Borrachinha sau khi anh này chia tay với ông bầu Wallid Ismael, cho biết, Costa nhận được hàng triệu USD/từng trận đấu với bản hợp đồng mới!