Monte Carlo Masters 2010: Nadal sẵn sàng bảo vệ ngôi vô địch!

Tự tin với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch
Monte Carlo Masters 2010: Nadal sẵn sàng bảo vệ ngôi vô địch!

Mùa giải sân đất nện 2010 đã chính thức khai cuộc - với giải đấu Monte Carlo Masters đang quyết liệt khởi tranh. Nếu như ở các mùa giải sân đất nện năm ngoái, khán giả, các CĐV chỉ muốn chứng kiến việc Roger Federer sẽ thách thức “Vua sân đất nện” Rafael Nadal như thế nào thì ở trong mùa giải năm nay, mọi thứ hoàn toàn ngược lại - người ta đang nóng lòng chờ mong Nadal sẽ phản ứng như thế nào sau khi bị “truất ngôi” ở Madrid Masters 2009, rồi ở Roland Garros 2009. Nhưng trước tiên, để có thể tạo ra “cú phản ứng hiệu quả”, Nadal cần chơi tốt tại Monte Carlo…

Nadal đang tích cực tập luyện ở CLB Monte Carlo trong sự quan sát của đông đảo CĐV.

Nadal đang tích cực tập luyện ở CLB Monte Carlo trong sự quan sát của đông đảo CĐV.

Tự tin với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch

Tay vợt hạng 3 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal tin rằng anh đã tiến lại gần cái phong độ đỉnh cao thời xa xưa - thứ có thể giúp anh chấm dứt “cơn khô hạn danh hiệu” kéo dài trong suốt 11 tháng trời vừa qua. Monte Carlo luôn là nơi mà anh cảm thấy rất thoải mái khi hiện diện thi đấu - Nadal đã 5 lần liên tiếp đăng quang tại đây, và anh đã sẵn sàng “tiến chiếm” kỷ lục của lịch sử: giành ngôi vô địch Monte Carlo Masters lần thứ 6 liên tiếp. Nadal hiện đang rất vui và hạnh phúc với tình trạng hồi phục chấn thương và trạng thái thể lực sau chấn thương của chính mình.

Một chấn thương đầu gối - tương tự với chấn thương mà anh dính sau Roland Garros 2009 - đã khiến Nadal phải bỏ cuộc sớm ở vòng tứ kết Australia Open 2010 (trong trận đấu với andy Murray). Tuy nhiên, mọi việc đang dần khả quan hơn - Nadal đã lọt vào 2 trận chung kết ở 2 giải Masters 1.000 liền kề nhau: ở Indian Wells và Key Biscayne (cả hai đều được mệnh danh là các giải “tiểu Grand Slam”). Màn trình diễn không hề tệ hại trên đất Mỹ đã khiến những CĐV của Nadal thở phào nhẹ nhõm, và các chuyên gia, dư luận dự báo rằng Nadal đang tìm lại phong độ đỉnh cao…

Trước đông đảo phóng viên các báo đài trong một buổi họp báo chính thức tại CLB Đồng quê Monte Carlo (nằm trong lòng thành phố Monaco) - sau một buổi tập luyện khẩn trương - Nadal cho biết: “Tôi đã chơi tốt trong tất cả các giải đấu ở mùa giải năm nay. Tôi chưa giành được ngôi vô địch, nhưng tôi luôn chơi với tính tranh đấu cao ở mọi thời điểm. Ở Indian Wells, tôi đã chơi rất tốt. Tôi đã có một trận bán kết khá khủng khiếp, nhưng nhìn chung, tôi đã chơi tất cả các trận đấu còn lại ở một đẳng cấp rất cao. Và ở Miami cũng vậy, tôi cũng đã chơi rất, rất tốt”.

Nadal (bìa phải) cùng Djokovic, Tsonga trong buổi dạ hội dành cho các tay vợt ở Monte Carlo Masters 2010.

Nadal (bìa phải) cùng Djokovic, Tsonga trong buổi dạ hội dành cho các tay vợt ở Monte Carlo Masters 2010.

Tay vợt người Tây Ban Nha đang sở hữu 6 danh hiệu Grand Slam còn cho biết, khả năng thi đấu của anh ở nửa đầu năm nay là hoàn toàn khác biệt với nửa sau năm ngoái - dù kết quả nhìn chung… khá giống nhau, anh hầu như thất bại, không đạt được danh hiệu nào cả: “Cuối mùa giải năm ngoái, trong 6 tháng cuối cùng, nếu tôi không có những kết quả tồi tệ với những trận bán kết, một trận chung kết ở Thượng Hải và mấy trận tứ kết khác, thì tôi cũng cảm thấy  không sẵn sàng để thắng một danh hiệu bất kỳ. Nhưng kể từ đầu năm trở lại đây, tôi cảm thấy rằng mình sẵn sàng”.

Trở lại mặt sân đất nện, mặt sân đỏ quạch đầy bụi bặm quen thuộc, Nadal sẽ phải tìm kiếm danh hiệu đầu tiên kể từ sau Rome hồi tháng 5-2009 (là danh hiệu đầu tiên trên mặt sân đất nện sau 11 tháng, và cũng là… danh hiệu đầu tiên trên tất cả các mặt sân), anh cần phải đăng quang tại Monte Carlos, vì mùa giải sân đất nện năm nay sẽ không “ngồi yên” chờ việc anh thích nghi như thế nào. Dù vậy, Nadal tỏ ra rất tự tin: “Tôi nghĩ, đối với tôi, luôn có chút dễ dàng khi quay trở lại với mùa giải sân đất nện”. Nadal sẽ bắt đầu giải đấu bằng trận đấu với Thiemo De Bakker (Hà Lan)…

Nếu không đăng quang ở Monte Carlo...

Nếu Nadal không đăng quang ở Monte Carlo, điều gì sẽ xảy ra. Khả năng lớn nhất là: anh sẽ khó lòng đảm bảo đủ sự tự tin, niềm tin và năng lực để “phản công” Federer ở Roland Garros và Wimbledon. Đó là thông tin do chính… Nadal xác nhận. Anh cho biết: “Nếu tôi không có một kết quả tốt ở đây, sau đó là ở Rome và ở Madrid (cũng là giải đấu sân đất nện thuộc đẳng cấp Masters 1.000), cơ hội của tôi ở Roland Garros hay ở Wimbledon chắc chắn sẽ thấp hơn rất nhiều so với việc tôi đăng quang. Vì thế, tôi hiện đang nghĩ đến việc giành chiến thắng ngay vào lúc này”.

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục