Shanghai Masters 2016
Theo báo giới, tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia đã bay đến Shanghai và đã bước ra sân tập ở Khu tổ hợp Qizhong Forest Sports City Arena để tập luyện và chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu Shanghai Masters 2016 – giải Masters 1.000 duy nhất diễn ra ở châu Á.
Djokovic đang là ĐKVĐ giải đấu này. Anh đã đăng quang danh hiệu sau một chiến thắng khá dễ dàng trước Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) trong trận đấu chung kết hồi năm ngoái – thắng đối thủ áp đảo với điểm số 6/2 và 6/4. Nhưng đó đã là câu chuyện của năm ngoái, ở mùa giải Djokovic đạt đỉnh điểm cao nhất về cả phong độ lẫn đẳng cấp, được miêu tả là “mùa giải hoàng kim”. Còn năm nay, anh sẽ quay lại sân đấu ở Qizhong Forest Sports City Arena trong ánh mắt e ngại của nhiều người. Djokovic đang ở trạng thái nào, đạt mức phong độ nào? Chẳng ai biết cả…

Mùa giải 2016, đến thời điểm này, vừa là khoảng thời gian đáng nhớ và đáng quên với Nole. Đây là mùa giải chứng kiến anh hoàn tất cái gọi là “Career Grand Slam” sau ngôi vô địch ở Roland Garros. Nhưng cũng kể từ đó, Djokovic giống như đang “ngủ quên trên chiến thắng”. Anh thi đấu rất tệ, liên tục chơi sa sút ở nửa sau mùa giải. Anh để thua Sam Querrey – và nhiều người hài hước gọi là… “chú Sam” – ngay ở vòng 3 Wimbledon. Anh thất trận ngay ở vòng đấu mở màn của Olympic Rio de Janeiro trước Juan Martin del Potro đang độ hồi sinh, để trở thành đại biểu duy nhất thuộc nhóm “bộ tứ quyền lực” vẫn chưa giành được một tấm HCV nào ở đấu trường Thế vận hội. Thế rồi, ở US Open, dù đã càn quét mọi rào cản và thách thức để lọt đến trận đấu chung kết, anh vẫn “đứng hình” trước tay vợt khắc tinh Stan Wawrinka.
Việc Djokovic bỏ qua không bảo vệ ngôi vô địch ở China Open, “vùng đất thiên đàng” của anh với chuỗi 29 trận toàn thắng, sở hữu 6 ngôi vô địch, vì lý do chấn thương khuỷu tay được giới chuyên môn đánh giá là “vớ va vớ vẩn” khiến người ta thêm e ngại thực tại của chàng trai người Serbia này. Anh thực chất bị chấn thương, hay anh ỷ y vì ảnh hưởng của ngôi vô địch Roland Garros (đây là lập luận do chính HLV của anh đưa ra, cựu tay vợt huyền thoại người Đức Boris Becker), hay vấn đề gia đình giữa anh và vợ anh vẫn đang trục trặc (Jelena Ristic đã đăng đàn ủng hộ chồng mình, cô nói rằng 2 người vẫn ổn sau scandal ghen tuông vì Novak thường xuyên cặp kè với nữ minh tinh của điện ảnh Bollywood Deepika Padukone, tin đồn cho biết Ristic nổi đóa vì mối quan hệ trên mức bạn bè giữa chồng cô và Deepika), hoặc do chính Novak thú nhận, sau ngôi vô địch ở Paris, anh rơi vào trạng thái không còn khao khát ra sân đấu, không còn yêu mến quần vợt như ban đầu.
Chính Andy Murray, người trái ngược hẳn với Djokovic, đang thụ hưởng một mùa giải quá sáng chói, quá thành công, cũng thấu hiểu được cái cảm giác không còn niềm vui khi bước ra sân đấu của Djokovic. Tay vợt sẽ chơi trận chung kết China Open 2016 với “Roger Federer mới” Grigor Dimitrov cho biết: “Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra ở nhiều giai đoạn khác nhau của sự nghiệp. Khi bạn gặt hái được thứ vinh quang gì đó mà bạn luôn muốn giành lấy trong suốt một thời gian rất dài và tiến lại rất gần nó một số lần nhưng vẫn chưa bao giờ thành công một cách rõ ràng, để rồi khi cuối cùng bạn đã gặt hái được cái vinh quang chói lọi đó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ có cảm giác rất khó diễn tả không chỉ trong một ngày mà còn kéo dài rất nhiều ngày sau đó. Và bạn sẽ đánh mất sự vui thú của mình chỉ vì không còn nhiều động lực nữa rồi. Sau đó, sẽ là một giai đoạn suy thoái và chậm chạp”.
Lý do nào cũng được, việc Djokovic đang chìm trong cơn khủng hoảng là hoàn toàn có thật. Đó là chính nguồn cơn, đến thời điểm này của mùa giải, Djokovic “mới chỉ thắng” 7 danh hiệu trong mùa giải (ở mùa giải năm ngoái, anh đăng quang đến 11 lần, trong đó có 7 danh hiệu Masters 1.000 và ngôi vô địch ATP World Tour Finals), cũng đã chịu 6 trận thua dù đã thắng 56 trận đấu (ở mùa giải năm ngoái, Djokovic cũng chỉ chịu 6 trận thua, nhưng anh đã thắng đến 82 trận). Từ đây đến khi năm thi đấu 2016 kết thúc chỉ còn 1 tháng nữa, trong khoảng thời gian đó, Djokovic sẽ tham gia được bao nhiêu giải đấu và sẽ “đánh đấm” ra sao, điều đó chỉ có tương lai mới có thể trả lời. Nhưng nếu chơi không tốt ở Shanghai Masters, có thể hệ lụy đó sẽ ám theo Nole đến khi mùa giải mới khai cuộc. Điều đó là không tốt vì trước mắt Djokovic vẫn còn nhiều thứ phải làm, như giữ ngôi số 1 thế giới, đuổi theo Rafael Nadal, Federer, săn thêm Grand Slam.
Ở Shanghai Masters, nơi Djokovic từng 3 lần lên ngôi vô địch (ngoài chiến thắng hồi năm ngoái, anh còn đăng quang 2 lần trong các năm 2012 – thắng Murray và 2013 – thắng Del Potro), anh sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Albert Ramos (Tây Ban Nha) và Fabio Fognini (Italia) ở vòng 2. Sau đó, ở vòng 3, có thể anh sẽ phải đối đầu với Richard Gasquet (Pháp) hoặc Dimitrov (Bulgaria). Đối thủ tiềm tàng của Djokovic ở tứ kết có thể là Tomas Berdych (CH Séc) hoặc nhà tân vô địch Rakuten Japan Open – Nick Kyrgios (Australia). Và nhiều khả năng anh sẽ đụng Nadal ở bán kết.
Tất nhiên, với điều kiện Nadal không sớm “phát quà” cho một “bé trai” nào đó ở vòng ngoài. Trận bán kết khả dĩ giữa Nole và Nadal, sẽ là cuộc chạm trán giữa một tay vợt đang cố định hình lại khát khao của mình với một tay vợt được đồn thổi là đã “hết phép”, hết thời. Nếu trận đấu đó có thể xảy ra, sẽ là một cuộc gặp gỡ rất thú vị, rất đáng chú ý.
ĐỖ HOÀNG