Chiến thắng 6-0 của Pháo thủ là chiến thắng đậm nhất từ trước đến nay của đội bóng Anh trước đối thủ Pháp ở đấu trường số 1 châu Âu. Arsenal chứng kiến 6 cầu thủ ghi bàn khác nhau trong trận thắng 6-0 trước Lens, trong đó Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli và Martin Odegaard đã ghi bàn trong hiệp 1 trên sân Emirates và Arsenal trở thành CLB đầu tiên có 5 cầu thủ khác nhau ghi bàn (không bao gồm phản lưới nhà) sau giờ nghỉ giải lao của một trận đấu ở Champions League. Dẫn trước 4-0 trong vòng 27 phút, cũng là kỷ lục ghi 4 bàn nhanh nhất mà một đội bóng Anh từng làm được trong một trận đấu tại Champions League - cân bằng thành tích của Man.United khi đối đầu Brondby vào tháng 11-1998 (Man.United đã vô địch ở mùa giải đó).
“Tôi thậm chí còn không mơ về một kết quả như thế này”, HLV Arteta nói với các phóng viên. “Chúng tôi có cơ hội vượt qua vòng bảng ở ngôi đầu ngày hôm nay và đã làm được điều đó một cách thực sự thuyết phục. Toàn đội ngay từ đầu đã thể hiện sự quyết liệt và quyết tâm để giành chiến thắng. Mọi thứ diễn ra đúng như ý muốn trong 30 phút đầu tiên. Sau hiệp một, ngôn ngữ cơ thể cho thấy toàn đội vẫn muốn nhiều hơn, cũng như không muốn thủng lưới. Đó là tâm lý mà chúng tôi cần để trở nên tốt hơn”.
![]() |
Arsenal trở lại Champions League sau 6 năm và giành ngôi đầu bảng trước lượt trận đấu cuối. |
Đây là mùa giải đầu tiên Pháo thủ trở lại với giải đấu hàng đầu châu Âu sau 6 năm vắng mặt, nên việc giành ngôi đầu bảng trước lượt trận đấu cuối là một thành công rất lớn. Arsenal cũng đã ghi 12 bàn không gỡ trong 3 trận thắng trên sân nhà... HLV Arteta đánh giá thêm: “Sự kiên định mà chúng tôi đã thể hiện trên sân nhà khi không để thủng lưới bất kỳ bàn thắng nào và ghi nhiều bàn thắng là một yếu tố thực sự tích cực. Những cầu thủ này cần nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm và tin rằng chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào trên sân nhà”.
Với ngôi đầu bảng, Arsenal sẽ tránh được những gã khổng lồ như Real Madrid, Bayern Munich và có thể cũng tránh được Atletico Madrid, Barcelona… ở buổi bốc thăm vòng 1/8 vào này 18-12 tới. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhanh chóng làm giảm bớt kỳ vọng vào đội bóng khi vòng knock-out bắt đầu vào tháng 2 mới là nơi những thử thách lớn nhất sẽ đến: “Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi để biết đối thủ ở vòng knock-out. Vào tháng 2, chúng ta cũng cần xem đội đang trong hoàn cảnh như thế nào trong thời điểm đó”.
