WTA Dubai Championships 2013

Mệt mỏi và chấn thương, Vika quyết định rút lui

Nhà ĐKVĐ của giải Australian Open và Qatar Open - tay vợt hạng 2 thế giới người Belarus Victoria Azarenka - đã quyết định rút lui khỏi “giải đấu kim tiền” Dubai Championships 2013 (diễn ra ở UAE), giải đấu mà cô được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch. Lý do rút lui mà Vika đưa ra rất đơn giản: “Mệt mỏi và chấn thương!”.
Mệt mỏi và chấn thương, Vika quyết định rút lui

Nhà ĐKVĐ của giải Australian Open và Qatar Open - tay vợt hạng 2 thế giới người Belarus Victoria Azarenka - đã quyết định rút lui khỏi “giải đấu kim tiền” Dubai Championships 2013 (diễn ra ở UAE), giải đấu mà cô được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch. Lý do rút lui mà Vika đưa ra rất đơn giản: “Mệt mỏi và chấn thương!”.

Rõ ràng, khi mùa giải mới chưa đi được hết tháng thứ 2, đã có những áp lực không nhỏ đè nặng lên vai các tay vợt nữ chuyên nghiệp, khiến họ thậm chí còn phải từ chối cả sức hấp dẫn của những tờ USD mới tinh, thơm phưng phức đầy hấp lực…

Victoria Azarenka thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe trong thời gian gần đây.

Victoria Azarenka thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe trong thời gian gần đây.

Vika đang là tay vợt sở hữu thành tích tốt nhất của làng quần vợt WTA Tour trong giai đoạn đầu mùa giải 2013 này. Tính cho đến khi Qatar Open ở Doha vừa kết thúc, Vika đang có chuỗi “bất khả chiến bại” dài 14 trận, trong đó có chuỗi 12 trận toàn thắng kéo dài từ Melbourne Park cho đến Doha. Tất nhiên, thành tích này không tính đến… trận đấu mà cô bỏ cuộc khi phải gặp Serena Williams ở tứ kết Brisbane International (một trong số vài giải đấu khai mùa) - Vika viện lý do bị bệnh, nhưng người ta nghi ngờ rằng lúc đó cô đang bị nỗi sợ hãi phải đối mặt với Serena xâm chiếm. Tuy vậy, hiện tại mọi việc đã trở nên lạc quan hơn rất nhiều, dù Vika đã đánh mất ngôi số 1 thế giới của WTA Tour vào tay Serena, cô vẫn giành được trận thắng thứ 2 trước tay vợt người Mỹ - đã chấm dứt quãng thời gian “sống trong sợ hãi” kéo dài hơn 4 năm, bao gồm 10 trận “toàn thua” trước Serena - khi cô đăng quang ở Qatar Open, vào cuối tuần trước.

Nhưng có vẻ như cái giá chiến thắng trước Serena đã trở nên quá đắt đỏ. Vika cho biết 5 ngày cật lực chiến đấu ở Doha đã khiến cho cơ thể cô rã rời vì mệt mỏi, và một vết bầm tím đã xuất hiện trên bàn chân phải của Vika, dù nó không nặng đến mức trở thành một ca chấn thương, nhưng nó cũng khiến Vika phải nghĩ đến quãng thời gian tạm thời nghỉ dưỡng để hồi phục thể lực. Vika cho biết trong buổi họp báo mới đây: “Tôi đã thi đấu rất nhiều trong suốt 5 ngày vừa qua. Vì thế, việc tham gia một giải đấu mới nữa ngay ở vào thời điểm này là chuyện rất khó để thích nghi, nó có thể khiến bàn chân phải của tôi tồi tệ thêm nữa. Tôi đang nhận ra rằng, những gì mình đã làm đôi khi là… quá nhiều. Đơn giản trong mấy ngày vừa qua, tôi đã cố gắng thi đấu, tôi cũng định tiếp tục cố gắng, nhưng cơ thể tôi đã nói “Không”. Tôi không thể ép buộc cơ thể của mình. Tôi không thể đẩy bản thân mình vào vị thế có thể khiến tôi bị đau. Điều đó là ngốc nghếch”.

Đây là lần thứ 3 trong mùa giải, tình trạng thể lực của Vika có vấn đề. Đầu tiên, như chúng ta đã biết, cô phải bỏ cuộc trước khi bước ra sân đấu chống lại Serena ở Brisbane. Sau đó, ở Australian Open, cô bỏ dỡ trận đấu bán kết với Sloane Stephens để vào phòng thay quần áo chăm sóc sức khỏe khoảng 10 phút vì gặp một số vấn đề về hô hấp. Lần này, lại đến phiên bàn chân phải hành hạ cô. Cho dù có rất nhiều tranh cãi xung quang tình trạng sức khỏe thật sự của Vika, cô không phải là kẻ dối trá quá nhiều, thế nên, hãy để cô có thời gian chữa trị thật sự - để chuẩn bị cho Indian Wells…

Đỗ Hoàng

Tin cùng chuyên mục