Maxime Janvier - Tuổi trẻ đầy khát vọng

Năm nay mới tròn “20 cái xuân xanh” hôm 18-10 vừa qua, Maxime Janvier vẫn đang được xem là “măng non tương lai” của làng quần vợt nam nước Pháp. Tuy vậy, sau khi giành được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp – danh hiệu Casablanca Challenger 2016 (giải đấu đẳng cấp ITF vừa mới kết thúc trên mặt sân đất nện tại Ma rốc) – Janvier cho thấy anh có một khát vọng lớn lao trong việc làm rạng danh nước nhà, và ghi dấu tên tuổi mình trong lịch sử quần vợt thế giới. Đó cũng chính là điểm đặc biệt của chàng trai quê ở Creil.

Maxime Janvier trong một trận đấu

Cái tên Janvier lần đầu tiên được cả giới quần vợt thế giới biết đến trong một sự kiện… rất buồn cười cũng tại Casablanca, trước khi anh đăng quang ngôi vô địch. Đó là tình huống trong trận bán kết khi Janvier gặp Arthur de Greef (Bỉ). Lúc điểm số đang là 6/4, 4/2 nghiêng về phía tay vợt trẻ người Pháp, do mặt sân đất nện quá ướt và trơn trượt, BTC đã quyết định tạm dừng trận đấu “để làm khô sân”, và họ đã làm khô sân theo đúng nghĩa đen, khi đốt 2, 3 đống lửa để nước trên mặt sân nhanh chóng bốc hơi. Hình ảnh mặt sân cháy lửa nghi ngút khói đã khiến cộng đồng mạng ngạc nhiên và chia sẻ rất nhiều. Và cuối cùng, Janvier đã giành chiến thắng chung cuộc với điểm số 6/4, 6/3 trong trận đấu “nổi lửa” ở Casablanca. Cái tên Janvier vốn rất ít được biết đến trong quá khứ, đã nổi lên từ buổi chiều “đỏ lửa” hôm 15-10 đó.

Sau đó một ngày, Janvier đã giành được danh hiệu đầu tay trong sự nghiệp bằng màn trình diễn thuyết phục trong trận chung kết giải đấu còn có tên là Casablanca II, anh đã đánh bại Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) với điểm số áp đảo là 6/4 và 6/0. Tính tổng cộng, để đăng quang ngôi vô địch Casablanca Challenger, Janvier đã giành được 7 trận thắng liên tiếp (bằng với quãng đường để đăng quang… một danh hiệu Grand Slam), đó là do anh phải thi đấu từ vòng loại mới có thể giành quyền vào vòng đấu chính thức. Cũng nhờ vào thành tích ấn tượng ở Casablanca, Janvier đã giành được 83 điểm, leo 102 bậc trên bảng điểm xếp hạng – thứ hạng ATP hiện thời của anh là 253. Nếu chỉ tính riêng trong bảng xếp hạng của nước Pháp, Janvier xếp thứ 23, nhưng phía trước anh là đầy rẫy những khát vọng thành công.

Chiến công của Janvier đưa anh tiến lại rất gần Paris Masters, giải Masters 1.000 duy nhất tại nước Pháp mà Janvier chưa một lần được tham dự trong quá khứ. Janvier tỏ ra rất xúc động khi cơ hội góp mặt lần đầu tiên ở Paris Masters của anh đang đến gần. “Vâng, được tham dự Paris Masters luôn là một giấc mơ tươi đẹp mà tôi từng mơ mộng. Chắc chắn là như vậy”, Janvier thổ lộ. Dù vậy, anh không chỉ muốn giáp mặt “cho có”, “cho đủ đội hình”, thậm chí, anh còn muốn tạo ra một dấu ấn, một hiệu ứng đặc biệt ở đây. “Ở cùng một thời điểm, tôi không chỉ muốn đến đó để thi đấu, tôi muốn rời khỏi giải đấu đó với một ấn tượng thật tốt. Tôi cảm giác, lần góp mặt này sẽ là một sự kiện thật là đặc biệt”, Janvier cho biết.

Và tất nhiên, Paris Masters không phải là đích nhắm duy nhất của Janvier. Chàng trai sinh năm 1996 này còn nuôi dưỡng khát vọng sẽ đạt được thành công ở đấu trường Masters 1.000 nói chung, thậm chí ở cả hệ giải Grand Slam đình đám; với anh, thành công không chỉ dừng lại ở ngôi vô địch Casablanca Challenger và tấm vé tham dự Paris Masters 2016. “Tôi có cảm thấy tự hào khi đăng quang ngôi vô địch ở Casablanca hay không? Tôi nghĩ, thật sự đây không phải là một niềm kiêu hãnh. Tôi sẽ cảm thấy kiêu hãnh nếu đăng quang ngôi vô địch ở một giải đấu lớn, một danh hiệu Grand Slam hay là một danh hiệu Masters 1.000. Đây chỉ là một đấu trường, một phần thưởng đơn thuần. Nó là nguồn an ủi, là nguồn động viên sau những lao động cật lực mà tôi trải qua trong từng ngày. Điều đó có ý nghĩa là, tất cả những nỗ lực, hy sinh, tập luyện, đã gặt hái được kết quả. Vì thế, việc giành một danh hiệu Challenger đơn giản chỉ là một phần thưởng để động viên tôi tiếp tục làm việc và đeo đuổi khát vọng của mình”, Janvier nói.

Để nâng tầm năng lực của bản thân, Janvier đã chia tay với HLV mà anh từng gắn kết một thời gian dài ở trong qua khứ – ông Olivier Single, để làm việc với HLV Pascal Lasserre, và có lẽ, mọi chuyện là hoàn toàn đúng đắn. Janvier nhận xét: “Tôi không còn được hướng dẫn bởi Single, ông ấy là HLV trong quá khứ, tôi là người mới được sự chú ý của Liên đoàn, vì thế tôi đang làm việc với HLV Lasserre. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cải thiện 1, 2 mảng miếng, mà cải thiện tất cả mọi mặt. Tôi rất hạnh phúc khi được hợp tác với Lasserre. Đã 1 tháng rưỡi trôi qua kể từ khi chúng tôi làm việc cùng với nhau, và tôi đang cảm thấy rất hào hứng, đó là điều mà chúng tôi đã biết trước. Chúng tôi có một mối quan hệ mạnh mẽ ở cả trong lẫn ngoài sân đấu, điều đó mang lại cho tôi cảm giác rất tốt. Tôi nghĩ, tôi cũng khiến ông ấy cảm thấy vui vẻ khi làm việc chung với tôi”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục