Masters Cup 2008 - ngày thi đấu thứ 6: Federer bị loại

* Simon vào bán kết
Masters Cup 2008 - ngày thi đấu thứ 6: Federer bị loại

* Simon vào bán kết

Masters Cup 2008 - ngày thi đấu thứ 6: Federer bị loại ảnh 1

Sức trẻ đã giúp Murray vượt qua Federer, giành quyền vào bán kết.

Gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Roger Federer (Thụy Sĩ, hạng 3 thế giới) trong ván đấu quyết định thể hiện phần nào sự bất lực của anh. Rõ ràng, gánh nặng tuổi tác đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đeo bám đến cùng của tay vợt 27 tuổi này, khi đối mặt với anh ở bên kia lưới là một Andy Murray (Anh, hạng 4 thế giới) hừng hực sinh khí, tràn trề sự tự tin trong 2 ván đầu tiên.

Đó là lý do dù để thua 4/6 trong ván đấu đầu tiên, và bị Federer cân bằng điểm số 5/5 trong ván đấu thứ 2 khi đã dẫn xa 5/2, Murray vẫn tự tin vượt qua tay vợt người Thụy Sĩ sau loạt tie-break ván 2 này (anh thắng với điểm số 7-3).

Ở ván đấu quyết định, Federer dễ dàng thua break-point ở rơ thứ 2, qua đó để Murray dẫn một mạch lên 3/0. Trong khi Murray càng đánh càng sung mãn, Federer tỏ vẻ cam chịu với rất nhiều pha bóng đánh hỏng đến… thô thiển. Đây cũng chính là lúc ống kính truyền hình thường xuyên chiếu cận cảnh gương mặt thẫn thờ và nhễ nhại mồ hôi của Federer. Anh mệt mỏi? Có lẽ thế.

Anh đã nhờ bác sĩ vào chăm sóc lưng và cơ mông sau khi ván 2 kết thúc. Tuy nhiên, Federer bất ngờ thắng lại break-point ở rơ thứ 5, rút ngắn điểm số xuống còn 2/3. Sau đó, anh lại thắng tiếp rơ thứ 6 để tái cân bằng điểm số 3/3.

Hai tay vợt duy trì điểm số lên 4/4 trước khi Murray dẫn 5/4 sau rơ cầm giao bóng thứ 5. Sau đó, Federer lại cân bằng điểm số 5/5 trong rơ đấu dai dẳng dài đến gần 20 phút với các tình huống thay đổi lợi thế điểm số chóng mặt.

Cuối cùng, Murray đã thắng tiếp trong 2 rơ kế đó và kết thúc trận đấu với điểm số chung cuộc 4/6, 7/6, 7/5. Với kết quả này, Federer đã bị loại vì trước đó Gilles Simon (Pháp, hạng 9 thế giới) đã đánh bại Radek Stepanek (CH Séc, hạng 27 thế giới) 6/1, 6/4 sau 1 giờ 11 phút 1 giây. Như vậy, ở bán kết, Nikolay Davydenko (Nga, hạng 5 thế giới) sẽ gặp Murray, còn Novak Djokovic (Serbia, hạng 3 thế giới) sẽ gặp Simon.

Thứ hạng chung cuộc bảng đỏ

1/Andy Murray, 3 trận toàn thắng, chỉ số ván thắng-thua 6-1

2/ Gilles Simon, 2 trận thắng 1 trận thua, chỉ số ván thắng - thua 4-3

3/Roger Federer, 1 trận thắng 2 trận thua, chỉ số ván thắng-thua 4-4

4/Radek Stepanek, 3 trận toàn thua, chỉ số ván thắng - thua 1-6

ĐỖ HOÀNG


Davydenko thích gặp Murray hơn Federer

Masters Cup 2008 - ngày thi đấu thứ 6: Federer bị loại ảnh 2

Davydenko thích gặp Murray hơn Federer.

Tay vợt người Nga Nikolay Davydenko (vừa giành vé vào vòng bán kết Masters Cup 2008 sau khi đánh bại Juan Martin del Potro trong trận đấu ở thế một chiều tại bảng vàng tối 13-11 - Davydenko đã thắng với điểm số 6/3, 6/2 chỉ sau 1 giờ 28 phút 54 giây) vừa lên tiếng cho biết anh thích gặp… Andy Murray (Anh, hạng 4 thế giới) ở bán kết giải đấu tại Thượng Hải 2008 hơn là gặp Roger Federer (Thụy Sĩ, hạng 2 thế giới), cho dù tay vợt người Thụy Sĩ này hiện không ở phong độ cao nhất và thể lực đang bị sụt giảm khá nghiêm trọng vì nhiễm… cảm cúm!

Ước muốn của Davydenko (đã giành được 3 danh hiệu trong mùa giải năm nay) bắt nguồn từ cái thực tế hoàn toàn hiển nhiên - dù đang ở trong tình trạng nào, thất vọng hay thành công, Federer vẫn là một tay vợt có độ nguy hiểm vượt hơn hẳn tay vợt 22 tuổi người Scotland là Murray!

Davydenko sẽ gặp Murray (trong trường hợp anh này đánh bại Federer) hoặc sẽ gặp Federer trong trường hợp ngược lại.

Davydenko nhận xét: “Murray đang chơi với phong độ rất tốt ở thời điểm này. Tuy nhiên, tôi vẫn thích gặp Murray hơn là Federer, vì xét về thành tích đối đầu trực tiếp, tôi thường đạt kết quả tốt hơn khi gặp Murray - tôi đã thắng Murray 1 trận và để thua 1 trận trong năm nay. Nhưng khi đối mặt với Federer, tôi đã để thua trong cả 12 lần gặp gỡ. Tôi chưa bao giờ thắng nổi Federer. Vì thế, đối mặt với Murray, tôi có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn. Không cần biết Murray đang chơi như thế nào, tôi vẫn có nhiều cơ hội hơn. Federer tuy không ở phong độ đỉnh cao nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được anh ấy phản ứng lại tình thế như thế nào. Federer luôn là một anh chàng đầy thách thức trong mỗi ngày ra sân”.

Masters Cup 2008 ở Thượng Hải là giải đấu chứng kiến rất nhiều gương mặt mới xuất hiện - như Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 24 tuổi, hạng 7 thế giới), Del Potro (Argentina, 20 tuổi, hạng 8 thế giới), Gilles Simon (Pháp, 23 tuổi, hạng 9 thế giới). Bên cạnh đó, Masters Cup còn chứng kiến sự thành công nhất định của những tay vợt trẻ khác như Murray (21 tuổi), Novak Djokovic (Serbia, hạng 3 thế giới, cũng 21 tuổi).

Điều đó khiến dư luận, giới chuyên môn bắt đầu râm ran bàn tán về chuyện “một thế hệ trẻ” đang sẵn sàng tiếp quản thế giới quần vợt của ATP. Tuy nhiên, Davydenko (một cựu binh giàu kinh nghiệm ở Masters Cup với 4 lần tham dự, và cũng là một “lão tướng” năm nay đã 27 tuổi - bằng tuổi với Federer) cho biết anh vẫn không nghĩ đến chuyện cán cân quyền lực của thế giới quần vợt ATP đã sớm nghiêng về phía “thế hệ trẻ” kia…

Davydenko cho biết: “Một thế hệ trẻ, một thế hệ mới? Tôi không biết. Tôi không nghĩ thế giới quần vợt đã trở nên khác biệt ngay ở thời điểm này. Tôi nhìn thấy những anh chàng trẻ trung có những miếng đánh cuối sân lợi hại và có thể chạy trong suốt trận đấu với sự tập trung cao độ. Nhưng tôi vẫn không nhìn thấy có bất kỳ thay đổi nào. Federer đã chơi thứ quần vợt hay nhất mà tôi từng chứng kiến. Nhưng còn những anh chàng trẻ tuổi khác thì chưa, tôi thật sự chưa nhìn thấy điều gì rõ ràng ở họ. Có lẽ, mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, và tương lai thì sẽ có thứ gì đó xảy đến”.

Là một tay vợt thuộc loại giàu kinh nghiệm nhất ATP ở thời điểm này, những nhận xét của Davydenko rất đáng để cho nhiều người phải suy nghĩ. Thế hệ trẻ đã có những bước tiến đáng kể, nhưng để tạo nên danh tiếng của một huyền thoại - như kiểu của Rafael Nadal trong mùa giải năm nay - thì chưa ai thành công!

TIỂU SIÊU (SGGP Thể Thao)

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá quốc tế

Varane: “Man.United đủ chất lượng để thắng Champions League”

Đã 10 năm kể từ lần cuối cùng Man.United giành chức vô địch Premier League, và sau khởi đầu khó khăn ở mùa này thì có vẻ như sự chờ đợi sẽ tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, Champions League mang đến cơ hội khác để Quỷ đỏ cạnh tranh một danh hiệu lớn.