(SGGP Thể thao).- Bộ đôi Daniel Nestor (Canada) và Nenad Zimonjic (Serbia) đã đăng quang ngôi vô địch đôi Masters Cup 2008 sau khi đánh bại hai anh em sinh đôi người Mỹ Bob Bryan và Mike Bryan trong trận chung kết với điểm số 7/6 (7-3), 6/2. Với kết quả này, Nestor và Zimonjic cũng vượt qua mặt anh em nhà Bryan để giành ngôi số 1 đôi nam trên bảng điểm của ATP khi mùa giải 2008 chính thức khép lại.

Zimonjic (trái) và Nestor là bộ đôi thành công nhất trong mùa giải năm nay.
Anh em nhà Bryan luôn chiếm ưu thế trên bảng điểm ATP trong mấy năm trở lại đây. Họ đã có 3 lần liên tiếp về nhất trong 3 năm gần đây (tổng cộng đã có 4 lần giành được danh hiệu là bộ đôi xuất sắc nhất trong năm của ATP). Tuy nhiên, lần này thì “thế lực” của anh em nhà Bryan đã bị thách thức nghiêm trọng. Họ chỉ giành được HCĐ nội dung đôi nam ở… Olympic Bắc Kinh 2008.
Đối mặt với bộ đôi Nestor - Zimonjic, anh em nhà Bryan… có truyền thống thua cuộc gần đây. Họ đã để thua bộ đôi này 2 lần liên tiếp trước đó (ở chung kết Canada Masters hồi tháng 7 và chung kết Hamburg Masters hồi tháng 5).
Thất bại mới nhất ở Thượng Hải có nghĩa là anh em nhà Bryan đã có trận thua thứ 3 liên tiếp trước Nestor và Zimonjic, và họ cũng vỡ mộng hoàn tất mùa giải thứ 4 liên tiếp ở ngôi số 1.
Với tay vợt chuyên đánh đôi là đồng hương của Novak Djokovic - Nenad Zimonjic - đây là một mùa giải cực kỳ thành công. Anh đã giành được 4 danh hiệu đôi trong năm nay (trong đó có danh hiệu Wimbledon cao quý) khi đánh cặp cùng Daniel Nestor.
Zimonjic đã giành được cả thảy 22 danh hiệu đôi trong sự nghiệp. Anh cũng từng đăng quang ở Australia Open khi đánh đôi nam-nữ với Sun Tiantian.
TIỂU MÃ
Masters Cup 2008 - ngày thi đấu cuối cùng
Djokovic lần đầu tiên giành ngôi vô địch
Tay vợt 21 tuổi người Serbia Novak Djokovic xứng đáng đăng quang ngôi vô địch Masters Cup 2008 sau khi đánh bại Nikolay Davydenko (Nga, hạng 5 thế giới) với điểm số 6/1, 7/5 trong trận chung kết dài 1 giờ 42 phút 37 giây.
Đây mới là danh hiệu Masters Cup đầu tay của Djokovic sau 2 lần góp mặt (ở giải đấu năm ngoái, anh đã rời giải với… 3 trận thua tan tác) và đây là danh hiệu thứ 4 trong mùa của anh (sau các ngôi vô địch ở Australia Open, Indian Wells và Rome Masters).

Djokovic lần đầu đăng quang Masters Cup.
Djokovic chỉ mất khoảng nửa giờ đồng hồ để “giải quyết” Davydenko trong ván đấu đầu tiên. Anh không phải đối mặt một “thảm họa” break-point nào vì Davydenko trông hoàn toàn sa sút so với trận thắng Andy Murray ở bán kết.
Bước sang ván thứ 2, Djokovic tiếp tục chiếm ưu thế khi dẫn một mạch lên 5/3. Ở đây, anh có cơ hội giành break-point - thực chất là championships-point - khi dẫn 40-15 ở rơ đấu thứ 8, rơ đấu mà Davydenko cầm giao bóng.
Tuy nhiên, đông đảo khán giả hiện diện trên sân vận động Qui Zhong chợt bất ngờ khi chứng kiến Davydenko chơi rực lửa trong một khoảnh khắc hiếm hoi. Anh này liên tục gỡ điểm 30-40, cân bằng điểm số 40-40 trước khi thắng liên tiếp 2 điểm nữa để rút ngắn điểm số xuống còn 4/5.
Ở rơ đấu thứ 10, dù nắm ưu thế giao bóng, Djokovic vẫn để thua break-point sau một pha phạm lỗi giao bóng kép. Điểm số là 5/5, chia đều cho cả 2 bên.
Tưởng chừng đây sẽ là thời khắc bản lề để Davydenko quay trở lại với trận đấu, lật ngược tình thế để rồi… phục thù trận thua Djokovic ở vòng bảng. Tuy nhiên, bất ngờ đã không xảy ra. Davydenko nhanh chóng để thua break-point khác ở rơ đấu thứ 11, chấp nhận bị dẫn 5/6 trước khi để thua luôn ở rơ đấu thứ 12, rơ mà Djokovic cầm giao bóng.
Tay vợt người Serbia đã đăng quang trong sự bất lực của Davydenko. Một lần nữa, tay vợt người Nga cho thấy anh là một tay vợt giỏi, nhưng không vĩ đại!
ĐỖ HOÀNG