Kỷ niệm tham dự chung kết Fed Cup đầu tiên của Maria Sharapova đã trở thành một nỗi buồn đau khi tuyển Nga không thề vượt qua tuyển CH Séc trong trận đấu chung kết trên đất khách. Dù Masha đã làm hết sức mình, giành chiến thắng trong cả 2 trận đánh đơn, nhưng cô đành phải chấp nhận thất bại vì sự phối hợp nhịp nhàng của bộ đôi Petra Kvitova và Karolina Pliskova.
Đó là lý do dù buồn đau vì thua trận, cô vẫn cảm thấy tự hào: “Xét về mặt cá nhân, đây là một thành tựu tuyệt vời của tôi, vì tôi chưa bao giờ hiện diện trong một trận chung kết Fed Cup và tôi đã thắng 2 trận đấu ở đây. Không có cảm giác ở trên sân đấu nào tuyệt vời hơn thế này, khi bạn có rất nhiều khán giả đồng hương trên khán đài ủng hộ bạn hết mình, những người đã bay từ Nga đến đây. Trong một sự kiện như thế này, bạn không chỉ thi đấu cho bản thân mình, bạn còn thi đấu cho đồng đội, cho đất nước. Đó là thứ cảm giác độc nhất vô nhị. Điều đó thật là đặc biệt”.
Tuyển Nga tại Fed Cup 2015
Dù mới chỉ chơi 5 trận Fed Cup cho tuyển Nga kể từ khi nổi lên như là một ngôi sao sáng của làng quần vợt nữ thế giới từ 11 năm trước, hay dù từng có những va chạm trong quá khứ với nhiều động đội khác, đặc biệt là Anastasia Myskina (tân HLV trưởng tuyển Nga hiện nay) Myskina từng dọa tẩy chay đội tuyển nếu triệu tập Masha vào đội hình, thứ nhất là vì cách hành xử của cha cô trên khán đài, thứ hai là vì cô “giống người Mỹ hơn người Nga” và nói giọng Nga với một trọng âm thật “khủng khiếp”, nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Nga… Tuy nhiên, Myskina đã đón nhận Masha một cách nồng nhiệt trong mùa giải năm nay và Masha cũng đã có sự hòa đồng rất nhiều so với những người đồng đội.
Đ.Hg.