Giữ tâm bão của sự chỉ trích, khi mà những đòn đánh của báo giới phương Tây càng lúc càng mang hơi hướm của… chính trị chứ không phải vì làm trong sạch thể thao đơn thuần, Maria Sharapova vẫn nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ các CĐV của mình. Và “búp bê tóc vàng Nga” đã viết lời cảm ơn những ủng hộ quý giá của các CĐV trên Facebook.
“Tôi thức dậy vào ngày hôm qua và nhận ra hộp thư của mình đầy áp những lời chia sẻ yêu thương và lòng trắc ẩn. Ở thời điểm này, tôi rất tự hào khi gọi các bạn là CĐV của tôi. Chỉ vài giờ sau khi tôi đưa ra thông báo của mình ở Lons Angeles, các bạn đã chứng tỏ sự động viên và trung thành, điều mà tôi chỉ mong chờ nghe được khi ai đó ở đỉnh cao sự nghiệp chuyên nghiệp của họ. Tôi muốn các bạn biết rằng, những ngôn từ tuyệt vời của các bạn đã khiến gương mặt tôi nhoẻn cười. Tôi muốn quay lại thi đấu và hy vọng sẽ có cơ hội để thực hiện ước muốn của mình. Những tin nhắn, những thông điệp của các bạn mang lại cho tôi niềm khích lệ vô cùng to lớn. Lá thư này chẳng là cái gì ngoài lời nói cám ơn dành cho các bạn. Xin các ơn các bạn rất nhiều”, Masha viết.

Maria Sharapova.
Cô cũng đã viết vế quyết tâm quay trở lại thi đấu một cách đầy sắt đá của mình: “Một ngày mới, một khởi đầu mới. Thật công bằng để nói đây không phải là một ngày thông thường. Không có suy nghĩ nào đến với tâm trí của tôi vào lúc 6 giờ sang, ngoại trừ cái quyết tâm thi đấu trở lại và tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội để làm điều đó. Tôi ước rằng mình sẽ không phải trải qua chuyện này, nhưng đó là điều mà tôi phải làm và tôi sẽ làm điều này”.
Dù đã bị treo vợt và chờ đón án phạt cụ thể từ ITF, Masha vẫn không tự sao lãng bản thân và vẫn tập luyện rất chuyên cần. Mới đây nhất, người ta đã bắt gặp Masha hiện diện trên một bãi biển ở Los Angeles và tập luyện cật lực trong bộ trang phục Nike dù rằng cô đã bị Hãng thời trang này chấm dứt hợp đồng tài trợ trị giá khoảng 50 triệu bảng…
Đ.Hg.