Man.City: Mạo hiểm hay... liều mạng?

HLV Pellegrini nói rằng ông ta không quan tâm nhiều đến chuyện đội nhà không thắng 6 trận sân khách liên tục trước khi giành 3 điểm trước Watford ở vòng đấu vừa qua. Nhưng cũng chính ông lại thừa nhận, việc mạo hiểm về mặt chiến thuật trong 10 phút cuối trước Watford đã được tưởng thưởng xứng đáng. Vậy thì cần phải nói cho rõ: đó là mạo hiểm hay… túng quá làm liều.

HLV Pellegrini nói rằng ông ta không quan tâm nhiều đến chuyện đội nhà không thắng 6 trận sân khách liên tục trước khi giành 3 điểm trước Watford ở vòng đấu vừa qua. Nhưng cũng chính ông lại thừa nhận, việc mạo hiểm về mặt chiến thuật trong 10 phút cuối trước Watford đã được tưởng thưởng xứng đáng. Vậy thì cần phải nói cho rõ: đó là mạo hiểm hay… túng quá làm liều.

Man.City: Mạo hiểm hay... liều mạng? ảnh 1

HLV Manuel Pellegrini (phải) xem ra không thể quá lạc quan vào năng lực của Man.City.

Hãy khoan nghe những gì Pellegrini nói, trước hết hãy nhìn những con số thống kê: Ngoài việc chỉ tìm được 2 chiến thắng trong 8 trận xa nhà, cho đến nay, Man.City chỉ thắng 3, thua đến 5 trong 10 trận đấu với các đội nữa trên bảng xếp hạng. Trong đó, có 2 trận thắng đến từ cùng 1 đối thủ là Watford (đội tân binh). Ngược lại, với 10 trận đá trước các đội nằm nửa dưới, họ thắng 9 và hòa 1. Các dữ liệu nói trên cho thấy Man.City không thể hiện tư chất của một nhà vô địch cho dù đến nay, họ chỉ kém Arsenal có 3 điểm. Nói cách khác, đấy là phong độ của một đội hạng khá, kiểu như Tottenham hay Liverpool mà thôi.
Trở lại với chiến thắng trước Watford. Ông Pellegrini chỉ đổi chiến thuật thi đấu sau khi bị dẫn 1-0 và chỉ còn khoảng 10 phút để lật ngược tình thế. Nếu không phản ứng thì Man xanh đối diện với trận thua thứ 6 trong mùa, tức là cơ hội vô địch tan thành mây khói dựa trên các thống kê. Hơn nữa, đã có 6 trận không thắng, nếu lỡ thua thêm 1 trận nữa cũng chẳng thành vấn đề, thế nên hành động rút hậu vệ Mangala và thay bằng tiền đạo Bony thể hiện sự “liều mạng” hơn là một cách tân mang tính mạo hiểm. Ông Pellegrini bị đẩy đến tình huống buộc phải thay đổi chứ chưa hẳn ông ta chủ động gì trong trận đấu ấy.
***
 Ở mùa bóng vô địch đầu tiên (2011-2012) dưới thời các ông chủ Ả rập, Man.City do Roberto Mancini dẫn dắt không thắng nổi trận nào trước các đội trong tốp 4, thậm chí còn thua Man.United và Tottenham các tỷ số 1-6, 1-5. Cũng vì thế, chức vô địch mùa đó bị đánh giá rất thấp, nhất là khi họ đăng quang ở những phút cuối cùng của mùa giải dù trước đó đã tạo ra khoảng cách đến 8 điểm với Man.United.

Bản lĩnh, chính là thứ được nhắc đến nhiều nhất khi bàn về khả năng vô địch của Man xanh mùa này. Kompany vào sân đá dự bị ở trận trước và Man.City không để Leicester ghi bàn, thế nhưng thiếu Kompany, họ lại để Watford chọc thủng lưới, đây là trận thứ 9 khi không có trung vệ người Bỉ. Người ta vẫn thắc mắc tại sao chừng đó thời gian mà Mangala hay Ortamendi không thể nào khỏa lấp được sự thiếu vắng của người đội trưởng. Còn nữa, Yaya Toure chơi rất kém ở trận vừa qua. Ngoài việc ghi bàn gỡ hòa, sự có mặt trên sân của anh này chẳng để lại dấu ấn nào trừ sự chấm chạp, nặng nề. Vấn đề là không ai thay được Toure cả. Thế nên, chuyện rút Mangala thay bằng Bony hay đưa Navas vào thay Sterling chẳng phải là phát kiến chiến thuật mà chẳng qua là những giải pháp khả dĩ nhất ông Pellegrini có trong tay. Chiều sâu đội hình của Man xanh rất đáng báo động. Chính việc có quá ít giải pháp chiến thuật nên Man xanh thắng được các đối thủ dễ nhưng bị động hoàn toàn trước những đội rắn rỏi, chiến thuật linh động hơn.

Với nhiều nhà quan sát nước Anh, đây không phải là lúc bàn về cơ hội vô địch của Man.City. Trước mắt, họ phải thành công ngay trận sân khách ở bán kết Cúp Liên đoàn trước Everton, kế tiếp, hãy xem họ mua được ai khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông kết thúc. Còn bây giờ, cứ xem như ông Pellegrini đang liều mạng vậy.

ĐĂNG  LINH

Tin cùng chuyên mục