Man.City bản lĩnh vượt “cửa ải” Tottenham để tiến gần danh hiệu

Bất chấp Tottenham thể hiện tinh thần chiến đấu khó tin và tạo nên hiệp một khó khăn, Erling Haaland đã ghi cú đúp bàn thắng quan trọng sau giờ nghỉ để giúp Man.City giành chiến thắng 2-0 trên sân vận động Tottenham Hotspur để tiến gần nhất tới chức vô địch Premier League thứ tư liên tiếp kỷ lục.

Erling Haaland ghi cú đúp giúp Man.City giành chiến thắng 2-0 trên sân Tottenham.
Erling Haaland ghi cú đúp giúp Man.City giành chiến thắng 2-0 trên sân Tottenham.

Haaland đã đưa Man.City vượt lên dẫn trước ở phút 51 khi anh đệm bóng cận thành sau đường chuyền dọn cỗ của Kevin De Bruyne. Bàn mở tỷ số của Haaland là bàn thắng đầu tiên mà Man.City ghi được trên sân Tottenham Hotspur trong khuôn khổ Premier League, sau 79 nỗ lực dứt điểm của họ tại sân đấu khánh thành vào tháng 4-2019 này. Trong đó, đây là pha kiến tạo thứ 12 của De Bruyne cho Haaland ở Premier League kể từ đầu mùa giải trước. Tiền vệ người Bỉ hiện đã có hơn 10 pha kiến tạo trong 6 mùa giải Premier League khác nhau, thành tích sánh ngang Cesc Fabregas. Nhưng De Bruyne vươn lên đứng thứ hai về số đường kiến tạo nhiều nhất trong lịch sử giải đấu, chỉ sau Ryan Giggs (162 lần).

Bàn thắng của Haaland đã làm giảm bớt căng thẳng. Nhưng Man.City phải nhờ đến thủ môn dự bị Stefan Ortega để giữ chân Spurs khi đội chủ nhà cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Vào sân ở phút 69 sau khi Ederson dính chấn thương đầu trong pha va chạm với Cristian Romero, Ortega nhanh chóng phải cản phá nỗ lực ở cự ly gần của Dejan Kulusevski. Sau đó, anh thực hiện một pha cứu thua khác để từ chối tiền đạo của Spurs, nhưng khoảnh khắc đẹp nhất của Ortega đến ở phút 86 khi anh chiến thắng trong tình huống một đối một với Son Heung-min. HLV Guardiola đứng nhìn, ôm đầu trước khi ngã xuống đất nhẹ nhõm.

Haaland.jpg
Haaland đưa Man.City vượt lên ở phút 51 sau đường chuyền dọn cỗ của Kevin De Bruyne.

Ngay sau đó, ở phút bù giờ đầu tiên, cầu thủ dự bị Jeremy Doku đã khiến hậu vệ chủ nhà Pedro Porro ngáng ngã trong vòng cấm, và trọng tài Chris Kavanagh chỉ tay vào chấm phạt đền. Haaland bước lên bình tĩnh ghi bàn thứ hai. Ngôi sao người Na Uy đã nâng số bàn thắng mùa này lên 38 trên mọi đấu trường - trong đó bàn thứ 27 giúp anh cầm chắc danh hiệu Giầy vàng Premier League năm thứ hai liên tiếp. Haaland đã có tổng cộng 63 bàn sau 65 lần ra sân ở Premier League - nhiều hơn ít nhất 8 bàn so với bất kỳ cầu thủ nào khác trong 2 mùa giải đầu tiên của họ ở giải đấu này (người có thành tích tốt thứ hai là Andy Cole, 55 bàn).

Chiến thắng có nghĩa là Man.City đang làm chủ số phận của mình trong cuộc đua giành danh hiệu. Man.City đứng đầu bảng xếp hạng Premier League khi bước vào ngày cuối cùng của mùa giải lần thứ sáu trong bảy mùa giải gần nhất (ngoại trừ mùa giải 2019-20). Họ đều giành chức vô địch chung cuộc ở 5 lần trước đó, và lần này là một cơ hội khác. Man.City sẽ đăng quang nếu thắng West Ham trong trận đấu cuối cùng của mùa giải tại Etihad, bất chấp kết quả của Arsenal khi đón tiếp Everton trên sân nhà. HLV Pep Guardiola nói: “Trận cuối cùng luôn là trận khó nhất. Chúng tôi biết chúng tôi đang chơi vì mục đích gì”.

Haaland1.jpg
Man.City phải nhờ đến thủ môn dự bị Stefan Ortega để giữ chân Spurs khi đội chủ nhà cố gắng gỡ hòa.

Không có đội bóng Anh nào khác giành được bốn danh hiệu vô địch quốc gia liên tiếp. Bước vào trận đấu hôm thứ Ba, Man.City kém Arsenal một điểm, và HLV Guardiola đã cảnh báo các cầu thủ của mình rằng bất cứ điều gì khác ngoài số điểm tối đa sẽ chấm dứt sự thống trị của họ ở giải hạng nhất nước Anh. Điều đó chỉ làm tăng thêm áp lực cho đội, đặc biệt khi họ làm khách ở một nơi họ đang có chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Nhưng cơ hội cuối cùng đã đến với các cầu thủ Man.City sau hiệp một đầy lo lắng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá: “Căng thẳng là có, đối thủ quá tốt. Họ là con người, tôi hiểu áp lực. Họ đang chơi vì hậu quả của kết quả này. Đó là lý do tại sao nó khó khăn, chúng tôi biết điều đó”.

Tin cùng chuyên mục