Lươt đi vòng 1/8 Europa League

Man United đánh rơi chiến thắng trước AC Milan

Dù thiếu vắng một số cầu thủ chủ chốt, Milan đã chơi đầy quả cảm và thể hiện tinh thần thi đấu đúng đắn trên sân Old Trafford để được đền đáp xứng đáng với bàn gỡ hòa muộn màng. Tỷ số hòa sẽ rộng mở cho cả hai đội trong trận lượt về tại San Siro vào tuần tới.
Pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn không thể tin nổi của Harry Maguire
Pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn không thể tin nổi của Harry Maguire

Milan mất hàng loạt cầu thủ quan trọng trên tuyến tấn công, bao gồm Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic và cả Rebic; họ cũng mất tiền vệ sáng tạo Calhanoglu và Bennacer, trong lúc hàng thủ vắng Theo Hernandez. Nhưng một Milan mới mẻ và trẻ trung không hề lép vế trước chủ nhà Man United. Hơn thế, họ là đội chơi hay hơn trong hiệp đầu, tạo nhiều cơ hội và thậm chí Frank Kessie đã đưa được bóng vào lưới bằng cú vô-lê vào góc xa khiến thủ thành Dean Henderson không sao cản phá. Nhưng VAR đã cứu nguy cho Man United khi cho rằng bóng đã sượt trên cánh tay khép lại bên hông của Kessie.

Man United đánh rơi chiến thắng trước AC Milan ảnh 1
Man United có cơ hội tuyệt vời để dẫn điểm ở phút 39 khi bóng vồng qua tay thủ thành Donnarumma sau một quả phạt góc. Harry Maguire băng lên đón bóng ở cột xa, nhưng trước khung thành trống hoác, cú chạm bóng của trung vệ áo đỏ lại trúng ngay cột dọc rồi xoáy vế cột dọc bên kia trước khi hậu vệ Milan phá ra ngoài. Quả là một pha bóng không thể tưởng tượng nổi.
Man United chơi bế tắc trong tấn công khi Anthony Martial mờ nhạt, trong lúc Bruno Fernandes cũng mất hút ở trung tuyến. Người ta nói Bruno thường mờ nhạt khi thiếu Fred bên cạnh, nhưng đến phút 50, ngôi sao người Bồ Đào Nha chứng tỏ anh là nhân tố quan trọng nhất khi tạo nên bàn mở tỷ số. Bruno bất ngờ mở đường chuyền ra sau lưng hàng thủ áo trắng, để chú nhóc Amad Diallo lẻn ra sau lưng trung vệ trẻ Tomori, đánh đầu ngược, hạ gục thủ thành Donnarumma. Cựu cầu thủ Atalanta đã ghi bàn đầu tiên cho Man United chỉ 4 phút sau khi vào sân (thay Martial).
Man United đánh rơi chiến thắng trước AC Milan ảnh 2 chú nhóc Amad Diallo đánh đầu hạ gục thủ thành Donnarumma
Càng về cuối trận, Milan càng nỗ lực tấn công nhưng HLV Ole Solskjaer lại sai lầm khi co về phòng thủ và đến phút 74, ông đổ bê tông khi thay Bruno, Daniel James và Wan-Bissaka bằng Fred, Luke Shaw và Brandon Williams để bảo vệ tỷ số. Nhưng sự mất tập trung trong tình huống phạt góc phút cuối cùng đã tạo cơ hội cho Simon Kjaer đánh đầu tung lưới.

Sau trận đấu Simon Kjaer nói: "Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi biết Man United có phẩm chất. Nhưng Milan đã chơi đúng với cá tính và sự kiên nhẫn cần thiết để chờ đợi cơ hội của mình. Đây là một sân bóng tuyệt vời với lịch sử tuyệt vời nhưng chúng tôi đã chơi như Milan, với thái độ đúng đắn. Chúng tôi biết sẽ là một trận đấu khó khăn vào tuần tới nhưng Milan đang đối mặt với sự tự tin sau màn trình diễn tối nay".

Man United đánh rơi chiến thắng trước AC Milan ảnh 3 Simon Kjaer (24) đánh đầu ghi bàn gỡ hòa
HLV Ole Gunnar Solskjær, HLV Man United, nói với BT Sport: “Chúng tôi rất thất vọng khi để thủng lưới ở một trong những quả bóng cuối cùng của trận đấu. Tất nhiên, điều đó làm cho trận chiến khó khăn hơn, nhưng dù sao thì mọi thứ vẫn quyết định trong trận lượt về”

Ông nói thêm: “Chúng tôi cầm bóng hơi quá chậm. Đó là bài học mà chúng ta phải tự tìm hiểu, chúng ta phải thực hiện mỗi tuần. Chúng tôi đang thi đấu với những đội giỏi. Có lẽ một kết quả hòa là một kết quả công bằng".

Man United đánh rơi chiến thắng trước AC Milan ảnh 4 Amad Diallo
Trung vệ Harry Maguire bộc bạch: “Rõ ràng là đáng thất vọng khi để thủng lưới muộn như vậy. Chúng tôi đã có cơ hội tốt hơn trong trận nên chỉ có được một trận hòa là điều khó xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục và cố gắng và đạt được kết quả tyrong trận lượt về"

“Milan đã chơi tốt, chúng tôi không có phong độ tốt nhất, nhưng có cơ hội tốt hơn. Nếu bạn nhìn lại trận đấu, một trận hòa có vẻ là kết quả công bằng, nhưng với cơ hội mà có được, chúng tôi cảm thấy lẽ ra mình đã giành chiến thắng".

Tin cùng chuyên mục