Tập chơi cờ vua từ nhỏ, Mai Thanh Hương (ảnh) từng đoạt ngôi vô địch cá nhân toàn quốc, hạng nhì giải vô địch đồng đội châu Á năm 1996 và được phong cấp kiện tướng FIDE.
Giã từ đấu trường, Thanh Hương xin được một chân soát vé ở hồ bơi Lý Thường Kiệt (Tân Bình) mãi đến tháng 5-2004, cô mới được phân công về Trung tâm Văn hóa-TDTT Tân Phú và bắt tay vào xây dựng phong trào từ con số không. Với nhiệt tình sẵn có, Thanh Hương đã lặn lội ươm mầm cả môn cờ vua lẫn cờ tướng ở một số trường học trong quận.
Chẳng nề hà vất vả, cô vừa hướng dẫn cho cho học sinh và đôi lúc kiêm cả nhiệm vụ “đưa đón các em”. Một vài trường không mua sắm đầy đủ trang thiết bị, Thanh Hương chở cả chiếc bàn cờ treo to đùng trên xe gắn máy để mang xuống tận trường học. Chưa hết, Thanh Hương còn dạy cờ vua cho một số học viên người khiếm thị tại cơ sở Bừng Sáng từ hơn 5 tháng nay…
Học Đại học TDTT được 2 năm thì bỏ dở, nhưng Thanh Hương thổ lộ: “Từ khi quay lại với cờ, tôi xem đây là niềm vui của đời mình, nên chưa nghĩ đến những chuyện khác”.
THIỆN TÂM