Mã Minh Cẩm thoát hiểm ngoạn mục để giữ mạch thăng hoa tại giải Billiards PBA Hàn Quốc

Đánh như “gà mắc thóc” và thua chóng ván 2 ván đầu, nhưng Mã Minh Cẩm kịp bừng tỉnh trong phần còn lại của trận đấu để làm cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Hyuk Im Jun tiếp tục giữ mạch thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc.
Mã Minh Cẩm đang tìm kiếm cơ hội vô địch lần 2 ở PBA. Ảnh: Kim Young Hun
Mã Minh Cẩm đang tìm kiếm cơ hội vô địch lần 2 ở PBA. Ảnh: Kim Young Hun

Trong vòng 1 tháng vừa qua, cơ thủ Mã Minh Cẩm đã làm rạng danh cho làng billiards Việt Nam ở đấu trường PBA Tour Hàn Quốc. Anh chơi khá hưng phấn khi giành chức vô địch Round 5 và hạng ba Round 6 để nhận cho mình hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng.

Đến với Round 7 cũng là Round áp chót của hệ thống thi đấu PBA Tour gồm 8 Round đấu, Mã Minh Cẩm đã có trận ra quân khá ấn tượng khi giành chiến thắng cách biệt trước Yoon Joo Gwang (Hàn Quốc) 3-0 (15/1, 15/10, 15/10). Tuy nhiên ở trận đấu vòng 2 vừa kết thúc lúc 22 giờ tối nay, cơ thủ Việt Nam phải nhờ đến may mắn mới đánh bại được Hyuk Im Jun.

Khởi đầu trận đấu, Mã Minh Cẩm thi đấu như người “vô hồn” khi các cú đánh mất cảm giác khá trầm trọng. Từ khi gia nhập PBA đến nay, chắc có lẽ chưa bao giờ Mã Minh Cẩm tệ hại đến thế khi thất thủ khá chóng vánh 0/15 và 3/15 trong 2 ván đầu tiên. Anh chỉ ghi được 3 điểm trong 14 lượt cơ của hai ván đấu, tính ra trung bình lượt cơ chỉ đạt 0,215 – một con số quá thấp so với cơ thủ vừa mới giành chức vô địch Round 5.

Mã Minh Cẩm là cơ thủ Việt Nam chơi hay nhất tại PBA Hàn Quốc

Mã Minh Cẩm là cơ thủ Việt Nam chơi hay nhất tại PBA Hàn Quốc

Thế nhưng, thần may mắn đã mỉm cười với Mã Minh Cẩm trong ván đấu thứ 3 đã giúp anh lấy lại tinh thần và thế trận. Khi điểm số đang hoà nhau 8/8, Mã Minh Cẩm đi được 1 điểm và có 1 điểm bi đá trúng đầy may mắn. Từ đó, anh ghi được series 5 điểm dẫn 13/8 và thắng luôn 15/10 rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Chơi tốt hơn trong ván thứ 4, Mã Minh Cẩm vượt lên dẫn 14/10 và không may bị đá hụt đường bi kết thúc dù quỹ đạo bi về trúng bi mục tiêu. Tưởng chừng anh phải trả giá khi Hyuk Im Jun đi 4 điểm cân bằng điểm số 14/14. May mắn thay ở điểm bi kết thúc trận đấu, cơ thủ Hàn Quốc lại xử lý không tốt để Mã Minh Cẩm tận dụng để thắng 15/14, cân bằng tỷ số 2-2.

Bước vào lượt penalty quyết định, Hyuk Im Jun là người có lợi thế rất lớn vì được quyền đề pa. Bỏ qua cơ hội kết thúc trận đấu, tâm lý của cơ thủ Hàn Quốc bị căng cứng nên thực hiện cú đánh không thành công và để lại thế bi “sườn” cho đối thủ. Ngay lập tức, Mã Minh Cẩm không bỏ lỡ cơ hội để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Ngô Đình Nại đang từng bước hoà nhập tại PBA Hàn Quốc

Ngô Đình Nại đang từng bước hoà nhập tại PBA Hàn Quốc

Cùng vào vòng 3 với Mã Minh Cẩm còn có cơ thủ Ngô Đình Nại. Anh đã đánh bại cơ thủ Joo Kang Eui (Hàn Quốc) 3-1 (15/6, 12/15, 1511, 15/9).

Đáng tiếc cho cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện, anh chơi khá hay ở giải PBA Team Leauge đồng đội, nhưng lại thi đấu không tốt ở PBA Tour cá nhân. Anh đã để thua Uymaz (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 1-3 (9/15, 15/3, 4/15, 12/15) đành dừng chân ở vòng 2. Do đó, anh sẽ gặp nhiều khó khăn để bảo vệ thứ hạng trong 32 cơ thủ hàng đầu để dự Vòng chung kết với số tiền thưởng “rất khủng” cho nhà vô địch (khoảng hơn 3 tỷ đồng).

Cơ thủ được gọi là thiên tài Billiards thế giới Caudron đã bị loại

Cơ thủ được gọi là thiên tài Billiards thế giới Caudron đã bị loại

Kết thúc 2 vòng đấu, nhiều bất ngờ xảy ra khi các ứng viên nặng ký đành nói lời chia tay với giải. Đáng chú ý nhất là hai cơ thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng PBA là David Zapata (Tây Ban Nha) và thiên tài Caudron (Bỉ) cũng như những cơ thủ mạnh khác như Kang Dong Koong (Hàn Quốc), Eddy Leppens (Bỉ), Capak (Thổ Nhĩ Kỳ), Palazon, Montes, Martinez (Tây Ban Nha). Đây là cơ hội tốt cho Mã Minh Cẩm cũng như Ngô Đình Nại có thể chinh phục chức vô địch Round 7 với phần thưởng khoảng 2 tỷ đồng cho chức vô địch

Tin cùng chuyên mục