- Porto - Arsenal: “Pháo thủ” củng cố lòng tin
Arsenal đang có sự tự tin rất cao sau khi đánh bại Liverpool 1-0 ở Premier League. Chiến thắng đó giúp các “pháo thủ” của ngài Arsene Wenger tìm lại sự thăng bằng sau 2 trận thua vỡ mặt trước Manchester United và Chelsea. Giờ đây, Arsenal sẽ tìm mọi cách để cùng cố lòng tin của mình - họ phải chứng tỏ sự kiên cường trong trận đấu lượt đi với FC Porto ở vòng 16 đội Champions League 2009-2010, dọn đường cho một trận lượt về với kết quả khả quan…
Nếu đánh bại Porto, Arsenal vẫn còn những “cạm bẫy” đang chực chờ ở phía trước - đối thủ ở tứ kết của họ có thể là “hùm xám” Bayern Munich, hoặc 1 trong 2 gã khổng lồ thành Milan. Nhưng trước mắt, Arsenal cần đánh bại Porto vốn được Wenger miêu tả là có thể chơi rất tinh quái.
Ông Wenger nói: “Đấu với Porto sẽ rất khó khăn. Trông họ không giống như một đội bóng có nhiều thanh thế như các đại gia châu Âu khác, nhưng mỗi năm, họ đều hiện diện ở đấu trường này và họ vẫn có thể gây ngạc nhiên cho mọi người. Và gần đây, họ đang chơi rất tốt”. Một trong những “truyền thống” khiến Porto (cũng từng giành được 2 ngôi vô địch ở châu Âu từ rất lâu rồi) trở nên vô cùng lợi hại là việc họ thường chơi tốt khi đối mặt với các đại biểu Anh gần đây!
HLV của CLB FC Porto - ông Jesualdo Ferreira - lên tiếng nhận định: “Arsenal là một đội bóng Anh có thể gây rắc rối cho chúng tôi nhiều nhất. Khi họ đạt phong độ tốt, họ sẽ chơi một trận đấu khiến cho đối phương khó có thể vượt qua. Tuy nhiên, họ cũng có một phong độ khá thất thường, không ổn định, khi thì thế này, mai lại thế khác. Thế nhưng, rõ ràng là trong một ngày đẹp trời nào đó, chúng tôi cũng có thể tạo cho Arsenal vô số vấn đề rắc rối buộc họ phải giải quyết”.
Porto hiện đang xếp thứ 3 ở giải vô địch Bồ Đào Nha. Họ đã khởi đầu rất tồi tệ trong mùa này, đang vất vả tìm kiếm người thay thế cho tiền vệ nhạc trưởng giàu ảnh hưởng Lucho Gonzalez - người đã bị bán sang Olympique Marseille ở Ligue 1.
Trận hòa 0-0 với Lexois (đội bóng cũ của Lê Công Vinh) hôm thứ bảy rồi là không tương thích với lời hứa sẽ tạo ra một màn trình diễn mạnh mẽ với những kết quả đảm bảo giành được chiến thắng mà Porto từng đưa ra trước đây để cải thiện…
Trong trận đấu với Arsenal, tuyến tiền vệ giàu kỹ thuật của Porto sẽ là cứu cánh rất đáng kể, với tiền vệ kiến tạo Ruben Micael (người mang lại sức sống mới kể từ khi chuyển đến từ Nacional hồi tháng Giêng) hợp cùng Fernando Belluschi rất khéo léo và Fernando năng động. Trên hàng công, không có Lisandro Lopez, Porto tạm hài lòng với bộ 3 Silvestre Varela, Radamel Falcao và Mariano Gonzalez. Tiền đạo to cao người Brazil Hulk cũng có thể xuất phát từ ghế dự bị…
- Bayern Munich - Fiorentina: “Hùm xám” gầm vang
Bayenr Munich đang rất sung sức, đầy niềm tin sẽ đấu với Fiorentina đang sa sút, mệt mỏi với nhiều thông tin không tốt. Sau màn khởi động khá chệch choạch từ đầu mùa, Bayern của HLV Louis van Gaal giờ đây đang sở hữu một phong độ cực kỳ thuyết phục.
Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, họ đã hạ gục “lão phu nhân” thành Turin 4-1 với một lối đá tấn công choáng ngợp. Bayern đã thắng trong 12 trận gần đây.
Ngược lại, Fiorentina đang rất mệt mỏi. Họ mới để thua Sampdoria 0-2 hôm thứ bảy rồi, chỉ thắng 1 trong 5 trận gần đây và mới nhận đòn giáng nặng nề khi Ủy ban Olympic Italia quyết định treo giò tiền đạo săn bàn Adrian Mutu vì xài chất cấm…
Tiểu Phương