Tay vợt là đương kim số 1 thế giới, kiêm ĐKVĐ Australian Open - Novak Djokovic - tỏ ra bực bội với mặt sân được BTC đưa ra sử dụng trong trận đấu giữa đội tuyển chủ nhà Bỉ với đội tuyển Serbia tại thành phố Charleroi, trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên của Davis Cup 2013 - nhóm World Group.
Có vẻ như người Bỉ - vì những lý do “vô cùng chính đáng và hết sức hợp lý” - đang quyết định bù đắp cho những khiếm khuyết về mặt lực lượng và chuyên môn của mình khi phải đón tiếp một đội tuyển mạnh hơn về rất nhiều mặt như tuyển Serbia. Tất nhiên, Serbia cũng vướng phải nhiều “bất lợi” không hề nhỏ.
Mặt sân mà người Bỉ sử dụng trên sân đấu Spiroudome de Charleroi là mặt sân đất nện được trải trên… sàn gỗ (thay vì mặt sàn cứng bằng xi măng). Do vậy, mặt sân đất nện này sẽ mang lại một cảm giác “ọp ẹp” và không mấy chắc chắn. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho Djokovic và các tuyển thủ Serbia khác, những người mới bay về châu Âu sau khi thi đấu trên mặt sân cứng khiến bóng nảy nhanh ở Australia. Có vẻ như “biến chiêu” của người Bỉ đang tỏ ra hiệu quả khi Djokovic thể hiện sự bực bội ra mặt với mặt sân này.
|
Trong một buổi họp báo hôm thứ Năm, Djokovic đã phàn nàn trước giới báo chí: “Đây rõ ràng là mặt sân tồi tệ nhất mà chúng tôi từng được sắp xếp để thi đấu. Sức khỏe của chúng tôi đang bị đe dọa ở đây, bởi cái mặt sân kỳ quặc này. Làm thế nào mà một mặt sân đất nện có thể chắc chắn, có thể thi đấu được nếu nó được trải trên một sàn gỗ? Chúng tôi đã cố gắng trượt giày mấy lần, thử xem cảm giác có giống như trên mặt sân đất nện không, nhưng đôi chân của chúng tôi giống như rất dính, luôn đứng yên!”.
Đây đương nhiên không phải là “bất lợi duy nhất” của đội tuyển Serbia dưới sự dẫn dắt của Djokovic. Bất lợi thứ 2 - vốn cũng đóng một vai trò quan trọng không kém - đó chính là tình trạng thể lực của Nole và các đồng đội của anh. Djokovic cho biết anh hiện vẫn đang cảm thấy khá mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Melbourne - nơi anh đánh bại Andy Murray ở trận chung kết Australia Open 2013 và viết tên mình vào lịch sử - về châu Âu và anh cũng chưa thể biết rằng chứng nào thì anh mới hồi phục được sức khỏe hoàn toàn: “Tôi vẫn chưa thể hồi phục được thể lực 100%. Tôi sẽ làm hết mọi khả năng có thể để chuẩn bị cho bản thân mình thật tốt trong trận đấu với người Bỉ”.
Và bất lợi thứ 3, cũng sẽ gây ra ảnh hưởng lớn lao, đó chính là việc tay vợt hạng 9 ATP - Janko Tipsarevic - sẽ không góp mặt trong đội hình tuyển Serbia thi đấu ở Charleroi cuối tuần này vì bị chấn thương (Tipsarevic đã dính chấn thương kể từ Australian Open hồi đầu năm nay). Hôm 26-1, Tipsarevic tỏ ra rất buồn khi thông báo thông tin anh buộc phải bỏ trận Davis Cup vòng 1 năm nay. Việc thiếu vắng Tipsarevic - người chưa hề bỏ lỡ vai trò chủ lực cho đội tuyển Serbia ở Davis Cup trong những năm qua. Tuy nhiên, tuyển Serbia vẫn rất mạnh với sự phối hợp giữa Djokovic và Viktor Troicki (hạng 39 ATP). Troicki đã “lĩnh ấn tiên phong” chơi trận mở màn cho tuyển Serbia vào hôm qua - gặp tay vợt số 1 nước Bỉ David Goffin (hạng 50 ATP). Ngay sau đó, Nole cũng “xuất quân” đấu với Olivier Rochus (hạng 127 ATP)…
| |
ĐỖ HOÀNG