Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018

Lê Nguyệt Minh chiến thắng trong mưa lệ

Không kiềm được cảm xúc, tay đua Lê Nguyệt Minh đã bật khóc nức nở khi về nhất chặng 9 diễn ra sáng nay chạy vòng quanh thành phố Huế. Một chiến thắng rất ý nghĩa để gởi tặng người anh trai Lê Văn Duẩn đang nằm bệnh viện chữa trị chấn thương sau sự cố té ngã vừa qua.

Pha ăn mừng chiến thắng của Lê Nguyệt Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Pha ăn mừng chiến thắng của Lê Nguyệt Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thời tiết tại thành phố Huế ngày hôm nay mưa lớn kéo dài phần nào ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. Đường trơn trượt, cộng với nhiều khúc cua sẽ là mối nguy hiểm cho các tay đua thi thố trên đường. Chính vì thế đã có 2 tình huống té ngã vào sáng nay và người không may nhất đó là tay đua Minh Trí (Domesco Đồng Tháp). Anh đều góp mặt trong 2 sự cố và phải lên xe cứu thương để bác sĩ chăm sóc sau vạch đích.

Bất chấp sự bất lợi của thời tiết, các tay đua vẫn thi đấu với tốc độ cao, cống hiến cho người xem nhiều tình huống hấp dẫn. Cũng giống như các chạy đua vòng quanh thành phố trước đây, do đoạn đường ngắn và các đội dàn quân bố trận, diễn biến trên đường đua thường về chung một tốp tranh nhau nước rút.

Lê Nguyệt Minh chiến thắng trong mưa lệ ảnh 1 Các tay đua thi đấu dưới trời mưa tầm tãtã. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mất đi ông “Vua nước rút” một thời Lê Văn Duẩn, mọi chú ý đều tập trung vào sự tranh chấp của hai kỳ phùng địch thủ Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TPHCM) và Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang). Và cuối cùng, Lê Nguyệt Minh đã xuất sắc vượt qua Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp) xuất sắc giành chiến thắng để nhận phần thưởng 20 triệu đồng. Một pha tăng tốc đầy quyết tâm chiến thắng một cách thuyết phục khiến đối thủ Nguyễn Thành Tâm phải chúc mừng ngay sau khi qua vạch đích. Một cú bắt tay chúc mừng của Nguyễn Thành Tâm với Lê Nguyệt Minh tạo nên một hình ảnh khá đẹp trên đường đua. Bởi trong cuộc chiến, hai tay đua là đối thủ “không đội trời chung”, nhưng ở ngoài đời, họ là những người bạn cùng chung niềm đam mê với con ngựa sắt.

Vốn là một tay đua khá cứng rắn, thế nhưng Lê Nguyệt Minh đã vỡ ào cảm xúc khi khóc nức nở sau khi giành chiến thắng. Vì chưa bao giờ, anh lại có một cách ăn mừng chiến thắng đầy tâm trạng như thế. Bất chấp những hạt mưa rơi đầy trên đôi gò má, nó vẫn không che lấp được những dòng lệ tuôn trào từ đôi khoé mắt của Nguyệt Minh. Tay đua của đội Minh Giang TPHCM nghẹn ngào cho biết: “Chưa bao giờ tôi phải cố gắng tột độ như hôm nay, bởi tôi muốn giành chiến thắng để gởi tặng cho anh trai Lê Văn Duẩn đang nằm trong bệnh viện chữa trị vết thương. Hy vọng anh Duẩn sẽ sớm bình phục để trở lại với đường đua”.

Lê Nguyệt Minh chiến thắng trong mưa lệ ảnh 2 Lê Nguyệt Minh tiếp tục giữ chiếc áo xanh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lần thứ 3 thắng chặng, Lê Nguyệt Minh tiếp tục giữ chiếc áo xanh sau 9 chặng và gia tăng khoảng cách với Nguyễn Thanh Tâm lên 15 điểm. Chiếc áo vàng vẫn thuộc về tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) và Quân khu 7 tiếp tục đứng đầu giải đồng đội.

Và ngày hôm qua, đại sứ cho cuộc đua Cúp Truyền hình – Hoa hậu Hoàn Vũ H’Hen Niê đã nhiều lần bật khóc khi cùng các thành viên đoàn đua đến thăm làng trẻ em SOS tại Huế. Cô cảm thương các trẻ em ở nơi đây khi rơi vào tình trạng thiếu thốn tình thương của gia đình, nhất là tình cảm của người mẹ. Cô cũng tin rằng những người cha, người mẹ khi sinh con ra nên có trách nhiệm với chính giọt máu của mình, đừng đẩy các em vào hoàn cảnh bơ bơ không được chăm sóc. Cô đã cảm ơn những người mẹ tại làng đã hy sinh chăm lo cho các em chẳng khác nào mẹ ruột. Nhân dịp này, nhà tài trợ Tôn Đông Á đã trao tặng 200 triệu đồng và Hoa hậu cũng đấu giá chiếc vòng đeo cổ bằng ngọc trai được 30 triệu đồng trao tặng làng trẻ em SOS cũng như 50 triệu đồng từ việc đấu giá 2 sản phẩm bức tranh và chiếc nhà bằng que kem do chính các em tại đây thực hiện.

Lê Nguyệt Minh chiến thắng trong mưa lệ ảnh 3 Hoa hậu H'HHen Niê trao chiếc vòng cổ ngọc trai cho người đấu giá cao nhất. Ảnh: HOÀNG HÙNG 

Sáng mai, đoàn đua sẽ thi đấu chặng 10 từ Huế đi Đà Nẵng hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Bởi chặng này đi qua 3 đèo Phước Tượng, Phú Gia và đặc biệt là Hải Vân. Sau những chặng đường bằng, đây là chặng để các đội tranh chấp các danh hiệu bắt đầu tấn công để lộ rõ quân cờ chiến thuật của mình. Theo các nhà chuyên môn, chặng 10 vượt qua 3 đèo ảnh hưởng đến 60% kết quả chung cuộc.

Tin cùng chuyên mục