Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Hồ Vũ giúp Minh Giang TPHCM lập hattrick

Sau khi tạm giữ chiếc áo xanh của Lê Nguyệt Minh, áo trắng của Nguyễn Cường Khang, tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ đã giúp Minh Giang TPHCM hoàn thành cú hattrick, mặc luôn chiếc áo đỏ “Vua leo núi” khi cán đỉnh đèo Ngang trong chặng 7 diễn ra sáng nay từ Vinh đi Quảng Bình.

Lê Nguyệt Minh vui mừng khi về đích. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Lê Nguyệt Minh vui mừng khi về đích. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây là chặng đua dài nhất giải với lộ trình 199 km nên các đội rất cẩn thận trong từng bước chiến thuật của mình. Bởi một chút sơ sẩy, nhiều tình huống bất lợi có thể trở tay không kịp. Bên cạnh đó, đây là chặng các tay đua phải chinh phục ngọn đèo đầu tiên – đèo Ngang.

Trong một thế trận các đội mạnh như Bike Life Đồng Nai, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, VUS TPHCM, Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7 kèm cặp lẫn nhau trong việc chinh phục đèo Ngang tranh giành áo đỏ, một tốp 7 tay đua các đội “chiếu dưới” thoải mái ra đi lấy điểm “Vua leo núi” Bởi đèo Ngang là đèo loại 3 có số điểm thấp, không ảnh hưởng nhiều đến nhóm ứng viên áo đỏ.

Do đó, 5 đội mạnh dường như bất động, chấp nhận thế cờ ra đi của các tay đua nhóm trên. Tại đỉnh đèo, Nguyễn Dương Hồ Vũ (Minh Giang TPHCM) rút thắng Nguyễn Đắc Thời (Bảo vệ thực vật An Giang), Thái Ngọc Hải (Premium Cycling Vĩnh Long) là người chiến thắng tạm đứng đầu bảng điểm áo đỏ.

Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Hồ Vũ giúp Minh Giang TPHCM lập hattrick ảnh 1 Quang  cảnh đèo Ngang khi đoàn đua đi qua. Ảnh: HOÀNG HÙNG 

Sau khi xuống đèo, đoàn đua chia thành nhiều tốp với sự bất lợi thuộc về hai đội Bike Life Đồng Nai và Domesco Đồng Tháp. Một số tay đua chủ chốt của họ như Tấn Hoài, Nhật Nam, Quách Tịnh Toàn, Bùi Minh Thuỵ… đều rơi lại phía sau. Rơi vào tình thế nguy hiểm, HLV Đặng Ngọc Tú buộc phải có quyết định kéo Loic đang đi ở tốp đầu, lùi về phía sau hỗ trợ. Bởi mất đi Minh Thuỵ, Tịnh Toàn, Quốc Khang, Bike Life Đồng Nai sẽ mất trắng sự tranh chấp các thứ hạng cao bảng tổng sắp.

Có được sức mạnh của tay đua có sức kéo tốt hiện nay Loic, cộng với Tấn Hoài của Domesco Đồng Tháp vừa cố gắng vượt qua cú té ngã trước đó vài km, cả hai đội Bike Life Đồng Nai và Domesco Đồng Tháp tăng tốc ở phía sau bắt kịp tốp 1. Chỉ có như thế, Bike Life Đồng Nai và Domesco Đồng Tháp còn giữ được một chút thế cờ để chiến đấu với VUS TPHCM cũng như Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang cho đến ngày 30-4.

Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Hồ Vũ giúp Minh Giang TPHCM lập hattrick ảnh 2 Nguyễn Dương Hồ Vũ tạm thời giữ chiếc áo đỏ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong thế trận đoàn đua gộp thành 1 tốp đưa nhau về đích, đó là cơ hội cho các tay đua nổi tiếng về nước rút thể hiện tài năng. Một lần nữa 3 tay đua hàng đầu Việt Nam có dịp so kè, Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TPHCM) vượt qua Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và anh ruột Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM) về nhất. Đáng chú ý ở chặng đua này, khi còn cách đích 6 km, tay đua đang là quân cờ chủ lực của Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang bị gãy căm rơi lại phía sau 23 giây khiến anh thất thế so với Minh Việt, Minh Luận (VUS TPHCM) cho cuộc chiến áo vàng.

Lần thứ 2 về nhất chặng, Lê Nguyệt Minh tiếp tục mặc chiếc áo xanh và gia tăng khoảng cách với đối thủ trực tiếp Nguyễn Thành Tâm lên 14 điểm. Nguyễn Thành Tâm càng khó khăn hơn cho cuộc chiến này vì anh còn xếp sau Lê Văn Duẩn với khoảng cách 8 điểm. Chiếc áo trắng vẫn thuộc về Cường Khang và áo vàng sau 7 chặng vẫn thuộc về Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7). Nội dung đồng đội, Quân khu 7 vẫn xếp trên hai đội Minh Giang TPHCM và VUS TPHCM.

Sáng mai 5-4, Cúp Truyền hình TPHCM do Tôn Đông Á tài trợ sẽ đua chặng 8 từ Quảng Bình đi Huế (162 km).

Tin cùng chuyên mục