Lão tướng đăng quang

Tay vợt 34 tuổi Tommy Haas đã chặn đứng tham vọng giành ngôi vô địch thứ 6 ở giải Gerry Weber Open (Halle, Đức) của Roger Federer khi đánh bại cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ với điểm số 7/6 (7-5), 6/4 trong trận chung kết.
Lão tướng đăng quang

Tay vợt 34 tuổi Tommy Haas đã chặn đứng tham vọng giành ngôi vô địch thứ 6 ở giải Gerry Weber Open (Halle, Đức) của Roger Federer khi đánh bại cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ với điểm số 7/6 (7-5), 6/4 trong trận chung kết.

Đây là danh hiệu Gerry Weber Open thứ 2 trong sự nghiệp của lão tướng Haas (tay vợt già nhất tại giải, hạng 87 thế giới), danh hiệu lần trước hồi năm 2009, sau khi đánh bại Novak Djokovic.

Tommy Haas nâng chiếc cúp vô địch Gerry Weber Open 2012

Tommy Haas nâng chiếc cúp vô địch Gerry Weber Open 2012

Haas tỏ ra rất hạnh phúc với chiến tích mới nhất của mình: “Trước giải đấu, nếu ai đó nói rằng tôi sẽ đăng quang ngôi vô địch sau khi đánh bại tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, tôi sẽ không hề tin vào điều đó”. Haas từng đánh bại Federer 2/3 lần giáp mặt đầu tiên (từ năm 2002 trở về trước), nhưng anh luôn là “bại tướng” của Fed trong hơn 1 thập kỷ qua - thua trong 9 trận đấu gần đây nhất. Nhờ chiến thắng ở Halle, thứ hạng mới nhất của Haas hiện là 49 ATP, Hass cho biết: “Đó là một khoảng thời gian rất dài từ khi tôi có cơ hội giành được chiến thắng trước Federer. Đây chính là danh hiệu thứ 13 của tôi. Và cũng có thể nói rằng đây chính là danh hiệu tuyệt vời nhất, ngọt ngào nhất, nếu tính đến những khó khăn mà tôi đã trải qua như việc dính vào hàng loạt ca chấn thương”.

Kể từ lần đánh bại Djokovic ở trận chung kết hồi năm 2009, Haas chưa một lần quay lại trận đấu cuối cùng ở mặt sân cỏ tại Halle. Đó là lý do anh tỏ ra lo lắng và đánh mất rơ cầm giao bóng đầu tiên trong ván 1. Tuy nhiên, sau đó Haas đã chơi rất mạnh mẽ khiến cho Federer cũng phải ngạc nhiên. Cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ nhận xét: “Tôi rất ấn tượng với cách mà anh ấy thi đấu trong trận đấu hôm nay. Tommy xứng đáng giành chiến thắng. Tôi không nên để thua ván đầu tiên, kết quả đó đã gây tổn thương cho cả trận đấu. Anh ấy đã thừa thắng xông lên sau khi giành quyền kiểm soát ván đầu tiên. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc cho anh ấy. Hạnh phúc vì anh ấy vẫn có thể tiếp tục chiến đấu sau khi trải qua quá nhiều chấn thương. Hạnh phúc vì anh ấy vẫn có thể quay trở lại, vẫn tin tưởng vào bản thân, vẫn khát khao di chuyển và thậm chí sẵn sàng… hy sinh cả hạnh phúc của gia đình”.

Năm nay đã 34 tuổi, Haas đã lăn lộn trên đấu trường chuyên nghiệp của ATP suốt 16 năm nay (kể từ năm 1996). Người ta đang tự hỏi chừng nào anh sẽ dừng lại, sẽ gác vợt? Nhưng Haas đã khẳng khái trả lời: “Nếu tôi nghĩ đến chuyện giải nghệ, thì đây chính là một cách hoàn hảo để nói lời tạm biệt với quần vợt. Thắng Federer, giành danh hiệu thứ 13 được xem là hoàn hảo. Nhưng tâm lý tôi chưa sẵn sàng. Tôi hy vọng có thể sẽ trụ vững trong nhiều năm, tôi vẫn thích thi đấu”.

Tiểu Phi

Tin cùng chuyên mục