Vụ Hercules mua độ Cordoba trong trận đấu cuối cùng của giải hạng Nhì hồi năm ngoái để giành quyền thăng hạng Nhất còn chưa lắng xuống, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã đau đầu vì một nghi án khác, lần này Cadiz là nguyên cáo.
Enrique Ortiz, nhân vật chính trong vụ mua độ
Cadiz, CLB bị rớt từ hạng Nhì xuống hạng Ba mùa bóng vừa rồi, cáo buộc 2 đối thủ của họ đã dàn xếp tỷ số và âm mưu hãm hại mình (tuy nhiên Liên đoàn không công bố cụ thể đấy là 2 CLB nào). RFEF tiếp nhận đơn khiếu nại của Cadiz và tuyên bố sẽ điều tra tới nơi tới chốn. Trang web của RFEF thông báo: “Chúng tôi đã mở một cuộc điều tra mật liên quan đến đơn khiếu nại của Cadiz”. RFEF cũng photo lá đơn này để gửi cho tất cả các CLB tham gia giải hạng Nhì năm ngoái và yêu cầu hợp tác điều tra.
RFEF cũng yêu cầu tòa án Alicante trao cho mình bản sao ghi âm cuộc điện thoại có dính líu đến vụ Hercules mua độ, trong đó cổ đông Enrique Ortiz của CLB này đã khẳng định là mình đã chi 100.000 euro để thủ môn của Cordoba “buông” trong trận đấu giữa 2 đội. Mùa bóng năm ngoái, Hercules, Real Betis và Levante có cùng điểm nhưng Betis không được lên hạng vì để lọt lưới nhiều hơn trong đối đầu trực tiếp. Betis rất tức giận và họ đã nhờ UEFA lẫn FIFA can thiệp.
THANH BÌNH