Paris.SG - Benfica (lượt đi 1-2)

Khi lời nói không đi đôi với hành động

HLV Antoine Kombouare của Paris.SG từng tuyên bố đội bóng của ông sẽ có cơ hội loại Benfica trong trận lượt về trên sân Công viên các Hoàng tử, sau trận lượt đi thua 1-2 trên đất Bồ Đào Nha. Thế nhưng, lời tuyên bố đó chưa đủ thuyết phục khi thấy rằng Paris.SG chưa khắc phục được những khiếm khuyết ở khâu phòng thủ, trong lúc nội bộ đội bóng bắt đầu căng thẳng sau trận Ligue 1 hòa Montpellier 2-2 hôm Chủ nhật…
Khi lời nói không đi đôi với hành động

HLV Antoine Kombouare của Paris.SG từng tuyên bố đội bóng của ông sẽ có cơ hội loại Benfica trong trận lượt về trên sân Công viên các Hoàng tử, sau trận lượt đi thua 1-2 trên đất Bồ Đào Nha. Thế nhưng, lời tuyên bố đó chưa đủ thuyết phục khi thấy rằng Paris.SG chưa khắc phục được những khiếm khuyết ở khâu phòng thủ, trong lúc nội bộ đội bóng bắt đầu căng thẳng sau trận Ligue 1 hòa Montpellier 2-2 hôm Chủ nhật…

Tiền đạo Peguy Luyindula (trái, Paris.SG) trước sự truy cản của hậu vệ Fabio Coentrao (Benfica).
Tiền đạo Peguy Luyindula (trái, Paris.SG) trước sự truy cản của hậu vệ Fabio Coentrao (Benfica).

Bàn mở tỷ số của tiền đạo Peguy Luyindula ngay phút 15 trong trận lượt đi trên sân khách mang đến niềm lạc quan cho Paris.SG. Thậm chí, thầy trò HLV Antoine Kombouare tiếc nuối không ghi thêm nhiều bàn thắng trong nhiều cơ hội ghi bàn có được. Và dĩ nhiên, đội bóng của thủ đô nước Pháp không khỏi gây thất vọng cho CĐV nhà khi để lọt lưới 2 bàn sau đó.

HLV Kombouare nhận định sau trận đấu: “Nếu chúng tôi có thể ghi thêm bàn thắng, tôi cho rằng chúng tôi đã giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi không làm được và để cho Benfica lật ngược thế trận. Dù vậy, đây là kết quả rất tốt cho chúng tôi. Chúng tôi muốn ghi 1 bàn thắng sân khách và chúng tôi đã làm được. Ở trận lượt về, chúng tôi hy vọng lật ngược được tỷ số. Nếu chúng tôi thắng Benfica 1-0, tôi sẽ rất hài lòng”.

Rõ ràng, bản thân ông Kombouare không dám hy vọng đội bóng của ông sẽ ghi nhiều bàn thắng trong trận lượt về trên sân nhà, mà chỉ đặc biệt trông cậy vào hàng thủ. Biết thế, nhưng khi trở lại Ligue 1 tiếp Montpellier trên sân Công viên các Hoàng tử hôm Chủ nhật, hàng thủ Paris.SG thủng lưới đến 2 bàn sau khi họ dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Nguy hiểm hơn, chính trong trận hòa đó, cuộc xung đột giữa các cầu thủ Paris.SG đã nổ ra trong phòng thay quần áo khi tiền vệ Nene chỉ trích đồng đội không hỗ trợ, chuyền bóng thường xuyên cho anh, ngược lại các cầu thủ khác cho rằng Nene chơi quá cá nhân. Như thế, ông Kombouare lại càng không thể trông cậy vào hàng tiền đạo.

Một bất lợi khác cho Paris.SG là sau trận tiếp Benfica, họ sẽ phải chơi trận derby nước Pháp trên sân Marseille ở vòng 28 Ligue 1 cuối tuần này. Ngoài yếu tố quyết liệt của một trận derby, Paris.SG cần giành kết quả lạc quan nếu muốn tiếp tục cạnh tranh chức vô địch vào cuối mùa.

Đối với Benfica, họ thừa hiểu rằng trận thắng ở lượt đi chưa quyết định được điều gì. Chắc chắn, họ sẽ không phòng thủ tiêu cực, mà tìm cách ghi bàn trên sân khách. Vả lại, chơi tấn công và tìm kiếm bàn thắng mới đúng là phong cách, tinh thần của đội bóng. Tiền đạo Javier Saviola khẳng định: “Chúng tôi sẽ tìm cách ghi bàn trên nước Pháp, bởi chúng tôi là đội bóng luôn tìm kiếm bàn thắng. Điều tồi tệ nhất chính là chúng tôi chơi phòng thủ tiêu cực và để cho cơ hội trôi qua.

Chúng tôi có thể giành chiến thắng trận lượt về bởi đó là tinh thần của chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng và cũng sẽ hài lòng với kết quả 0-0”. Thủ quân Luisao thì nói: “Kết quả trận lượt đi rất lạc quan, nhưng điều quan trọng là chúng tôi muốn giành chiến thắng và chúng tôi đã thắng”.

Không giống Paris.SG ở giải VĐQG, Benfica rất thong dong ở giải vô địch Bồ Đào Nha với vị trí nhì bảng xếp hạng chỉ có 16 đội, bỏ xa đội đứng thứ 3  của Sporting đến 15 điểm sau 23 vòng đấu. Đó là yếu tố quan trọng giúp họ hoàn toàn tập trung cho cuộc hành quân đến Paris.

Dự đoán: hòa 1-1

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục