Brisbane International 2017
Kerber biết cách sống cùng áp lực
Đương kim “Nữ hoàng của WTA” – tay vợt người Đức Angelique Kerber – mới vừa lên tiếng cho biết vào ngày đầu năm mới, chủ nhật 1-1-2017, cô vẫn đang “thưởng thức” đầy thích thú trước cái áp lực do ngôi số 1 thế giới mang lại. Kerber cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải mới 2017 này, nơi sẽ có rất, rất nhiều thách thức, nhưng cũng có không hiếm vận hội mới, hứa hẹn mới đang chờ đợi cô ngay ở phía trước của con đường.
Đang hiện diện ở Trung tâm quần vợt Queensland (Tennyson, Australia) để tham gia giải đấu khai mùa của năm mới – Brisbane International 2017, Kerber thừa nhận cô cảm thấy nhiều áp lực hơn với vị thế số 1 nữ thế giới khi mùa giải 2017 mở màn, nhưng cô sẽ không để nó ảnh hưởng đến suy nghĩ và tâm trí của cô, để giữ mình thật tĩnh lặng. Kerber cho biết: “Tôi nghĩ, mùa giải năm nay sẽ là một mùa giải hoàn toàn khác so với mùa giải 2016. Đương nhiên, áp lực vẫn còn ở đó, nhưng giờ đây, đó là một kiểu áp lực hoàn toàn khác rồi”.
Angelique Kerber trong một buổi hoạt động ngoại khóa ở Trung tâm quần vợt Queensland
Cô gái 28 tuổi quê ở Bremen thừa nhận, ban đầu cô cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhận được sự chú ý và quan tâm chắm sóc lớn lao kể từ lúc lên ngôi “Nữ hoàng” của làng quần vợt nữ thế giới hồi tháng 9 năm ngoái: “Vấn đề lớn nhất đó chính là, tôi có quá nhiều việc để làm. Đó thật sự là một vấn đề lớn ở đây, ở nước Đức, và ở khắp nơi trên thế giới khi tôi đặt chân đến. Vì thế, điều đó đã khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên rất nhiều. Nhưng giờ đây, tôi thật sự thưởng thức, thật sự thích thú với sự chú ý đó, vốn đã trở thành áp lực kể từ khi tôi lên ngôi số 1 thế giới. Tôi vẫn đang thưởng thức áp lực này”.
Kerber đã trải qua mùa giải “bùng nổ” nhất trong sự nghiệp của mình, khi cô lần lượt giành 2 danh hiệu Grand Slam đầu tay – Australian Open 2016 (thắng Serena Williams ở trận đấu chung kết sau 3 ván đấu) và US Open 2016 (thắng Karolina Pliskova ở trận đấu chung kết cũng sau 3 ván đấu). Ngoài ra, cô cũng giành tấm HCB đơn nữ ở đấu trường Olympic Rio de Janeiro. Nhờ những thành tích đó, cô đã nối gót Steffi Graf để trở thành “Nữ hoàng” người Đức đầu tiên sau nhiều năm trở lại đây. Đến cuối năm 2016, Kerber đã thắng giải thưởng “Nữ VĐV hay nhất nước Đức trong năm”, đánh bại Laura Dahlmeier (2 môn phối hợp trượt tuyết băng đồng và bắn súng trường) và Kristina Vogel (đua xe đạp lòng chảo) một cách rất thuyết phục.
Tuy vậy, khi được hỏi đâu là sự kiện mà cô nhớ nhất, Kerber điểm đến trận thắng Camilia Giorgi với điểm số 5-7, 6-3 và 6-0 ngay ở vòng 1 Brisbane International hồi đầu năm ngoái, cô xem đó như là trận đấu mở màn cả một diễn biến đầy thành công trong mùa giải năm rồi. “Tôi nghĩ đó là trận đấu bắt đầu giải đấu ở đây hồi năm ngoái, tôi thi đấu ngay ở sân số 1, và tôi đã để thua ván đấu mở màn. Sau đó, trời mưa khiến chúng tôi tạm dừng, và tôi đã quay trở lại sau đó, để ngược dòng, thắng lại 2 ván đấu và giành được chiến thắng chung cuộc. Đó chính là sự khởi đầu cho cả một mùa giải 2016 đáng nhớ của tôi, ở đây, ngay tại đất nước Australia này. Để rồi sau đó, tôi chơi càng hay hơn qua mỗi một vòng đấu. Và sau đó nữa, đương nhiên, đó là trận chung kết nơi tôi đối mặt với Victoria Azarenka (cô đã thua đối thủ chỉ sau 2 ván đấu). Trận đấu đó là không tệ và nhờ đó, tôi đã đến với Melbourne Park với sự tự tin ngập tràn”.
Ở Brisbane International 2017 (đã khởi tranh từ ngày hôm qua, 1-1), vì là hạt giống hàng đầu, Kerber sẽ được miễn vòng đấu đầu tiên. Đối thủ của cô ở vòng đấu thứ 2 sẽ là người giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Ashleigh Barty (Australia, hưởng suất wild-card) và Aleksandra Krunic (Serbia, vượt qua vòng loại). Dù là đối thủ nào, Kerber cũng đã sẵn sàng và có lợi thế lớn lao. “Nữ hoàng của WTA” không thể khởi đầu mùa giải 2017 bằng một thất bại được.
Những kết quả trong ngày đầu tiên
Trong một kết quả rất đáng chú ý ở giải đơn nữ Brisbane International 2017, diễn ra vào chiều tối 1-1, Eugenie Bouchard tiếp tục sống cùng thất vọng khi để thua Shelby Rogers (Mỹ, hạng 59 thế giới) 2-6, 6-2, 1-6. Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của tay vợt trẻ hạng 46 thế giới người Canada. Rõ ràng, việc xin lỗi để xin tái hợp với HLV Thomas Hogstedt vẫn chưa mang đến một tác dụng tức thời với cô nàng đã kết thúc mùa giải 2016 bằng… 3 trận thua liên tục.
Đương kim Á quân US Open – tay vợt hạng 6 thế giới người CH Séc Pliskova (“bại tướng” của Kerber trong trận chung kết Mỹ mở rộng hồi tháng 8 năm ngoái) – đã có một khởi đầu cực kỳ mạnh mẽ khi đánh bại Yulia Putintseva (người Nga nhưng đang chơi cho màu áo Kazakhstan, hạng 33 thế giới) với điểm số áp đảo 6-3 và 6-1. Pliskova thoải mái cho biết: “Tôi nghĩ tôi đã chơi rất tốt trên sân đấu. Mái che sân đấu thật sự đã giúp ích rất nhiều. Tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều trên sân đấu có mái che này, sân Pat Rafter. Các bạn đều trông thấy điều đó qua cách thể hiện của tôi ở trên sân đấu”.
ĐỖ HOÀNG