Khi Halep… không kỳ vọng điều gì

Hướng đến Wimbledon 2015

Từng chơi rất tốt trên mặt sân cỏ và từng lọt đến trận đấu bán kết của Wimbledon hồi năm ngoái, tay vợt nữ hạng 3 thế giới người Rumani Simona Halep đang được xem là “một trong những ứng cử viên nặng ký nhất” cho ngôi vô địch ở All England Club trong mùa giải năm nay. Tuy là như vậy, cô gái 23 tuổi quê ở Constanta lại thừa nhận rằng, cô chẳng hề kỳ vọng bất kỳ điều gì ở Wimbledon năm nay, vì rằng trong đầu óc cô hiện tại, có quá nhiều suy nghĩ lộn xộn vì những hiệu ứng ở trong quá khứ…

Thực ra, cũng chỉ có một lý do duy nhất ngăn cản Halep nghĩ đến việc giành lấy chiếc đĩa Venus Rosewater danh giá (chiếc đĩa dành cho nhà vô địch đơn nữ Wimbledon), đó là những áp lực lớn lao mà cô vừa mới trải qua ở mùa giải sân đất nện năm nay, mùa giải mà cô đã kỳ vọng vào bản thân rất cao nhưng rốt cuộc không đạt được thành quả như mong muốn.

Halep cho biết: “Trong mùa giải sân đất nện năm nay, tôi đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực và cuối cùng, tôi không thể thích nghi, không thể xử lý tất cả những áp lực này. Tôi đã bị chận đứng, tôi không thể thi đấu như mong đợi ở Roland Garros (Halep đã để thua ngay ở vòng đấu thứ 2 của French Open năm nay, cô thất thủ trước Mirjana Lucic-Baroni). Khi đó, rất khó để thi đấu chống lại Lucic, cô ấy cũng đã từng đánh bại tôi ở US Open 2014 – nhưng đơn giản là tôi không thể chơi lối chơi của mình. Tôi đã rất thất vọng khi để thua ngay từ vòng đấu thứ 2. Sau đó, tôi tận dụng mấy ngày nghỉ ở nhà để thư giãn đầu óc. Tôi muốn, một khi tôi quay trở lại thì trở nên mạnh mẽ hơn và thoải mái hơn. Giờ đây, tôi chỉ muốn quay trở lại sân đấu và thể hiện khả năng thật sự của tôi là như thế nào, tôi không muốn nghĩ về những gì mà mình phải làm trên mặt sân cỏ. Tôi không kỳ vọng điều gì cả. Tôi chỉ muốn thưởng thức quãng thời gian trên mặt sân cỏ của mình mà không có chút áp lực nào”.

Anh em nhà Melzer trong một lần sát cánh với nhau ở nội dung đánh đôi.

Sau khi “cởi bỏ” hoàn toàn áp lực ở mùa giải sân đất nện, nhìn chung Halep đã trải qua giải đấu sân cỏ đầu tiên trong mùa khá khả quan. Đến với giải đấu Aegon Classic (Birmingham) 2015, cô đã chơi khá tuyệt vời và giành quyền lọt đến vòng đấu tứ kết mà không hề… “đánh mất” một ván đấu nào cả. Sau đó, dù có thể thua một ngôi sao đang lên của WTA Tour, đó là tay vợt trẻ người Pháp Kristina Mladenovic ở đây, giới mộ điệu cũng khó có thể nói rằng Halep đã chơi “không thành công” ở Aegon Classic.

Halep cho biết sau khi rời khỏi giải đấu ở Edgbaston Priory Club và đang ráo riết chuẩn bị cho giải đấu ở All England Club, giải Wimbledon 2015: “Tôi có thể nói rằng tôi có một phong cách riêng khi thi đấu trên mặt sân cỏ. Phong cách của tôi là thi đấu thật nhanh. Tôi phải thi đấu như vậy bởi vì tôi không cao (Halep chỉ cao có 1m68), nó giúp tôi trụ lại sân đấu và chớp thời cơ đánh bóng thật nhanh. Và tôi cũng giao bóng tốt nữa chứ. Tôi đã cải thiện những cú giao bóng của mình rất nhiều. Giờ đây, điều mà tôi cần phải làm là cải thiện các cú trả giao bóng thêm một chút nữa, tôi nghĩ là như vậy. Vì thế mà, vâng, tôi nghĩ mình đang chơi khá tốt ở trên mặt sân cỏ. Tôi nghĩ rằng, mặt sân cỏ rất thích hợp với lối chơi của tôi”.

Nếu tỉnh táo, hãy đừng đánh giá Halep ở Wimbledon kỳ này dựa trên những gì mà cô từng trải qua ở mùa giải sân đất nện năm nay. Hãy nhớ rằng, tay vợt người Rumani này đã thắng 14/18 trận đấu sân cỏ kể từ mùa giải sân cỏ hồi năm 2013 – trong đó có những chiến thắng đáng chú ý trước những đại biểu “ưu tú” của WTA Tour như là Carla Suarez Navarro, Sabine Lisicki (người đã hạ Serena Williams và Maria Sharapova ở Wimbledon 2014). Và cô cũng đã đăng quang ở S-Hertogenbosch 2013. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem, một Halep “vốn không hề kỳ vọng bất cứ điều gì” sẽ thi đấu như thế nào ở Wimbledon năm nay?

ĐỖ HOÀNG


Melzer đánh bại em trai ở vòng loại Wimbledon

Tay vợt kỳ cựu 34 tuổi người Áo Jurgen Melzer vừa mới phải trải qua một chiến thắng “đau đớn nhất trong sự nghiệp của mình”. Thông thường, với một tay vợt chuyên nghiệp, chiến thắng phải mang đến niềm hạnh phúc ngọt ngào, nhưng đối với Melzer, chiến thắng của anh trước… cậu em trai ruột nhỏ hơn 10 tuổi – Gerald Melzer – ngay ở vòng đấu loại đầu tiên của Wimbledon 2015 chắc chắn là một chiến thắng gây đau đớn, vì đâu hề có ai mong muốn đánh bại chính anh em máu mủ của mình?

Anh em nhà Melzer trong một lần sát cánh với nhau ở nội dung đánh đôi.

Tay vợt từng xếp hạng 8 của ATP đã đánh bại em trai Gerald (hạng 168 ATP) với điểm số 6/1 và 6/4 chỉ sau 47 phút tranh tài, qua đó, giành quyền lọt vào chơi ở vòng đấu loại thứ 2, nơi anh sẽ giáp mặt với Igor Sijsling (Hà Lan, hạng 170 ATP). “Đó là cảm giác rất tồi tệ”, Jurgen (hiện xếp hạng 131 ATP, từng vô địch Wimbledon 2010 nội dung đôi nam cùng với Philipp Petzschner) cho biết, “HLV của tôi đã đùa như vậy sau khi biết tin về kết quả bốc thăm, nhưng tôi nghĩ đó cũng là cảm giác thật sự. Tôi hy vọng điều này không bao giờ xảy ra. Một vài người thích thi đấu chống lại người thân trong gia đình, và chúng tôi chỉ làm điều đó khi đánh bại hay chơi điện tử chống lại nhau, nhưng mọi thứ không hề là tương tự ở một trận đấu chuyên nghiệp”.

Trong khi đó, Gerald cũng thừa nhận: “Chẳng có ai trong số 2 chúng tôi thấy vui vì kết quả bốc thăm này cả. Chúng tôi đã tập luyện với nhau rất tốt và nóng lòng chờ đợi Wimbledon khởi tranh (nơi Gerald muốn có lần đầu tiên lọt đến vòng đấu chính đơn nam, nhưng đây không phải là kiểu trận đấu mà bạn mong chờ, và nó chắc chắn cũng không phải là một kiểu trận đấu mà bạn muốn có thêm một lần nữa trong đời”.

Đây mới chỉ là lần đầu tiên khi mà anh em nhà Melzer buộc phải đụng độ nhau ở đấu trường quần vợt chuyên nghiệp. Tuy nhiên, 2 anh em nhà Melzer cũng đã nhiều lần sát cánh với nhau để tham gia đánh đôi nam, như ở giải đấu Kitzbuhel Cup trong các năm 2013 và 2014 diễn ra trên đất Áo, quê nhà của cả 2 anh này.

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục