(SGGPO).- Phải dừng cuộc chơi ở Indian Wells – BNP Paribas Open 2017 ngay tại vòng đấu thứ 2, sau trận thua ĐKVĐ Roland Garros là Garbine Muguruza, người đến từ California – tay vợt trẻ mới 17 tuổi, Kayla Day vẫn có cách phản ứng rất chín chắn và già dặn. Rõ ràng, đây là một tính cách rất đáng được trân trọng và nó sẽ là nền tảng để cô gái trẻ trung này phát triển nhiều hơn ở trong tương lai.

Thậm chí, Kayla Day đã chơi lấn lướt tay vợt hạng 7 thế giới và đã giành chiến thắng với điểm số 6-3 trong ván đấu mở màn. Trong ván đấu thứ 2, khi điểm số đang giằng co 5-5, Kayla Day có đến 2 cơ hội thắng break-point mà nếu cô tận dụng tốt 1 trong số 2 cơ hội này, cục diện trận đấu chắc hẳn đã khác đi rất nhiều. Nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm của một tay vợt đang sở hữu Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris, đã có đủ tỉnh táo để giành chiến thắng ngược dòng 7-5 trong ván đấu thứ 2 sau khi chiếm quyền kiểm soát 2 game đấu cuối cùng. Và ở trong ván đấu quyết định, tay vợt người Tây Ban Nha đã thắng thuyết phục 6-2.
Kayla Day đã thất bại vì không đủ bản lĩnh và kinh nghiệm trước một tay vợt già dặn, chứ không phải là cô chơi không hay trong trận đấu này. Nếu cứ thi đấu như thế này, Day sẽ còn tiến xa.
“Tôi hoàn toàn cảm thấy thất vọng sau trận đấu, bởi vì cuối cùng rồi, mọi thứ đã không diễn ra theo cách mà tôi mà tôi mong muốn. Nhưng nếu bạn nhìn vào bức tranh lớn hơn, tôi có thể đẩy được một tay vợt thuộc tốp 10 đi xa đến như vậy. Tôi thật sự không hề có một chút mong chờ nào khi đến với giải đấu này. Ý của tôi là, tôi phải tin là tôi có thể giành được chiến thắng, bởi vì bạn không thể bước vào một trận đấu với một suy nghĩ rằng bạn sẽ thua. Tôi biết đó là một nhiệm vụ rất cao. Nhưng đó là một trận đấu hay. Khi thắng ván đầu tiên, tôi biết vẫn còn một chặng đường dài để đi. Rất nhiều người có thể thắng ván đầu tiên, nhưng để giành chiến thắng trong một trận đấu, bạn phải thắng cả 2 ván đấu”, Day thẳng thắn thừa nhận trong sự khâm phục của đám đông phóng viên trong phòng họp báo. Sự chín chắn của Day đang được nhắc đến rất nhiều.
Về phần mình, Muguruza không giấu diếm sự thán phục dành cho đối thủ trẻ 17 tuổi: “Tôi nghĩ cô ấy đã chơi rất hay. Tôi ngạc nhiên với cái cách mà cô ấy xử lý tình huống, các bạn biết đấy, ở trên sân Trung tâm rộng lớn và có đông khán giả, nhưng khả năng thích nghi của cô ấy là rất, rất tốt.”. Có một chi tiết khá buồn cười, Muguruza được biết rằng, Day có một con chó được đặt tên là “Garbine”, theo tên của Muguruza sau khi mẹ của Day, bà Dana, nhìn thấy… cô thi đấu trên truyền hình. Khi nghe được điều này, Muguruza tỏ ra rất thú vị, cô mỉm cười và nói: “Buồn cười đó”.
Các kết quả đáng chú ý khác ở giải đơn nữ
Caroline Garcia (Pháp) – Johanna Konta (Anh quốc) 3-6, 6-3, 7-6 (7-1)
Svetlana Kuznetsova (Nga) – Roberta Vinci (Italia) 6-2, 2-6, 6-1
Elina Svitolina (Ucraina) – Daria Gavrilova (Australia) 6-2, 6-1
Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) – Barbora Strycova (CH Séc) 6-3, 6-2
Karolina Pliskova (CH Séc) – Irina Camelia Begu (Rumani) 6-4, 7-6 (7-2)
Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ) – Kiki Bertens (Hà Lan) 6-3, 5-6, 7-6 (10-8)
Del Potro thắng trận mở màn
Juan Martin del Potro đã giành được chiến thắng mở màn ở giải đơn nam Indian Wells – BNP Paribas 2017. Tay vợt người Argentina đã đánh bại người đồng hương Federico Delbonis với điểm số 7-6 (7-5), 6-3 sau 1 tiếng 51 phút đồng hồ tranh tài. Với kết quả này, Del Potro sẽ chuẩn bị cho trận đối mặt với tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia – Novak Djokovic. Djokovic đã đánh bại Kyle Edmund (Anh quốc) 6-4, 7-6 (7-5) trong một trận đấu vòng 2 khác. Như vậy cũng có nghĩa là, “nhánh đấu tử thần” bắt đầu khởi động guồng quay sát thủ của nó.

Trong buổi nói chuyện với báo giới sau trận đấu, Del Potro có kể về lý do tại sao anh rút lui khỏi hệ giải mùa hè Australia, nơi anh vốn được đánh giá rất cao nhờ vào màn trình diễn đầy khởi sắc trong giai đoạn nửa sau mùa giải 2016. Del Potro tiết lộ: “Tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Tôi vốn không mong chờ thi đấu quá nhiều như vậy trong giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái, trong đó có quá nhiều trận đấu theo thể thức 5 ván thắng 3. Cả cơ thể của tôi, không chỉ cái cổ tay đầy nhạy cảm, đều đau nhức. Tôi rất muốn thi đấu ở Australia, đặc biệt là ở Melbourne Park, nhưng tôi phải nghỉ ngơi. Tôi sẽ tiếp tục nghỉ ngơi sau khi hoàn tất nhiệm vụ ở giải đấu tại Miami (diễn ran gay sau Indian Wells) và có thể cũng sẽ bỏ qua giải đấu tại Monte Carlo. Hy vọng, điều đó sẽ giúp tôi có được một trạng thái thể lực tuyệt vời để chuẩn bị cho 3 kỳ giải Grand Slam còn lại trong năm nay”.
Del Potro mới chỉ chơi 7 trận đấu trong mùa giải năm nay. Ở Delray Beach Open, anh đã lọt đến vòng đấu bán kết, trước khi thúc thủ trước Milos Raonic ở bán kết. Trong khi đó, ở giải Abierto Mexicano Telcel (Acapulco), Del Potro đã thua Djokovic trong một trận đấu vòng 2. Đây là kết quả tạm xem là “sự báo thù” mà Djokovic dành tặng cho Del Potro sau khi bất ngờ để thua tay vợt người Argentina ngay ở vòng 1 Olympic Rio de Janeiro. Trận đấu giữa Djokovic và Del Potro – dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng thứ tư, 15-3 – do vậy, sẽ là một tranh tài được dự báo là cực kỳ hấp dẫn.
Các kết quả khác
Roger Federer (Thụy Sỹ) – Stephane Robert (Pháp) 6-2, 6-1
Nick Kyrgios (Australia) – Horacio Zeballos (Argentina) 6-3, 6-4
Donald Young (Mỹ) – Sam Querrey (Mỹ) 6-3, 3-6, 6-3
Grigor Dimitrov (Bulgaria) – Mikhail Youzhny (Nga) 6-4, 6-0
Rafael Nadal (Tây Ban Nha) – Guido Pella (Argentina) 6-3, 6-2
Alexander Zverev (Nga) – Facundo Bagnis (Argentina) 7-6 (12-10), 6-3
Kei Nishikori (Nhật Bản) – Daniel Evasn (Anh quốc) 6-3, 6-4
Taylor Fritz (Mỹ) – Marin Cilic (Croatia) 4-6, 7-5, 6-4
Đ.Hg.