Đánh bại Ferrer, Fish qua mặt Roddick
Đánh bại tay vợt hạng 6 thế giới người Tây Ban Nha David Ferrer với điểm số thuyết phục 7/5, 6/2 ở tứ kết giải nam Key Biscayne 2011, Mardy Fish sẽ trở thành tay vợt số 1 nước Mỹ khi ATP công bố kết quả cập nhật vào đầu tuần sau. Tay vợt 29 tuổi hiện xếp hạng 15 thế giới này đã tích lũy đủ điểm số để leo lên vị trí số 11 thế giới - bất chấp kết quả trong trận bán kết tới đây với Novak Djokovic. Trong khi đó, Andy Roddick (người từ lâu luôn là số 1 nước Mỹ) sẽ rơi từ hạng 8 thế giới xuống vị trí hạng 14.
Mardy Fish sẽ qua mặt Andy Roddick để trở thành tay vợt số 1 nước Mỹ.
Fish thường có khuynh hướng chơi rất thành công ở những giải đấu trên mặt sân cứng tại quê nhà. Ở mùa giải năm ngoái, anh đã thi đấu “bốc lửa” trong giai đoạn Tour đấu mùa hè Bắc Mỹ trước khi US Open khởi tranh. Trong mùa giải năm nay, thậm chí anh còn có dấu hiệu bắt nhịp tốt hơn. Fish đã thắng Richard Gasquet và đặc biệt là đánh bại cựu vô địch US Open Juan Martin del Potro trên con đường phiêu lưu ở Key Biscayne 2011. Fish đã thắng trong tất cả 15 điểm cầm giao bóng cuối cùng. Trong 2 trận đấu gần đây, Fish cũng chỉ để thua 11/84 điểm khi cầm giao bóng 1. Khả năng cầm giao bóng chắc tay đã làm nên chiến thắng cho Fish trước những đối thủ thuộc dạng khó nhằn, mới nhất là Ferrer!
Đứng trước viễn cảnh “soán ngôi” của Roddick, Fish vẫn tỏ ra rất khiêm tốn: “Tôi không nghĩ mình có cảm giác giống như là số 1 nước Mỹ. Andy đã có một sự nghiệp tuyệt vời. Bạn có thể đặt sự nghiệp của anh ấy lên phía trên sự nghiệp của tôi khoảng… 6 lần. Anh ấy luôn là người số 1 trong lứa thế hệ của chúng tôi”. Nhưng ở đây, tại Key Biscayne 2011, Fish là người duy nhất vẫn còn tồn tại. Anh chính là lá cờ đầu, là niềm hy vọng còn lại duy nhất của nước Mỹ tại giải “tiểu Grand Slam” thứ 2 sau Indian Wells. Ở Indian Wells, người Mỹ hiện chỉ còn biết bám víu vào cái tên: “Mardy Fish”. Ở mùa giải năm nay, Fish đã có 12 trận thắng và trải qua 5 trận thua…
Djokovic thắng trận thứ 24 liên tiếp
Niềm hy vọng Mỹ hiện đặt cả vào đôi vai của Fish, có điều đối thủ của anh ở bán kết sẽ là tay vợt hạng 2 thế giới người Serbia Novak Djokovic - người đang sở hữu một phong độ cao đến… rợn người. Djokovic mới kéo dài chuỗi trận toàn thắng của mình lên con số 24 (22 trận thắng liên tiếp chỉ tính riêng trong mùa giải 2011 này) khi đánh bại ngôi sao trẻ của Trường Đại học Illinois Kevin Anderson với điểm số 6/4, 6/2. Nếu Djokovic tiếp tục thi đấu như thế này, ngay cả Rafael Nadal hay Roger Federer cũng khó lòng chặn đứng được anh, huống hồ là Fish, người mới chỉ “hùng cứ” một phương trời… Bắc Mỹ. Fish nhận xét về đối thủ sắp tới: “Khi bạn xem anh ấy thi đấu, bạn thật sự sẽ chẳng còn ngạc nhiên với chuyện tại sao anh ấy vẫn chưa thua, đó là bởi vì anh ấy đang thi đấu rất tốt. Nhưng nên nhớ, trong tuần này hoặc cho đến tận tháng 7, anh ấy vẫn sẽ không thể đánh bại tất cả mọi người, điều đó là không thể, anh ấy sẽ thua một ai đó. Vì thế, tôi vẫn hy vọng…”.
Victoria Azarenka đã đánh bại ứng cử viên hàng đầu Kim Clijsters.
TIỂU PHI