Kei Nishikori - tay vợt châu Á đầu tiên vào chung kết Grand Slam: Báo chí Nhật lên mây

Báo chí Nhật Bản lên chín tầng mây hôm 7 và 8-9 qua. Tất nhiên, hình ảnh của Kei Nishikori xuất hiện khắp nơi, kể cả trên nhật báo kinh tế Nikkei.

Nishikori đánh bại hạt giống số 1 Novak Djokovic tại New York bằng 4 set (6-4, 1-6, 7-6, 6-3). Chiến thắng trong trận bán kết này được kênh truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK gọi là “chiến thắng không tiền lệ đối với Nhật Bản”.

Kei Nishikori

Các tờ báo tha hồ ca ngợi, với hình ảnh mừng chiến thắng của Nishikori trên trang nhất: “Chàng trai phá vỡ bộ tứ”, tờ Mainichi Shimbun chạy tít. “Anh ấy đã thắng số 1”, tờ Tokyo Chunichi Sports khen ngợi. “Anh ấy vào chung kết”, tờ Yomiuri (nhật báo quốc gia có số phát hành lớn nhất với hơn 10 triệu bản) thán phục. Nói tóm lại, các tờ báo lớn khác nhấn mạnh “một chiến công”.

Ngay cả phát ngôn viên Yoshihide Suga của Chính phủ Nhật Bản cũng đưa ra nhận định vào sáng qua (8-9): “Đó là nhân vật đặc biệt. Sau khi lọt đến chung kết, chúng tôi thực sự muốn cậu ấy thắng giải”, đơn giản vì Nishikori không chỉ đại diện cho Nhật Bản mà cho cả châu Á.

Nhiều fan cuồng nhiệt đã thức rất khuya để xem trực tiếp trận đấu hoặc xem qua kênh truyền hình thu phí. Một fan vô điều kiện của Nishikori có tên là Minako Takigawa (35 tuổi) không tin vào mắt mình và nói: “Thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi sẽ rất phấn khích cho trận chung kết”.

Các bình luận viên truyền hình suýt bể giọng vào thời khắc hiếm có: “Nishikori vào chung kết!”. Ở thành phố quê hương Matsue của Nishikori, khoảng 300 cổ động viên tán thưởng thần tượng trước một màn ảnh lớn. Tuy nhiên, tay vợt số 11 thế giới khiêm tốn nói trước giới truyền thông: “Tôi không quá lo lắng về câu chuyện này. Tôi có thể cảm thấy chút ít căng thẳng nhưng tôi thực sự tin rằng tôi có thể duy trì phong độ và giành chiến thắng”.

Chiến thắng, dĩ nhiên đó là điều mà cả đất nước Nhật Bản mong đợi. Nhưng dù thắng hay thua trận chung kết gặp đối thủ người Croatia Marin Cilic, Nishikori đã là người hùng. Sau trận bán kết, anh đăng trên Twitter một bức ảnh của chính anh chụp chung với huyền thoại người Mỹ John McEnroe kèm theo lời bình: “Hoàn toàn hài lòng về chiến thắng của tôi ngày hôm nay, luôn hạnh phúc được gặp các huyền thoại”.

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục