US Open 2014: (sân Athur Ashe, 23 giờ đêm nay)
Đương kim số 1 thế giới Novak Djokovic thì bị loại bởi Kei Nishihori, cựu số 1 thế giới Roger Federer lại để thua Marin Cilic. Điều đó cũng có nghĩa là, lần đầu tiên kể từ Australian Open 2005, “tốp tứ đại gia ATP” bao gồm Federer, Rafael Nadal, Djokovic và Andy Murray… không còn có một đại diện nào xuất hiện trong trận chung kết Grand Slam đình đám. Mà nên nhớ, ở Australian Open hồi năm 2005, khi Marat Safin đánh bại Lleyton Hewitt để đăng quang, khái niệm “tốp tứ đại gia ATP” vẫn chưa được sinh ra. Rõ ràng, giới mộ điệu quần vợt thế giới đang được chứng kiến một cuộc hẹn hò lịch sử mà ở đó, bất cứ tay vợt nào giành vinh quang cũng đều viết lên một cột mốc mới trong lịch sử phát triển của ATP World Tour…
Nishikori - tay vợt châu Á đầu tiên lọt vào chung kết Grand Slam
Được huấn luyện bởi một huyền thoại quần vợt gốc Á Michael Chang, Nishikori đang có những bước tiến bộ đến không ngờ, không chỉ khiến nước Nhật cảm thấy tự hào mà còn khiến người hâm mộ quần vợt châu Á cảm thấy đầy phấn chấn.
Ngay sau 2 trận đấu marathon dài đến 5 ván đấu với 2 đối thủ cộm cán là “tay súng trẻ” Milos Raonic và ĐKVĐ Australian Open Stanislas Wawrinka, Nishikori ngay lập tức đã lại sẵn sàng cho “một cuộc hành xác khác” khi kịch chiến với Nole trong 4 ván đấu và giành chiến thắng một cách ngoạn mục với điểm số 6/4, 1/6, 7/6 7-4), 6/3.
Trận thắng thứ 3 liên tiếp trước một đại diện của tốp 10 ở US Open 2014 đang hướng cho Kei đi vào con đường của lịch sử, dù rằng, tự anh cũng đã xây dựng được lịch sử cho riêng bản thân mình, chỉ với thành tích lọt vào trận chung kết US Open năm nay. Nishikori đang làm điều mà tất cả các tay vợt châu Á đều mong ước khi chạm vợt bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình bằng một lối chơi tươi tắn, thể lực sung mãn đến không ngờ.

Kei Nishikori.
“Tôi thậm chí còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra”, Nishikori tâm sự sau trận thắng gây chấn động cả thế giới, “Đặc biệt, ngay cả khi tôi đã chơi rất tốt trong mùa giải năm nay. Trước đó, tôi đã lọt đến trận chung kết của một giải đấu Masters 1.000 và cũng đã đánh bại những tay vợt hàng đầu. Trước trận đấu, tôi biết mình có đôi chút lo lắng, vì đây là lần đầu tiên tôi hiện diện ở bán kết đấu trường Grand Slam, nhưng sự tự tin dần thay thế, nó đã giúp ích tôi rất nhiều trong trận đấu ở ngoài đó. Tôi đã chơi rất hay, rất máu lửa và cũng rất quyết tâm, tôi không hề chờ bóng. Ngay cả cho dù đối thủ của tôi có là Novak đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ chơi thứ quần vợt của riêng mình. Mọi thứ đều diễn ra một cách thuận lợi trong ngày hôm nay”.
Cilic - tay vợt Croatia đầu tiên lọt vào chung kết Grand Slam từ năm 2001
Sau Goran Ivanisevic, quần vợt Croatia tìm ra rất nhiều tài năng, như Ivan Ljubicic, như Ivan Dodig… nhưng không ai vươn nổi đến cái tầm của Ivanisevic. Thật ra là “chưa” chứ không phải là “không”, và hiện tại, Cilic - “tiểu đồ đệ” của “đại sư phụ” Ivanisevic đang cho thấy sự tiến bộ không ngừng của bản thân - và sẵn sàng tiếp quản cái vị thế danh giá một thời vẫn đang bỏ trống trong làng quần vợt Croatia sau thời của Ivanisevic.
Đối mặt với Federer, tay vợt người Thụy Sĩ vốn đã tìm lại sự tự tin kể từ khi giành quyền quay trở lại bán kết của US Open và đang nuôi dưỡng giấc mộng giành danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp, Cilic đã chơi một trận đấu của cuộc đời, đánh bại Federer hoàn toàn với điểm số 6/3, 6/4 và 6/4.

Marin Cilic.
“Đơn giản, đây là một ngày tuyệt vời đối với tôi. Tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt diệu. Để có thể thi đấu hay như thế này, đó vốn là chuyện mà tôi chưa từng dám mơ và tôi nghĩ trận đấu ngày hôm nay chính là trận đấu của cuộc đời, là màn trình diễn hay nhất trong sự nghiệp của tôi”, Cilic xúc động tâm sự.
Anh đang được kỳ vọng sẽ trở thành tay vợt người Croatia thứ 2 sau chính “đại sư phụ” Ivanisevic của mình giành được một danh hiệu Grand Slam. Ivanisevic đã thắng Wimbledon 2001. Quần vợt Croatia đã phải chờ đến… 13 năm để tìm ra một tay vợt tiệm cận thành tích kỷ lục đó. Cilic đang chơi mỗi lúc một hay, hay đó chính là những “tâm pháp” lợi hại nhất mà Ivanisevic bí mật truyền lại cho anh với hy vọng anh thành kẻ kế tục?
|
ĐỖ HOÀNG