
Câu bình luận của tay vợt người Pháp hiện đang xếp hạng 11 thế giới Jo-Wilfried Tsonga ở buổi họp báo trước giải Rotterdam Open chắc chắn sẽ là câu bình luận đáng chú ý nhất trong tháng 2 này, thậm chí nó cũng sẽ là câu bình luận… “hay nhất” trong mùa giải năm nay. Đây là lần đầu tiên, một tay vợt thuộc lứa “tiểu đệ” dám nói chuyện đụng chạm đến quyền uy của “hai đại ca” là Roger Federer và Rafael Nadal…
Không biết Tsonga có lỡ miệng hay không, nhưng rõ ràng anh đã khiến các phóng viên hiện diện trong phòng họp báo giật mình với những nhận định hết sức mạnh bạo: “Roger Federer và Rafael Nadal hiện đã không còn hiện diện một cách đơn độc ở tốp đầu bảng điểm xếp hạng.
Có lẽ trên mặt sân đất nện, mọi thứ, chiến thắng, quyền uy của Nadal… vẫn là như cũ, nhưng trên những mặt sân khác, mọi chuyện đã thay đổi. Novak Djokovic và Andy Murray đã đánh bại Nadal cùng với Federer thường xuyên hơn, còn tất cả những tay vợt trẻ khác cũng đều có những bước tiến bộ đáng kể. Mọi chuyện không chỉ còn xoay quanh Nadal và Federer như trước đây. Thời của Federer và Nadal đã chấm dứt rồi”.

Chân dung “cuồng ngôn” Jo-Wilfried Tsonga sau trận thua ở vòng 3 Australian Open.
Thật ra, Tsonga chẳng nói gì sai cả. Ai cũng biết Federer đã ở bên kia triền dốc của sự nghiệp, còn Nadal, khi anh đã đạt được đỉnh cao nhất trong phong độ và danh vọng của mình thì theo nguyên lý phát triển chung, anh sẽ bắt đầu tụt dốc.
Tuy nhiên, hiện chỉ có một người có tư cách nói ra câu bình luận: “Thời của Federer và Nadal đã chấm dứt”, đó là Djokovic - người mới thắng được Grand Slam thứ 2 ở Australian Open và gia nhập hàng ngũ những tay vợt lớn thật sự. Còn lại, ngay cả Murray - người đã nhiều lần đánh bại Federer và thậm chí cả Nadal - cũng không đủ “tầm” để nói ra câu ngông cuồng này, vì một người nói ra điều này nên “biết cách” thắng được ít nhất 1 danh hiệu lớn!
Tsonga là một tay vợt giỏi, nếu không phải là một tay vợt giỏi, anh không thể lọt đến trận chung kết Australian Open hồi năm 2008, và anh cũng không thể vươn lên ngôi hạng 6 thế giới sau thành tích đó. Nhưng hãy nhìn lại Tsonga mà xem.
Có vẻ như, những ngày tháng ngọt ngào của anh đã qua. Dù vẫn là tay vợt số 1 nước Pháp, Tsonga đã tuột xuống vị trí hạng 18 thế giới. Anh thi đấu “chẳng có gì hay ho” trong đầu mùa giải năm nay, bị loại ngay ở vòng 3 Australian Open 2011. Ở Qatar Open hồi đầu năm nay, anh đã để thua chính cái người mà anh cho rằng đã hết thời - Roger Federer - ở bán kết. Với “bản lý lịch sự nghiệp” như thế, Tsonga không xứng đáng nói lên câu bình luận ngông cuồng.
Sau khi nhìn lại Tsonga, hãy thử nhìn… Murray - một ví dụ mà Tsonga đưa ra để khẳng định cho cơ sở bình luận của mình - xem sao. Sau trận thua nhục nhã ở chung kết Australian Open 2011, Murray đã… bị loại ngay ở vòng đấu đầu tiên ở giải Rotterdam Open. Murray đã để thua Marcos Baghdatis (đảo Síp, hạng 20 ATP) với điểm số 4/6, 1/6.
Đây là “người đàn ông bản lĩnh” mà Tsonga tin tưởng sẽ lật đổ “triều đại” của Federer và Nadal hay sao, hay anh ấy mãi mãi chỉ là một tay vợt giỏi như kiểu của Tsonga, một tay vợt giỏi không bao giờ có thể vươn lên hàng ngũ một tay vợt lớn bằng cách đăng quang ở Grand Slam. Ai cũng biết thời của Fed và Nadal rồi sẽ qua, nhưng chắc chắn không phải lúc này…
TIỂU PHI
° Rafael Nadal đã quay trở lại tập luyện sau khi hồi phục chấn thương chân mà anh vướng phải trong trận thua đồng hương David Ferrer ở tứ kết Australian Open hôm 26-1. Nadal cho biết bác sĩ của anh đã cho phép quay trở lại sân đấu. Nadal sẽ tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu trong khuôn khổ Davis Cup giữa tuyển Tây Ban Nha với tuyển Bỉ. Trận đấu vòng 1 Davis Cup 2011 này sẽ diễn ra từ ngày 4-3 đến 6-3. Sau trận thua Ferrer làm tan vỡ giấc mơ thắng thành tựu “Rafa Slam”, Nadal tiết lộ là anh đã… khóc ròng trong phòng thay quần áo.
° Đội tuyển nữ Fed Cup Mỹ sẽ đến Đức để chuẩn bị cho trận play-off giành quyền trụ lại nhóm hạng I thế giới mà nhiều khả năng vẫn không có chị em nhà Williams (vẫn chưa thể hồi phục sau chấn thương). Tuyển Mỹ buộc phải đánh bại tuyển Đức trong trận đấu diễn ra trong 2 ngày 16-4 và 17-4 nếu không muốn rơi xuống chơi ở nhóm hạng II vào mùa giải năm 2012. Đây cũng là trận đấu mà chị em nhà Williams buộc phải xuất hiện nếu muốn có suất tham dự Olympic Luân Đôn 2012. Các cặp đấu play-off khác bao gồm: Tây Ban Nha - Pháp, Slovakia - Serbia và Australia - Ucraina.
TIỂU VŨ