Tung ra 37 cú đánh thắng điểm để kết liễu đối thủ trẻ người Ucraina Elina Svitolina với điểm số 6/3, 6/2 chỉ sau 75 phút thi đấu, “kiều nữ Serbia” Ana Ivanovic đã tìm được tấm vé lọt vào vòng bán kết của giải đơn nữ Roland Garros năm nay.
Như vậy, Ana đã giành quyền lọt vào vòng tứ hùng của French Open lần đầu tiên kể từ năm 2008.

Ana Ivanovic.
“Tôi cảm thấy rất xúc động khi lọt vào trận bán kết đầu tiên kể từ năm 2008. Đó là cả một con đường dài và đầy rẫy khó khăn. Và bạn không thể cho bất kỳ chiến thắng nào là điều hiển nhiên, ngay cả khi đã lọt đến tứ kết. Không phải bạn sẽ lọt đến vòng đấu này mỗi ngày, mà bạn phải cần rất nhiều thời gian để làm được như vậy. Vì thế, tôi thực sự cảm thấy hài lòng. Ngoài ra, một chiến thắng trên sân Trung tâm Philippe Chatrier cũng có ý nghĩa đối với bản thân tôi. Tôi rất khiêm tốn và thật sự cảm kích tất cả những lao động vất vả, không chỉ của chính tôi, mà còn của đội ngũ xung quanh tôi, để đưa tôi đến cái vị thế này ngày hôm nay”.
Đối thủ của Ana ở bán kết sẽ là Lucie Safarova, người đã đánh bại Garbine Muguruza 7/6 (7-3), 6/3 trong một trận đấu tứ kết khác. Safarova sẽ lọt vào tốp 10 lần đầu tiên sau giải đấu này.
Đỗ Hoàng