"Kiều nữ Serbia” Ana Ivanovic tiếp tục chuyến hành trình săn tìm danh hiệu thứ 2 trong mùa khi đánh bại “lão bà bà” Kimiko Date-Krumm với điểm số 7/5, 6/7 (5-7), 6/2 ở trận bán kết đầu tiên của giải Commonwealth Bank Tournament of Champions 2010 (Bali, Indonesia).
Chiến thắng này cũng xem như là món quà ngọt ngào để Ivanovic có thể ăn mừng sinh nhật lần thứ 23 của mình. Hiện tại, cô gái người Serbia đang mong sớm tìm lại sự tự tin thuở nào, và một kết quả khả quan ở giải đấu tại Bali này sẽ phần nào giúp cô đạt được điều đó…
Sau một thời gian dài sa sút, Ivanovic đang nỗ lực đánh bóng lại tên tuổi của mình. Cô mới đăng quang ở Linz (Áo) - và chiến thắng ở đó đã giúp cho Ivanovic tìm lại thói quen đăng quang sau 2 năm trắng tay. Còn giờ đây, cô muốn đăng quang ở Bali - và chiến thắng này sẽ giúp cho Ivanovic (hiện xếp hạng 24 WTA) quay trở lại tốp 20 thế giới.
Tốp 20 thế giới, đó giống như là “món hàng xa xỉ” mà Ivanovic thật sự không thể “xài đến” trong một thời gian dài, nó cũng giống như “sự tự tin có một thời gian đã trở thành thứ gì đó thật xa lạ” với bản thân cô gái người Serbia này. Cách mà Ivanovic bày tỏ sao nghe thật… đắng lòng!
|
Ivanovic trong trận thắng Kimiko |
Ở tận cùng “trong những nỗi thất vọng, tồi tệ nhất là để thua ngay ở vòng đầu tiên US Open 2009”, Ivanovic hiểu ra rằng, chính cô cũng đã “tự nghi ngờ bản thân mình vì cho dù chính mình có niềm tin thì vẫn phải… chứng minh điều đó ngoài sân đấu”. Nhưng cô xác nhận sự thật là những người ở xung quanh cô, những người làm việc chung với cô “chưa bao giờ hết tin tưởng hay nghi ngờ”, và điều đó đã khiến cô “cảm thấy tự tin hơn vào khả năng của mình”. “Nhưng tôi vẫn chưa tìm lại đẳng cấp cao nhất”, Ivanovic thổ lộ, “vẫn còn một chặng đường rất dài để tôi phấn đấu”. Hãy hy vọng cô sẽ… thắng ở trong trận đấu chung kết…
Đối thủ của Ivanovic ở đây sẽ là tay vợt người Nga Alisa Kleybanova (hạng 27 WTA) - người vừa đánh bại Daniela Hantuchova (Slovakia, hạng 31 WTA) trong trận bán kết còn lại. Trước đó, ở tứ kết, Kleybanova cũng đã đẩy Avarane Rezai (Pháp, hạng 18 WTA) quay trở lại vòng vây của… sự hoài nghi khi nghiền bẹp tay vợt này với điểm số 6/1, 6/2. Kleybanova đã giành được 2 danh hiệu trong mùa này - toàn là ở châu Á với Malaysia Open và Hansol Korea Open. Cô gái Nga này đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây - thắng 10/13 trận gần nhất. Trong mùa giải năm nay, cô đã đối đầu với Ivanovic 4 lần và thắng 2 lần, thua 2 lần…
TIỂU SIÊU