Vượt qua tuyển Pháp trong loạt sút luân lưu 11m đầy may rủi, Italia đã chính thức trở thành nhà vô địch World Cup 2006. Chức vô địch thứ tư của người Italia sau 18 kỳ World Cup đã diễn ra...

Nhà vô địch World Cup 2006: Italia.
Trái với nhiều dự đoán ban đầu của giới chuyên môn trận chung kết giữa Pháp và Italia đã diễn ra hào hứng, hấp dẫn và nhiều kịch tính. Một trận chung kết có chất lượng chuyên môn khá cao, đẹp mắt và cũng rất căng thẳng. Và chính bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu cùng một chút may mắn của mình Italia đã giành chiến thắng.
Hòa nhau 1 - 1 trong 120 phút thi đấu, Pháp và Italia phải phân định thắng thua trong loạt sút luân lưu 11m. Italia đã giành chiến thắng 5 - 3 và chức vô địch đã thuộc về thầy trò HLV Marcelo Lippi.

Sớm dẫn bàn ngay từ phút thứ 7 nhưng Pháp gặp rất nhiều khó khăn trước sức ép tấn công của Italia và họ cũng bị thủng lưới ở phút 20. Các học trò của HLV Raymond Domenech thi đấu đầy nỗ lực và tỏ ra lấn lướt trong phần lớn thời gian của hiệp thi đấu thứ hai và trong cả hai hiệp phụ nhưng họ đã vấp hàng phòng ngự khá chắc chắn của Italia.
Không thể cùng đồng đội giành chức vô địch, với tiền vệ Zinedine Zidane còn là một kỷ niệm buồn khi anh bị truất quyền thi đấu ở phút 110. Cú húc đầu vào thẳng ngực của Materazzi khiến hình ảnh của Zidane trở nên nhạt nhòa và anh phải lầm lũi rời sân sau chiếc thẻ đỏ của trọng tài Elizondo.
Sau 24 năm chờ đợi, Italia đã chính thức đăng quang ngôi vô địch World Cup và đây là chức vô địch lần thứ 4 của họ trong 18 kỳ World Cup diễn ra từ trước đến nay.
Đội hình xuất phát của Pháp và Italia không có thay đổi nào so với hai trận bán kết. Hai đội vẫn ra sân với trang phục truyền thống: Pháp (áo trắng, quần trắng); Italia (áo quần màu thiên thanh).
Tốc độ trận đấu được hai đội đẩy lên khá cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Diễn biến trên sân khá căng thẳng khi xuất hiện nhiều pha tranh chấp quyết liệt, cả Henry và Vieira của Pháp đều phải nằm sân sau pha va chạm với Cannavaro và Zambrotta.

Tiền vệ Pirlo lại là nguồn cảm hứng trong các đợt triển khai tấn công của Italia, với sự hỗ trợ của Gattuso ở phía sau, Pirlo thường xuyên dâng cao và thực hiện các đường chuyền cho Totti và Luca Toni ở phía trên. Các pha đá phạt của Pirlo luôn gây khó khăn cho hàng thủ của Pháp. Trong khi Totti lại tỏ ra mờ nhạt giữa hàng phòng ngự của Pháp và bị thay ra ở phút 60.
Pháp có khởi đầu đầy thuận lợi khi có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 7. Pha đi bóng dũng mãnh của Florent Malouda vào thẳng vòng cấm khiến trung vệ Materazzi phạm lỗi với anh và trọng tài người Argentina Horacio Elizondo cho Pháp hưởng quả phạt 11m. Đội trưởng Zidane lừa được Buffon và tỷ số là 1 - 0 cho tuyển Pháp, nhưng phải nói rằng may mắn đã đứng về Zidane trong pha sút phạt 11m khi bóng đã đi trúng xà ngang và đập vào phía sau lằn vôi cầu môn Buffon.
Italia chủ động đẩy cao đội hình hòng tìm bàn thắng, liên tục các đợt tấn công được phát động về phía cầu môn Barthez. Và nỗ lực của các học trò HLV Lippi đã được đền đáp bằng bàn thắng quân bình tỷ số 1 - 1 ở phút 20. Cú đá phạt góc của Pirlo đưa bóng đi vòng cung loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Pháp, Materazzi bật cao hơn Vieira đánh đầu tung lưới thủ thành Barthez.
Sau bàn thắng quân bình tỷ số, Italia thi đấu hưng phấn và nắm giữ thế trận trên sân. Các tuyến của Italia thi đấu khá gắn kết và phối hợp với nhau chặt chẽ, không có nhiều khoảng trống cho các tiền vệ của Pháp hoạt động.

Hàng phòng ngự của Italia dưới sự chỉ huy của đội trưởng Cannavaro tỏ ra khá chắc chắn và dễ dàng bẽ gãy các pha lên bóng từ hai biên của Ribery - Malouda và cả Henry ở phía trên. Với Zidane anh luôn bị Gattuso và Pirlo chăm sóc khá kỹ nên cũng không thể hiện được nhiều trong hiệp một.
Khống chế được khu trung tuyến, Italia bắt đầu tấn công, chủ yếu diễn ra ở hai biên với sự tham gia của Grosso - Perrotta (cánh trái) và Camoranesi (cánh phải.
Họ suýt có bàn thắng nâng tỷ số ở phút 34. Luca Toni vượt qua hàng phòng ngự Pháp tung cú sút ở cự ly chưa đầy 10m nhưng Thuram kịp thời lùi về cản phá. Ngay sau đó là một tình huống nguy hiểm không kém, Pirlo đá phạt góc và Luca Toni với chiều cao của mình bật cao đánh đầu đưa bóng đập xà ngang cầu môn Barthez.
Nhịp độ trận đấu có phần giảm xuống khi các cuộc tranh chấp chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân và hiệp một kết thúc với tỷ số 1 - 1.
Trong khoảng thời gian nửa đầu hiệp hai, diễn biến trên sân khá hấp dẫn với nhiều pha bóng đôi công của cả hai đội. Phút 49, từ pha đá phạt góc của Pirlo, một pha bóng hỗn loạn trước cầu môn Barthez nhưng Grosso không thể kết thúc thành công ở ngay vạch 5m50.
Ngay sau đó là pha đáp trả của tuyển Pháp. Henry đi bóng kỹ thuật vượt qua hàng loạt hậu vệ Italia trước khi căng ngang cho Malouda trống trải ở bên trong nhưng rất may cho cầu môn Buffon khi Zambrotta xuất sắt lao về cản phá.

Tuyển Pháp có phần chiếm thế chủ động trên sân nhưng họ phải có sự thay đổi người bắt buộc khi tiền vệ Vieira bị chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Alou Diarra ở phút 56. Bên phía Italia, HLV Lippi đã rút Totti và Perrotta ra khỏi sân và đưa Iaquinta và De Rossi vào sân để tăng cường hàng tấn công.
Phút 62, các cổ động viên Pháp phải một phen hú tim khi bóng đã nằm gọn trong mành lưới Barthez. Từ pha đá phạt của Pirlo, Luca Toni lao người đánh đầu tung lưới Barthez nhưng bàn thắng đã không được công nhận do lỗi việt vị.
Liền sau đó ở phút 63, Henry vượt qua Cannavaro và tung cú sút gần chấm 11m nhưng Buffon đã xuất sắc cản phá.
Phút 76, Pirlo sút phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 25m đưa bóng đi sát cột dọc cầu môn Barthez.
Tốc độ trận đấu trong khoảng thời gian còn lại diễn ra khá chậm rãi, ưu thế trên sân có phần thuộc về tuyển Pháp, Italia chủ động chơi phòng ngự. Tuy nhiên các pha tấn công của các cầu thủ Pháp không thể xuyên thủng mành lưới Buffon.
Hiệp hai cũng kết thúc mà không bàn thắng nào được ghi, tỷ số vẫn là 1 - 1 và hai đội phải bước vào thi đấu hai hiệp phụ. Italia đã thực hiện quyền thay người cuối cùng khi tiền đạo Del Piero vào sân thay Camoranesi.

Ở hiệp phụ thứ nhất, Pháp vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân và họ đã tạo ra hai cơ hội khá rõ nét. Ở phút 99. Pha phối hợp bật tường tuyệt vời của Maboula giúp Ribery vượt qua hai chiếc áo xanh nhưng cú ra chân khá nhanh của anh đã đưa bóng đi sát cột dọc, Buffon đã hoàn toàn bị khuất phục trong pha bóng này.
Phút 104, Segnol tạt bóng chính xác để Zidane đánh đầu hiểm hóc nhưng một lần nữa Buffon lại xuất sắc nhoài người cản phá.
Thể lực của cả hai đội đã giảm sút đáng kể và nhịp độ trận đấu trong hiệp phụ thứ hai diễn ra tương đối chậm. Cả hai đội đang chờ bước vào các cú sút luân lưu.
Tuyển Pháp đã gặp bất lợi khi chỉ còn 10 người trên sân kể từ phút 110, với pha húc thẳng đầu vào người Materazzi, tiền vệ Zidane đã phải lãnh thẻ đỏ trực tiếp.
Hiệp phụ thứ hai cũng kết thúc, hai đội vẫn hòa nhau 1 - 1 và chức vô địch World Cup 2006 phải được giải quyết từ các loạt sút luân lưu đầy may rủi.
Italia đã chính thức đăng quang ngôi vô địch sau khi giành chiến thắng chung cuộc 5-3 trong các loạt sút luân lưu 11m. Trong khi cả 5 cú sút của các cầu thủ Italia đều thành công thì ở loạt sút thứ hai của Pháp Trezeguet đã sút hỏng.
Kết quả sút luân lưu 11m:
Pháp |
Italia |
||
Wiltord |
X |
Pirlo |
X |
Trezeguet |
0 |
Materazzi |
X |
Abidal |
X |
De Rossi |
X |
Sagnol |
X |
Del Piero |
X |
Grosso |
X |
Đội hình hai đội: Trọng tài Horacio Elizondo (Argentina) |
Huỳnh Nam