Ít và nhiều

Các đội bóng Anh có quá nhiều cảm xúc đối với kết quả bốc thăm Champions League. Đầu tiên, người ta thấy Man.City hạnh phúc với việc chỉ phải gặp Dynamo Kiev. Đấy là giá trị của ngôi đầu bảng mà Man.City lần đầu tiên có được. Với 2 đội bóng thành London thì nỗi ám ảnh lại xuất hiện. Mùa trước, chính Paris SG đã loại Chelsea còn với Arsenal, họ gặp ngay đối thủ mà chẳng ai muốn gặp.

Các đội bóng Anh có quá nhiều cảm xúc đối với kết quả bốc thăm Champions League. Đầu tiên, người ta thấy Man.City hạnh phúc với việc chỉ phải gặp Dynamo Kiev. Đấy là giá trị của ngôi đầu bảng mà Man.City lần đầu tiên có được. Với 2 đội bóng thành London thì nỗi ám ảnh lại xuất hiện. Mùa trước, chính Paris SG đã loại Chelsea còn với Arsenal, họ gặp ngay đối thủ mà chẳng ai muốn gặp.

Việc đa số các CĐV trung lập “cười nhạo” Arsenal có lý do. Ngoài việc Barcelona quá mạnh, cái chính là ngay vòng đấu bảng, Arsenal đã bị Bayern Munich “làm gỏi” với tỷ số 5-1 sau khi họ đã phải “chịu đòn” suốt trận lượt đi mới thắng 2-0 nhờ các sai lầm của đối phương. Với Bayern Munich mà Arsenal đã khốn khổ như vậy, gặp Barca thì "cửa” nào? Các CĐV của Arsenal có thể tức giận nhưng thực tế thì đội bóng của Wenger là “khổ” nhất ở vòng Knock-out.

Trong khi đó, Man.City hả hê với lá thăm gặp Dynamo Kiev nhưng không chắc là họ có nhớ đến chuyện không thắng nổi CSKA Moscow tại vòng đấu bảng mùa trước không? Cái giá lạnh khi đá trên sân đối phương, lại phải chơi trong sân không có khán giả do Dynamo Kiev bị UEFA phạt, chắc chắn không hề dễ chịu. Tuy nhiên, cái cần chú ý nhất là thời điểm mà Man.City đá với Dynamo Kiev không hề thuận lợi khi mà họ gặp một loạt đối thủ mạnh tại giải Ngoại hạng như Liverpool, Man.United, Leicester, Tottenham và có thể đá chung kết Cúp Liên đoàn. Từ chỗ có vẻ dễ dàng, có khi Man.City lại vất vả hơn.

Và đấy là lý do mà các CĐV Chelsea có quyền hy vọng ở đội nhà dù xét về hoàn cảnh, họ chẳng thể so sánh với Paris SG. Đội bóng Pháp đang một mình một ngựa ở Ligue 1 trong khi với Chelsea thì tốp 4 “chỉ là giấc mơ”. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, biết đâu Chelsea lại chẳng còn gì ngoài việc chơi thật tốt ở Champions League, trong cái thế đường cùng ấy, họ lại trở nên thoải mái hơn thì sao. Phong độ của Chelsea tại vòng bảng phần nào nói lên điều đó.

Cần lưu ý, các đại diện của bóng đá Anh rất khó chơi cùng 1 phong độ trên 2 đấu trường lớn bởi tính cạnh tranh ở giải Ngoại hạng quá cao. Chi tiết ấy càng đúng hơn ở tháng 2 tới, thời điểm then chốt của mùa bóng.


Việt Khang

Tin cùng chuyên mục