“Nhà vua của ATP” – Andy Murray – từng tỏ ra rất phấn khích để nhìn vào cái nhánh thăm “siêu tử thần” ở phía bên kia, khi mà Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Juan Martin del Potro, Nick Kyrgios và Alexandr Zverev đều bị “nhốt chung” một chỗ.

Tuy nhiên, ở thời điểm khi chưa có một tay vợt danh tiếng nào nằm bên nhánh đấu “siêu tử thần” bị loại, Murray đã phải sớm rơi đài. Tay vợt số 1 thế giới người Scotland mới vừa thúc thủ trước Vasek Pospisil (Canada) với điểm số 4-6, 6-7 (4-7) trong một kết quả đầy bất ngờ ở vòng 2 giải đơn nam Indian Wells – BNP Paribas Open 2017.
Đối mặt với đối thủ xếp sau mình đến… 128 bậc trên bảng điểm xếp hạng, Murray đã sớm thắng 2 break-point trong ván đấu mở màn, tuy vậy, rất nhanh ngay sau đó, anh đánh mất lợi thế dẫn điểm của mình, cầm giao bóng rất tệ hại và để thua ngược nhiều break-point quan trọng. Kết cục chỉ thắng 1/9 điểm khi cầm giao bóng 2 trong ván đấu mở màn đã khiến Murray thua ngược đối thủ 26 tuổi người Canada, từ điểm số dẫn trước 4-2 thành thua 4-6. Trong ván đấu thứ 2, 2 tay vợt chơi khá giằng co cho đến loạt tie-break. Ở đây, Pospisil tiếp tục chơi rất hay khi vượt lên dẫn trước với điểm số 6-2. Dù rằng, Murray đã nỗ lực cứu 3 match-point đầu tiên, nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể ngăn nổi chiều hướng chiến thắng của Pospisil. Tay vợt từng xếp hạng 25 thế giới đã tận dụng tốt cơ hội thắng match-point thứ 4 bằng một cú thuận tay thắng điểm trực tiếp.
“Tôi đã không thể giao bóng quá đặc biệt trong trận đấu ngày hôm nay và do vậy, mọi chuyện không được trợ giúp một cách cụ thể. Và sau đó, ở trong ván đấu thứ 2, đối thủ của tôi bắt đầu chơi quyết liệt và máu lửa hơn. ”, Murray mệt mỏi thừa nhận, “Tôi đã bỏ lỡ một số cú đánh giằng co trong trận đấu ngày hôm nay, có lẽ, tôi khiến bản thân mình quá nhẹ nhàng và tề chỉnh ở thời điểm cần phải chiến đấu thật sự. Còn đối thủ đã tiến lên phía trước với những cú vô lê phản xạ chính xác ở những thời điểm quan trọng nhất trong suốt trận đấu và giành lấy những điểm số tối quan trọng”.
Các kết quả đáng chú ý khác ở giải đơn nam
_Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) – Paolo Lorenzi (Italia), 6-3, 6-4
_Albert Ramos (Tây Ban Nha) – Damir Szumhur (Bosnia & Herzegovina) 6-4, 5-7, 7-5
_Misha Zverev (Đức) – Joao Sousa (Bồ Đào Nha) 6-4, 6-3
_Dominic Thiem (Áo) – Jeremy Chardy (Pháp) 6-2, 6-4
___________
Venus chật vật vượt qua Jankovic
Lần hiện diện thứ 16 của Jenela Jankovic ở Indian Wells – BNP Paribas Open đã kết thúc với một trận đấu rất hay và nghẹt thở ở vòng 2. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia đã để thua ngược tay vợt cựu số 1 thế giới người Mỹ – Venus Williams – với điểm số kịch tính 6-1, 6-7 (5-7), 6-1. Đó là trận đấu mà Jankovic đã dẫn trước 1 ván đấu và có đến 3 cơ hội thắng match-point để kết liễu số phận trận đấu, nhưng rốt cuộc không thể vượt qua bản lĩnh của Venus Williams.

“Mọi chuyện sẽ chưa thể kết thúc cho đến khi nó thật sự kết thúc” Venus đã cười rất tươi trong buổi phỏng vấn sau trận đấu và nói như vậy. Tay vợt vừa giành vị trí Á quân ở Australian Open năm nay không hề nhìn lại và quan tâm quá nhiều về những gì xảy ra trong ván đấu đầu tiên, khi cô sớm để thua với điểm số 1-6. Đó là ván đấu mà Venus thua toàn tập, đánh mất 4 break-point, chỉ tung ra được 3 cú đánh bóng thắng điểm trực tiếp, phạm đến 13 lỗi đánh bóng hỏng và chỉ đạt tỷ lệ giao bóng thắng điểm 17%, cô đã đánh mất ván mở màn chỉ sau vỏn vẹn 19 phút đồng hồ thi đấu.
Ván đấu thứ 2 tưởng như cũng sẽ có một kết cục tương tự khi Venus sớm thua break-point và để đối thủ dẫn 5-2. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm cô bắt đầu quẫy mình, thắng liền 4 game để xóa nhòa ranh giới mà Jankovic đã vạch ra. Sau đó, trong loạt đánh tie-break, cô tiếp tục xóa bỏ 3 nguy cơ thua match-point rồi gỡ hòa 1-1. Trong ván đấu quyết định, với lợi thế thuận gió, Venus đã chơi rất mạnh mẽ và sớm giành quyền kiểm soát ván đấu bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp.
Các kết quả khác
_Simona Halep (Rumani) – Donna Vekic (Croatia) 6-4, 6-1
_Krystina Pliskova (CH Séc) – Annika Beck (Đức) 6-0, 7-5
_Angelique Kerber (Đức) – Andrea Petkovic (Đức) 6-2, 6-1
_Katerina Siniakova (CH Séc) – Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha) 6-3, 7-5
Đ.Hg.