
Theo chân Andy Murray, Robin Soderling đã trở thành tay vợt thứ 2 thuộc tốp 5 ATP rơi đài sớm ở Indian Wells 2011. Tay vợt hạng 4 thế giới người Thụy Điển đã thất thủ thủ với điểm số 6/7 (8-10), 4/6 trước tay vợt người Đức Philipp Kohlschreiber (hạng 35 ATP).
Đây là trận đấu mà Soderling Soderling đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thắng set-point, đầu tiên là ở rơ thứ 9 của ván đấu đầu tiên - lúc điểm số đang là 5/3 nghiêng về phía anh; sau đó ở loạt tie-break cũng trong ván đấu đầu tiên - lúc đang dẫn 8-7; anh đã thua 3 điểm liên tiếp sau đó. Ở ván đấu thứ 2, Soderling đã thua break-point trong rơ đấu cầm giao bóng cuối cùng và chấp nhận trước tay vợt bị đánh giá thấp hơn anh về mọi mặt.

Soerling chán nản rời sân đấu.
Thực ra, nếu nhìn vào quá khứ, sẽ chẳng có mấy ai ngạc nhiên khi thấy Soderling thất thủ trước Kohlschreiber. Tay vợt người Thụy Điển có… truyền thống để thua tay vợt người Đức - trong 4 lần gặp nhau trước đây, Soderling đã thua 3 lần. Đây đơn giản chỉ là… lần thứ 4 mà thôi. Dù sao, đây mới chỉ là trận thua thứ 2 trong mùa giải 2011 của Soderling (trước đó anh thua Alenxandr Dolgopolov của Ucraina ở vòng 4 Australian Open) - tay vợt đã thắng đến 3 danh hiệu trong mùa này và mới giành hạng 4 thế giới từ tay của Andy Murray… lần thứ 2. Tuy nhiên, việc anh lại thua sớm ở một giải đấu lớn và có tầm quan trọng khá đặc biệt lại một lần nữa nói lên sự thất thường của anh.
Biện minh cho nguyên nhân thất bại, tay vợt 26 tuổi người Thụy Điển cho biết trước báo giới là anh đã bị chấn thương bàn chân trái từ trận đấu vòng 1 Davis Cup hồi đầu tháng này, cộng thêm việc anh đã phải… nằm “liệt giường, liệt chiếu” vì bị lên cơn sốt (!?) ngay sau đó, trong khoảng thời gian từ đó cho đến trước khi anh tham gia giải đấu Indian Wells: “Tôi nghĩ rằng, thậm chí tôi đã thua ngay cả trước khi trận đấu diễn ra. Tôi nghĩ tôi đã thua trận đấu khi tôi quyết định bước ra sân đấu, bởi vì hôm nay, tôi không nên làm điều đó. Ngồi ở đây sau khi trận đấu kết thúc, tôi có cảm giác tôi không thể cống hiến hết 100% khả năng. Thật là ngu ngốc khi tôi quyết định chơi trận đấu này…”.
Trong khi đó, tay vợt hạng 1 ATP Rafael Nadal đã giành vé vào vòng 4 khi đánh bại “tương lai của nước Mỹ” Ryan Sweeting với điểm số áp đảo 6/3, 6/1. Tay vợt người Tây Ban Nha cho thấy, ca chấn thương bắp đùi chân trái của anh đã là một ký ức… quá xa. Nadal nói: “Trong giải đấu này, tôi có một cảm giác thật tuyệt vời. Không có gì thật sự ấn tượng, nhưng tôi chơi rất chắc chắn. Các bạn thấy đấy, tôi chẳng có một sai lầm lớn lao nào. Điều lạc quan hơn hết là tôi đã giải quyết trận đấu ngày hôm nay còn tốt hơn khi tôi khởi đầu nó. Cải thiện khả năng mình trong suốt trận đấu là một tin tốt”. Đối thủ của Nadal ở vòng 4 là tay vợt người Ấn Độ Somdev Devvarman, người đánh bại Xaiver Malisse của Bỉ.
Các kết quả đáng chú ý khác ở giải nam
- Sam Querrey (Mỹ) - Fernando Verdasco (Tây Ban Nha) 7/5, 6/4
- Juan Martin del Potro (Argentina) - Alenxandr Dolgopolov (Ucraina) 7/6 (7-3), 6/3
- Ivo Karlovic (Croatia) - Gilles Simon (Pháp) 6/3, 6/3
- Albert Montanes (Tây Ban Nha) - Nicolas Almagor (Tây Ban Nha) 4/6, 6/2, 6/3
TIỂU PHI