
- Djokovic chiếm ngôi hạng 2 ATP
- Nadal loại Del Potro ở trận bán kết còn lại
Ba năm trước, Roger Federer đã khóc sướt mướt trong buổi lễ trao giải tại Australian Open 2008 vì nhận ra rằng, cái bóng của Rafael quá “khổng lồ và tàn ác” đã che mờ tất cả những nỗ lực chống chọi của anh. Ba năm sau, sau trận bán kết Indian Wells 2011, anh lại nhận ra rằng, vẫn còn một cái bóng rất “khổng lồ và tàn ác” khác. Đó là cái bóng của Novak Djokovic, người đã liên tục đánh bại anh trong 3 lần giáp mặt gần đây.
Chiến thắng 6/3, 3/6, 6/2 của Djokovic chứng tỏ anh thật sự là một “đại kình địch” mới của tay vợt hạng 2 thế giới người Thụy Sĩ, nhưng sẽ… tuột xuống ngôi hạng 3 ngay khi ATP công bố điểm số mới nhất.

Roger Federer (trái) và Novak Djokovic
Djokovic hiện đang thi đấu rất hứng khởi. Với trận thắng Federer, anh đã trải qua 17 trận toàn thắng tính từ đầu mùa cho đến giờ (nếu tính luôn 2 trận thắng ở Davis Cup thì Djokovic đã có chuỗi 19 trận toàn thắng). Kể từ khi để thua Federer ở chung kết ATP World Tour Finals 2010 (đó là trận thua thứ 3 liên tiếp trước Federer), Djokovic đã lần lượt đánh bại Federer ở bán kết Australian Open 2011, chung kết Dubai Championships 2011 và giờ đây là bán kết Indian Wells.
Trước đó nữa, Djokovic cũng đã từng đánh bại Federer ở trận bán kết US Open 2010. Nghĩa là Djokovic giờ đây đã “biết cách” đánh thắng Federer không chỉ ở trong những trận đấu 3 ván thắng 2 mà còn cả trong những trận đấu 5 ván thắng 3 ở các kỳ Grand Slam đình đám. Djokovic đã chen ngang cái gọi là… “trật tự 2 cực Roger Federer - Rafael Nadal”, và anh này cũng đã sẵn sàng tạo ra những bất ngờ lớn lao hơn ở trong quãng thời gian sắp tới…
Thành tích của Federer ở trong mùa giải năm nay là 18 trận thắng và 3 trận thua. Cả 3 trận thua đau mà Federer gặp phải đều do Djokovic “gây án”. Loại bỏ Federer, Djokovic sẽ tiến chiếm ngôi hạng 2 thế giới (đây là lần thứ 2 Djokovic tạo dựng được thành tích này).
Tay vợt 23 tuổi người Serbia đang tỏ ra rất phấn khích: “Đây chính là vương miện cho những chiến tích mà tôi giành được trong mùa giải năm nay. Tôi nghĩ là tôi xứng đáng với vương miện này. Tôi đã chơi thứ quần vợt tuyệt vời nhất trong cuộc đời kể từ 3 tháng trở lại đây. Tôi đã chơi rất cống hiến, rất là chuyên nghiệp và tôi muốn giữ vững bước tiến giống như thế này”.
Trước trận bán kết, cả Djokovic lẫn Federer đều chưa để “mất” một ván đấu nào. Tuy nhiên, Federer lại “đánh mất” đến 29 rơ trong 8 ván đấu của 4 trận đấu. Ngược lại, Djokovic chỉ “đánh mất” 12 rơ đấu trong 8 ván đấu của 4 trận đấu - đó là thành tích ấn tượng nhất trong lịch sử Indian Wells kể từ năm 1990 cho đến nay.
Với chiến thắng “mỏng manh” ở ván đấu thứ 2, Federer trở thành tay vợt thứ 4 trong mùa “lấy đi” của Djokovic 1 ván đấu. Nhưng liệu đó có phải là thứ thành tích mà tay vợt Thụy Sĩ mong muốn? Không hề. Cái mà anh mong muốn là chiến thắng thứ 14 trước Djokovic, không cần biết là ở trong 2 ván hay 3 ván đấu.
Lý giải cho chiến thắng thứ 3 liên tiếp của mình, Djokovic nói trước đám đông phóng viên ở trong buổi họp báo sau trận đấu: “Cách tiếp cận những trận đấu của tôi với Roger có lẽ đã khác hẳn so với 2 năm về trước. Ngay bây giờ, tôi luôn cảm thấy có nhiều tự tin hơn khi bước ra sân đấu chống lại Federer. Còn trước khi bước ra sân đấu, tôi luôn luôn nghĩ là: “Hãy hy vọng là tôi có thể chơi tốt”. Khi chống lại một đối thủ như là Roger, điều quan trọng là bạn phải có tay cao hơn trong một số tình huống của trận đấu. Khi có cơ hội, tốt nhất bạn nên tận dụng tốt cơ hội đó bởi vì Federer có thể quay trở lại rất dễ dàng. Tôi có cảm giác như vậy”.
Trong trận bán kết còn lại, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã đánh bại Juan Martin del Potro (Argentina) với điểm số 6/4, 6/4 để giành suất chung kết đơn nam còn lại. Đây là trận thắng thứ 31 của Nadal ở Indian Wells (anh đã để thua 4 trận ở đây) và là trận thắng đầu tiên sau 4 lần giáp mặt Del Potro gần nhất. Del Potro đang trên đường tìm lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương, nhưng anh vẫn chưa “đủ lửa” để thách thức tay vợt số 1 thế giới trong trận đấu quan trọng như thế này. Đó là lý do, dù đã dẫn trước Nadal 3/0 rồi 4/1 trong ván đấu đầu tiên, Del Potro vẫn để thua ngược 4/6 (thua 5 rơ đấu liên tiếp) trước khi… thua luôn ván 2!
Đỗ Hoàng