Hôm thứ Hai (8-11), tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã lên tiếng trấn an dư luận rằng ca chấn thương vai buộc anh phải rút lui khỏi Paris Masters sẽ không ảnh hưởng đến việc tham gia giải ATP World Tour Finals ở Luân Đôn (diễn ra vào ngày 21-11 tới đây).
Trong buổi họp báo được tổ chức tại thành phố Paris (Pháp), nơi đang diễn ra giải Masters 1.000 cuối cùng trong năm, Nadal cho biết anh bị đau nhẹ ở gân vai trái và việc anh rút lui khỏi giải đấu ở đây chỉ nhằm mục đích ngăn ngừa những tác động xấu có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến cơ hội tham gia giải đấu tổng kết cuối mùa tại Luân Đôn, hay xa hơn là ở giải Australian Open vào đầu mùa giải năm sau.
![]() |
Rafael Nadal trong buổi họp báo tại Paris. |
Nadal cũng cho biết là anh sẽ chỉ cần 1 tuần để tập luyện đầy đủ cho ATP World Tour Finals - dù đây là giải đấu mà anh đang rất khát khao giành ngôi vô địch. “Tôi hiện rất ổn. Tôi đã đến bác sĩ và ông ấy nói với tôi là chấn thương có thể trở nên tồi tệ hơn nếu tôi tiếp tục thi đấu ngay vào lúc này. Đây là giai đoạn cuối của mùa giải và tất cả những trận đấu mà tôi đã trải qua đang gây ảnh hưởng rõ rệt đến cái vai của tôi”. Nadal đã hiện hiện ở 33 trong tổng số 35 giải đấu đẳng cấp Masters 1.000 gần nhất. Đó là một tần suất thi đấu khá dày đặc mà không phải tay vợt hàng đầu nào cũng có thể bảo đảm. Ở mùa giải gần đây, Nadal đã tỏ ra khôn ngoan hơn khi biết lựa chọn để có mặt ở những giải cần thiết.
Trước khá đông phóng viên Pháp, Nadal cũng thổ lộ về cảm giác thật của mình khi buộc phải bỏ giải Paris Masters: “Thật thất vọng khi không thể thi đấu ở đây. Đây là giải đẳng cấp Masters 1.000 cuối cùng trong năm, và chắc chắn đây là giải đấu mà tôi ưa thích nhất trên thế giới (Nadal vẫn chưa bao giờ đăng quang được ở đây, anh từng lọt đến trận chung kết hồi 3 năm về trước và thua David Nalbandian). Quyết định rút lui là một quyết định không hề dễ dàng, nhưng nên nhớ là tôi đã có mặt ở tất cả các giải Masters 1.000 và cả 4 kỳ Grand Slam ở trong mùa giải năm nay”.
Sau khi đã đưa ra một quyết định khó khăn - nhưng thông minh, Nadal đang tự tin hướng đến giải tổng kết cuối mùa của ATP dành cho 8 tay vợt mạnh nhất trong năm, không chỉ tự tin sẽ tham dự mà anh còn tự tin sẽ chơi tốt. Nadal nói: “Tôi quyết tâm chơi tốt ở Luân Đôn trên mặt sân mà tôi khó ưa nhất, đương nhiên, như vậy cũng sẽ rất khó để tôi đăng quang ở giải đấu này”. Nadal đang khiêm tốn, vì mục tiêu của anh sau US Open là thắng giải đấu tại Luân Đôn? Thật ra, anh đang thận trọng, ở giải đấu hồi năm ngoái, Nadal đã bị loại ngay ở vòng bảng sau 3 trận… toàn thua và thậm chí tay vợt người Tây Ban Nha này còn không thắng được 1 ván đấu nào. Đó là một ký ức không hề hay ho…
Nadal thổ lộ: “Rồi tôi sẽ có một động cơ đặc biệt để thi đấu, và tôi sẽ cống hiến hết mọi thứ có thể để chơi tốt ở Luân Đôn. Tôi muốn cải thiện bộ mặt của mình ở giải đấu cuối mùa so với năm ngoái. Tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng”. Trong thời gian gần đây, Nadal thường than phiền là anh có dấu hiệu kiệt sức sau mùa giải căng thẳng - dù vậy, mùa giải 2010 vẫn có thể nói là mùa giải “nhàn nhã” nhất của Nadal trong vài năm trở lại đây, vì anh đã biết “né” những giải đấu không cần thiết. Nadal thừa nhận những kế hoạch mà anh tuân thủ trong mùa giải năm nay đang có hiệu quả và có thể anh sẽ tuân thủ kế hoạch này trong năm sau. Chơi có “tiết chế” nhưng không phải chơi quá ít sẽ là điều cần thiết!
TIỂU PHI