
...Thất bại nào cũng vậy. Hễ đã thua mà nhất là thua đậm 0-3 trên sân một đối thủ hạng dưới thì rõ ràng đã có một cái gì đó không ổn. Trận thua Hull City 0-3 cho thấy Kenny Dalglish vẫn còn nhiều việc phải làm chứ không phải chỉ cần chi ra hơn 100 triệu bảng Anh đầu tư thêm lực lượng mới là xong.

David Ngog (phải, Liverpool) cố đoạt bóng trong chân James Chester (Hull).
1- Cái không ổn của Liverpool hiện nay, theo Dalglish, là thể lực thi đấu. “Tình trạng thể lực ở mỗi vị trí mỗi khác”, ông nói, “Những cầu thủ như Jordan Henderson (mới tuyển mộ với giá 20 triệu bảng Anh) mới tập được có một tuần. Yêu cầu cậu ấy vào đá từ đầu là hơi quá đáng. Nhưng phải rồi, mỗi vị trí đều phải cố gắng chơi tốt hơn. Chúng tôi đã cho họ mọi cơ hội để mau chóng tích lũy thể lực, cố gắng chứng tỏ rằng họ xứng đáng được góp mặt trong thành phần chính thức. Họ phải chơi tốt hơn nếu muốn được như thế”.
Với hơn 20.000 khán giả trên sân, mối quan tâm lại nằm ở chỗ khác: Cách vận hành của đội hình Liverpool. Người hâm mộ kéo đến KC Stadium là để tìm hiểu, để nắm bắt cái cách Kenny Dalglish vận dụng các phương án thi đấu mà theo lý thuyết thì sẽ phải rất phong phú và lợi hại sau khi ông đã dốc ra hơn 100 triệu bảng Anh để ký với 2 tiền đạo, 3 tiền vệ và một thủ môn từ đầu năm đến giờ. Náo nức là thế, nhưng những gì giới mộ điệu Liverpool chứng kiến có lẽ đều không ngoài sự thất vọng.
2- Liverpool trong 45 phút đầu tiên không phải là một Liverpool được mong chờ, không phải là một Liverpool hy vọng sẽ vô địch Anh mùa tới. Đó chỉ là một bản danh sách gồm nhiều cầu thủ có lẽ nên bán hơn là giữ. Christian Poulsen, Alberto Aquilani, Joe Cole, họ chẳng làm được điều gì khả dĩ đặc sắc để thay đổi thành kiến lâu nay. Họ không để lại được một dấu ấn sáng sủa nào để tự ấn định cho mình một tương lai lâu dài ở CLB.
Tương tự là thủ môn Alexander Doni - một gương mặt mới tuyển. Doni được đưa về Liverpool là để dự phòng cho Reina và anh đã chơi 45 phút đầu đúng như... một thủ môn dự phòng. Nghĩa là Doni chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh đủ sức đe dọa vị trí số một của Reina - dù là 2 bàn thua đầu tiên không phải do lỗi Doni hoàn toàn. Thật vậy, cú dứt điểm tuyệt diệu của Robbie Brady ở phút 21 chỉ vào lưới sau khi bị đổi hướng. Còn bàn thứ nhì của Robert Koren ở phút 34 là cú sút xa sau một pha phối hợp đẹp mắt, đi qua hàng tiền vệ Liverpool đang... ì lại một chỗ.
3- Thua hiệp đầu 0-2, Daglish đã thay đổi 11 vị trí ở hiệp nhì. Những đổi thay ấy mang lại diện mạo khác. Có lẽ đây mới đúng là một hình hài sẽ khởi đầu mùa giải mới ở Premier League với trận gặp Sunderland trong vòng 3 tuần nữa. Với sự xuất hiện của các tiền vệ vừa được tuyển mộ như Charlie Adam, Jordan Henderson và Stewart Downing, giới hâm mộ mới có thể hình dung Liverpool tương lai của Dalglish sẽ đá ra sao.

Vẻ mặt đăm chiêu của HLV Roy Hodgson trên đường piste.
“Thiên thần” Charlie hoạt động chủ yếu ở vị trí tiền vệ trung tâm, lùi khá sâu trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Anh điều hành thế trận với cung cách rất giống như Xabi Alonso ngày nào. Nhưng anh không chỉ đứng từ xa để chuyền những đường chuyền vừa chính xác vừa mang theo nhiều tham vọng. Anh lùi sâu là để luôn sẵn sàng băng lên, sẵn sàng tham gia hoàn tất những pha tấn công do chính anh khởi phát. Có lẽ Charlie Adam sẽ có một suất thi đấu chính thức bên cạnh Lucas Leiva ở mùa tới, nhất là khi Raul Meireles ra đi.
4- Như Charlie Adam, tiền vệ cánh Downing cũng tỏ rõ tiềm năng thú vị. Ngay sau khi vào sân, Downing đã bám sát nhiệm vụ tấn công biên, bên trái rồi bên phải, bổ sung cho Liverpool những miếng đánh mà họ còn thiếu ở hiệp đầu. Trong mùa giải 2010-2011, Liverpool chỉ đứng hạng 19/20 về số lượng các quả tạt bóng thành công trong khi Downing lại chỉ thua đúng một mình Leighton Baines (Everton) về hiệu quả tạt cánh. Trận ra mắt này cho thấy việc Dalglish đón Downing về là một quyết định chí lý.
Nhưng với Jordan Henderson thì lại khác. Khi Dalglish đưa Henderson về từ Sunderland với giá chuyển nhượng 20 triệu bảng Anh, đã có không ít người vò đầu bứt tai làm gì mà đắt thế! Sau khi Dalglish đưa Henderson ra thử sức 45 phút trên sân Hull City, chắc là sẽ lại có thêm nhiều người nghĩ như vậy. Trong phần lớn 45 phút ấy, Henderson đảm nhận vai trò tấn công ở trung lộ, hoạt động ngay sau trung phong Andy Carroll. Và được gì chứ? Henderson chạy rất nhiều nhưng chạm bóng rất ít, hầu như chẳng có tác động nào tích cực đối với thế trận. Chỉ đến khi anh chịu khó lùi lại thì mới khá lên một chút.
5- Và tất nhiên, chỉ một chút xíu như thế thì còn lâu Henderson mới mong thay thế được vai trò thủ lĩnh Gerrard. Phải rồi, Henderson được tuyển mộ để hy vọng kế tục Gerrard sau này, nhưng rõ ràng ông trời chỉ sinh ra đúng một mình Gerrard chứ không thể có một nhân bản...
Hưng Nguyên
- Man.United thắng ngược Chicago Fire 3-1
Lại nhờ Rooney
* Sir Alex không cần tiền vệ mới
...Hiệp 1 với Chicago Fire rõ ràng là hiệp đấu kém nhất của Man.United trong chuyến du đấu tại Mỹ. Nhờ đối phương bỏ lỡ 3 cơ hội ghi bàn mà Man.United mới chỉ bị dẫn 0-1 sau 45 phút đầu tiên. Để thắng ngược 3-1, những con quỷ đỏ Old Trafford đã phải nhờ đến tài nghệ của tiền đạo Rooney - 1 trong 5 cầu thủ được thay vào sân ở hiệp nhì.

Rooney và Nani đều ghi được bàn thắng trước Chicago Fire.
Vào thay Berbatov, chính Rooney gỡ hòa 1-1 để phát động cuộc trỗi dậy ấy. Một bàn gỡ đẹp mắt. Đường chuyền của Rio Ferdinand là một cú lốp bóng bổng. Để đưa bóng vào lưới, Rooney thực hiện tiếp một cú lốp bóng thứ nhì. “Đường chuyền từ Ferdinand thật hoàn hảo, nhưng là một đường chuyền khó tận dụng để ghi bàn do thủ môn đang lao ra và hậu vệ đang đuổi về. Tình huống ấy đòi hỏi một trình độ kỹ thuật rất cao mới ghi được bàn thắng”.
Sau khi Rooney gỡ 1-1, Rafael da Silva và Nani ghi tiếp 2 bàn thắng còn lại, giúp Man.United giữ vững mạch toàn thắng trước khi bước vào những trận căng thẳng nhất của đợt du đấu này. Trên sân Red Bull Arena vào thứ Tư, họ sẽ gặp đội hình tuyển chọn của giải bóng đá nhà nghề Mỹ, quy tụ những Beckham và Thierry Henry. Đến thứ Bảy, ở Washington, họ sẽ gặp một Barcelona mà họ từng thua 1-3 ở chung kết Champions League.
* HLV Ferguson ngợi khen thủ môn mới tuyển mộ David de Gea đã thi đấu “đầy ấn tượng” trong trận thắng Chicago Fire 3-1. “Cậu ấy liên tục xử lý chính xác ở những cú dứt điểm của đối phương. De Gea có kỹ thuật rất tốt. bàn thua của chúng tôi là một tình huống mà De Gea hoàn toàn không có cơ hội ngăn cản. Nói chung, De Gea đã thi đấu tuyệt vời hôm nay”.
* Sir Alex cũng cho biết Man.United không cần mua thêm tiền vệ mặc dù “lúc nào cũng cần cầu thủ chất lượng cao”. Theo ông, thay vì mua tiền vệ mới, Man.United sẽ rèn giũa “những cách phối hợp mới giữa các tiền vệ trung tâm”. Nói cách khác, những Modric, Nasri và Sneijder nếu có rời CLB của họ thì cũng sẽ đầu quân cho một đội khác chứ không phải Man.United.
Trần Quang
- Gervinho ghi 2 bàn cho Arsenal trong trận thắng Cologne 2-1
Tác động tức thời
Chỉ trong 15 phút đầu tiên khoác áo Arsenal, tiền đạo mới tuyển mộ Gervinho đã ghi liền 2 bàn và giúp đội bóng mới của anh thắng trên sân Cologne 2-1. Bàn thứ nhất diễn ra ở phút thứ 7, Gervinho dứt điểm chính xác sau khi băng theo đường chuyền vào chỗ trống của tiền vệ Jack Wilshere. Tám phút sau đó, Gervinho nâng tỷ số lên 2-0. Lần này là nhờ Theo Walcott đã hoạt động tích cực ở cánh phải.
Tuy nhiên, Gervinho không còn bất cứ cơ hội nào khác để ghi thêm 1 bàn thắng. Chưa đến 30 phút, anh đã được thay ra ngoài do bị chấn thương sau khi va chạm với thủ môn dự bị Miro Varvodic của Cologne.
Gương mặt mới tuyển mộ còn lại của Arsenal là hậu vệ trẻ Carl Jenkinson cũng có một đêm thi đấu rất đáng nhớ nhưng với ý nghĩa hoàn toàn ngược lại Gervinho. Hậu vệ tuổi teen này đã giúp Cologne gỡ lại 1-2 ngay trong hiệp 1 bằng bàn phản lưới nhà... đẹp mắt.
Phương Lan