Khép lại năm 2011, cả ở đấu trường ATP Tour lẫn WTA Tour có rất nhiều biến cố, nhiều bất ngờ với nhiều thành tích ấn tượng và sự xuất hiện của nhiều tay vợt đầy triển vọng. Hãy cùng nhau khám phá những câu chuyện “mềm mại” ngoài lề đầy màu sắc để quay lại với những thông tin chuyên môn mang tính thời sự trong năm sau 2012.
Kvitova chia tay năm cũ bằng bộ ảnh thời trang ấn tượng
Đối với tay vợt nữ trẻ trung Petra Kvitova, nghề làm… người mẫu thời trang là một điều gì đó hoàn toàn xa lạ. Cô vừa chỉ mới nổi lên trong làng quần vợt ở giai đoạn nửa cuối năm nay và cô vẫn chưa quen với sự săm soi của dư luận, với những trang bìa tạp chí quần vợt - thời trang đầy màu sắc.
![]() |
Petra Kvitova quyến rũ trong bộ hình thời trang đầu tay. |
Có thể nói, đây chính là trải nghiệm phô diễn thời trang đầu tiên trong sự nghiệp quần vợt của Kvitova - cô mới công bố bộ hình đầy quyến rũ vừa thực hiện xong trong những ngày cuối năm ở quê nhà Fulnek (CH Séc).
Kvitova tâm sự về trải nghiệm mới “khá mệt mỏi” của mình (buổi chụp hình với mẫu quần áo thiết kế mới của Steilmann đã kéo dài trong hơn 5 giờ, dài hơn bất kỳ trận đấu nào mà Kvitova từng tham gia thi đấu) một cách khá thật thà: “Buổi chụp ảnh này mang lại cho tôi nhiều cảm giác mới mẻ, và tôi phải thừa nhận rằng nó khiến tôi rất mệt mỏi. Nhưng tôi cũng không biết nói sao bởi việc tạo dáng trước đòi hỏi của một nhà nhiếp ảnh quả là một thách thức. Tôi thích đảm nhận vai trò của một tay vợt hơn một người mẫu thời trang. Tôi vẫn thích mặc quần jean, áo thun ngắn tay hay áo khoác ngắn tay hơn. Tuy nhiên, khi trông thấy mình trên bộ hình chụp với những bộ cánh lạ lẫm, trông tôi quyến rũ và thời trang hơn hẳn…”.
Ivanovic và rặng đá đỏ
Một trong những bộ ảnh mới nhất của “kiều nữ Serbia” Ana Ivanovic là chùm ảnh với dáng vẻ đầy… hoang dại của cô ở rặng đá đỏ của Las Vegas.
![]() |
Ana Ivanovic trông khá hoang dại với rặng đá đỏ. |
Bộ ảnh này do nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hollywood John Russon thực hiện và đã được đăng lên trang bìa của tờ Vanidades. Tuy bộ ảnh này được thực hiện từ khá lâu, nhưng nó mới chỉ được tung ra trong thời gian gần đây như một cách ghi nhận sự tươi tắn của Ivanovic kể từ khi cô nối lại chuyện tình cảm với Adam Scott - golf thủ đầy triển vọng của xứ sở chuột túi.
Chia tay năm cũ và hướng đến năm mới, người ta vẫn hy vọng Ivanovic sẽ có nhiều bộ ảnh mãn nhãn hơn, nhưng cũng cầu mong cô không bị “thú vui” này làm phân tâm. Ivanovic đã khép lại năm 2011 theo một cách tạm được. Cô nên tạo ra một hình ảnh tươi tắn hơn trong năm 2012, nhưng không phải trên mấy tấm hình mà là trên sân đấu mới… hợp lẽ!
Wozniacki được Forbes lưu ý
Nhiều người nói việc Caroline Wozniacki lọt vào danh sách “30 người dưới 30 tuổi thành đạt” của tạp chí Forbes là thiếu thuyết phục, như mấy danh hiệu các giải đấu “nhỏ, lẻ” mà cô này từng giành được (ý muốn ám chỉ rằng vì không thắng được danh hiệu Grand Slam nào nên tất cả các danh hiệu còn lại của Wozniacki chỉ là những danh hiệu “cấp huyện”).
Tuy nhiên, với uy tín của Forbes, đây chính là một sự khẳng định, có thể nó không mang tính chuyên môn, nhưng một lần nữa thừa nhận sự nổi bật của “thương hiệu Wozniacki” hay gần đây nhất là “nhãn mác” Wozzlroy - biệt danh của Wozniacki và bạn trai Rory McIlroy - golf thủ đầy triển vọng của xứ Gan.
![]() |
Caroline Wozniacki và Rory McIlroy trong vòng vây của CĐV hâm mộ |
Không phải tự nhiên mà Forbes đưa Wozniacki vào danh sách “30 người dưới 30 tuổi thành đạt” cùng với 2 VĐV hiếm hoi khác - LeBron James (tuyển thủ bóng rổ của NBA) và Andrew Luck (ứng cử viên hàng đầu cho suất thi đấu chuyên nghiệp ở giải bóng bầu dục nhà nghề NFL). Wozniacki đã trở thành người nối gót những “đàn chị” như Serena Williams, Venus Williams, Maria Sharapova được Forbes lưu ý đến. Điểm đặc biệt, tất cả những người được Forbes lưu ý đều là các triệu phú, người giỏi kiếm tiền hoặc có tầm ảnh hưởng cao, có khả năng tạo ra thay đổi cho cuộc sống xung quanh.
Những lễ cưới cuối cùng trong năm
Kevin Anderson và Mirjana Lucic là những người khép lại một năm ngập tràn hạnh phúc với những cặp đôi trong quần vợt - hoặc liên quan đến quần vợt. Tay vợt nam người Nam Phi Anderson làm lễ cưới với cô bạn gái “thanh mai trúc mã” từ hồi trung học Kelsey O’Neal vào ngày 10-11. Còn tay vợt nữ người Croatia Lucic cũng đã tổ chức lễ cưới với Daniele Baroni (một doanh nhân, người yêu chung thủy của Lucic trong suốt 5 năm qua) vào ngày 11-11.
Anderson miêu tả: “Đây là một tuần lễ tuyệt vời, đặc biệt khi có bạn bè và người thân đến chia sẻ nhân dịp lễ cưới của chúng tôi. Đây là ngày đặc biệt nhất”, Lucic cũng hào hứng tâm sự: “Tôi đã kết hôn với người tôi yêu nhất trần đời, tôi có cảm giác như mình đang ở trên mặt trăng. Mọi thứ giống như trong mơ, thật là huyền ảo!”.
Đám cưới của Anderson và Lucic là cái kết có hậu của năm 2011, là điểm khởi đầu cho những niềm hạnh phúc mới trong mùa giải năm sau. Sẽ có bao nhiêu cặp đôi quần vợt cưới nhau? Gia đình hẳn sẽ trợ lực tốt nhất cho tinh thần, tâm lý, cho những dự định ngoạn mục trong tương lai.
Chào tạm biệt 2011 và sẵn sàng chào đón… năm 2012.
TIỂU BẢO