Giải cầu lông Ciputra Việt Nam Challenge năm 2009

Hạt giống số 1 đòi đánh trọng tài

Hạt giống số 1 đòi đánh trọng tài
Hạt giống số 1 đòi đánh trọng tài ảnh 1

Tay vợt hạt giống số 1 Andrew Smith (Anh) rời giải trong sự thất vọng của chính anh lẫn người hâm mộ.

Các trận đấu vòng tứ kết diễn ra hôm qua (24-4) có nhiều bất ngờ và kịch tính. Đáng chú ý là tay vợt hạt giống số 1 của giải Andrew Smith (Anh, hạng 21 thế giới) phải dừng bước trước tay vợt Hsueh Hsuan Yi (Đài Bắc- Trung Quốc, hạt giống 16) với tỷ số 1-2 (19/21, 23/21, 17/21). Thua về chuyên môn, Andrew Smith còn thua luôn cả về hành xử của một VĐV chuyên nghiệp và khiến các khán giả không khỏi bất bình.

Sự cố được diễn ra ngay từ ván đấu thứ nhất khi Andrew Smith bị Hsueh Hsuan Yi dẫn 19/15. Lúc này, Smith tỏ ra căng thẳng nên sử dụng tiểu xảo bằng cách trì hoãn thời gian giao cầu nhiều lần, buộc trọng tài Naranont Voradecahnont (Thái Lan) phải rút thẻ vàng cảnh cáo.

Ván 2, tiếp tục diễn ra trong thế giằng co, và Smith luôn tỏ thái độ bất bình đối với trọng tài chính lẫn trọng tài biên bằng những hành động, cử chỉ thiếu tôn trọng trước những quyết định của họ. Sự nóng giận của Smith lên đến đỉnh điểm khi ván 3 vừa mới bắt đầu, bước vào sân đấu, Smith chỉ thẳng vào mặt trọng tài chính nói: “Ông bắt quá tồi”. Với hành động này, Smith phải nhận ngay thẻ đỏ (thẻ đỏ bị trừ 1 điểm).

Sức nóng của trận đấu càng gia tăng, khi điểm số 19/17 nghiêng về Hsueh  Hsuan Yi thì bất ngờ Smith cầm vợt chỉ vào mặt trọng tài biên với lời lẽ miệt thị, buộc trọng tài chính phạt thêm 1 thẻ đỏ. Bị lãnh 2 thẻ đỏ và thua chung cuộc 17/21 đã làm cho Smith nổi đóa. Chưa dừng lại ở những hành động trên. Ngay sau khi vừa rời sân, Simith đã có phản ứng quyết liệt với các thành viên ban trọng tài, đến khi Tổng trọng tài Anthony Linggian (Malaysia) giải thích thì Smith nhảy xổ vào đòi “ăn thua đủ” trước sự bất bình của khán giả.

Theo ông Anthony Linggian thì đây là sự kiện hy hữu của làng cầu lông. Được biết, trước khi giải kết thúc, BTC sẽ tiến hành cuộc họp có hình thức kỷ luật đối với Smith.

  • Tiến Minh lọt vào bán kết

Tâm điểm sự chú ý của khán giả thủ đô những ngày qua đều tập trung vào Tiến Minh, và tay vợt đại diện duy nhất của Việt Nam tại giải đã không làm mọi người thất vọng khi tiếp tục thẳng tiến để có mặt ở trận bán kết sẽ diễn ra tối nay 25-4.

Để có mặt ở bán kết, Tiến Minh đều thắng như chẻ tre đước các đối thủ với cùng tỷ số 2-0: Vòng 1, Minh thắng dễ Chong Li Qun (Malaysia) với điểm số 21/6, 21/12. Sau đó hạ Pamungkas Bandar Sigit (India) 21/14, 21/13 ở vòng 2. Trận tứ kết,  Minh đã thắng Hu Yun (hạt giống số 7, Hongkong) với điểm số 21/16, 21/16.

VÕ HÙNG

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Alcaraz tự tin hướng đến Miami Open

Miami Open: Thoải mái và tự tin, Carlos Alcaraz sẵn sàng “lăn bánh”

Chỉ trong vòng 1 năm trời, mọi thứ cứ như là “Vật đổi - sao dời”. Ở Miami Masters - Miami Open hồi năm ngoái, Carlos Alcaraz đến với giải đấu khi đang xếp Hạng 16 thế giới. Giờ đây, ở giải đấu năm nay, anh quay trở lại Miami Gardens trong tư cách Nhà Đương kim vô địch, và cũng là Đương kim số 1 thế giới...

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan ở vòng 3 Doha Cup 2023

Sau khi kết thúc hai vòng đầu tiên, Ban tổ chức giải đã tổng hợp thành tích của 10 đội tham dự giải, qua đó xếp lịch thi đấu ở vòng 3, vòng đấu mang tính chất xếp hạng chung cuộc. Đối thủ của các cầu thủ U23 Việt Nam ở vòng đấu cuối cùng này là đội U23 Kyrgyzstan .

Bóng đá quốc tế