HA.GL giành chiến thắng chật vật trên sân nhà

Dù đội chủ nhà đang trong giai đoạn thiếu ổn định về phong độ trong các trận gần đây nhưng đã có đông đảo khán giả phố Núi đã đến sân Pleiku để cổ vũ trong cuộc tiếp đón Hà Tĩnh ở vòng 8 V-League 2020 vào chiều 6-7. 

Wals, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Anh Tiến
Wals, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Anh Tiến

Trong trận đấu này HA.GL trở lại với đội hình xuất phát mạnh nhất khi có sự xuất hiện của Tuấn Anh, Xuân Trường để góp phần giúp khu trung tuyến mạnh trở lại. Từ đó tạo chỗ dựa, bàn đạp vững vàng cho 2 tiền đạo Văn Toàn và Walsh khuấy đảo hàng phòng ngự đội khách.

Ở bên kia sân, dù là tân binh nhưng Hà Tĩnh lại có lối đá khá khó chịu cùng tâm lý thi đấu thoải mái nên luôn sẵn sàng để tạo bất ngờ. Dù vậy, họ cũng sớm bị hút vào lối đá tấn công nhanh của các cầu thủ chủ nhà và ngay ở phút thứ 8, mành lưới của đội khách đã rung lên sau pha phối hợp tấn công nhanh. Khởi đầu là cú đá phạt của Xuân Trường đưa bóng trúng xà ngang, hậu vệ Memovic băng nhanh vào đánh đầu cận thành bóng lại trúng cột dọc. Đến cú sút thứ 3 của Walsh đã tung lưới đội khách.

HA.GL giành chiến thắng chật vật trên sân nhà ảnh 1 Trọng tài không công nhận bàn thắng của Hà Tĩnh trong hiệp 2. Ảnh: ANH TIẾN
Hàng thủ Hà Tĩnh trở nên lúng túng sau bàn thua sớm và suýt nữa họ đón thêm bàn thua khác ít phút sau đó khi cú sút của Tuấn Anh bóng một lần nữa dội xà ngang.

Phải đến giữa hiệp đầu, đội khách dần lấy lại thế trận và lúc này thủ môn Bửu Ngọc mới bắt đầu làm việc vất vả để giữ vẹn mành lưới cho HA.GL đến hết hiệp 1. Thế trận trong hiệp 2 hấp dẫn hơn khi Hà Tĩnh đẩy cao đội hình tấn công. Cột dọc của khung thành đội chủ nhà đã từ chối bàn thắng của Bruno (Hà Tĩnh) vào phút 48, rồi sau đó không lâu cũng từ cú sút của cầu thủ này đưa bóng chạm xà ngang khung thành HA.GL.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về HA.GL. Trận thắng vất vả nhưng cũng xứng đáng dành cho các cầu thủ chủ nhà.

Tin cùng chuyên mục