Tâm điểm lượt đấu sớm của vòng 15 là cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC với Bình Định trên sân Hàng Đẫy. Những phút đầu trận chứng kiến một thế trận cởi mở giữa hai bên. Tuy nhiên so với đối thủ, đội chủ nhà là những người làm chủ thế trận tốt hơn. Các chân sút của Hà Nội FC liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Đặng Văn Lâm. Thủ thành sinh năm 1993 phải làm việc khá vất vả trong suốt thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên đây là trận đấu mà hàng phòng ngự của cả hai đội đều thi đấu tập trung thành công bảo vệ mành lưới của đội nhà trong 45 phút đầu tiên.
Những phút đầu hiệp 2, cả hai đội vẫn liên tục tạo ra những pha tấn công về phía khung thành của nhau. Tình huống đáng chú ý trong khoảng thời gian này đó là tình huống Đỗ Hùng Dũng ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định không có lỗi từ phía đội khách. Phút thứ 59, Bình Định có bàn thắng mở tỉ số nhờ cú sút đẹp mắt bằng chân trái của Rafaelson.
Cú hattrik của Rafaelson là dấu chấm hết cho những nỗ lực của Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng sau trận thua này, tuy nhiên khoảng cách của họ với Bình Định ở vị trí thứ 2 chỉ còn là 4 điểm. Đáng chú ý là những cái đầu nóng của cầu thủ hai đội vào cuối trận khi Duy Mạnh đánh nguội Lynch dẫn đến việc bị thẻ đỏ trực tiếp. Lynch có động tác đánh trả cũng bị thẻ vàng thứ 2, cùng rời sân.