Guardiola: “Moyes và West Ham sẽ làm mọi cách để đánh bại chúng tôi”

HLV Pep Guardiola dự đoán một trận đấu căng thẳng vào ngày cuối cùng khi Man.City tiếp đón West Ham vào Chủ nhật. Trong đó, ông bày tỏ lòng kính trọng đối với HLV David Moyes, người sẽ có trận đấu cuối cùng trước khi chia tay CLB London.

HLV Pep Guardiola tỏ ra rất thận trọng trước trận tiếp đón West Ham vào Chủ nhật.
HLV Pep Guardiola tỏ ra rất thận trọng trước trận tiếp đón West Ham vào Chủ nhật.

Man.City đang hơn Arsenal hai điểm và sẽ vô địch năm thứ tư liên tiếp lịch sử nếu họ đánh bại West Ham trên sân nhà, bất kể kết quả của Pháo thủ trên sân nhà trước Everton như thế nào. Đoàn quân của Guardiola bước vào trận đấu với tư cách “chiếu trên” khi đã thắng 8 trận liên tiếp tại Premier League, ghi 30 bàn trong quá trình này, trong khi West Ham chỉ thắng một trong 7 trận gần nhất, và không có nhiều động lực thi đấu. Nhưng HLV Guardiola chỉ ra điều đáng sợ nhất từ đối thủ, đó là kinh nghiệm từ nhà cầm quân của họ Moyes - người sẽ nhường chỗ cho Julen Lopetegui cuối mùa giải này.

“Với tính cách của David Moyes, tôi tin anh ấy sẽ sớm trở lại với bóng đá. Với tuổi tác và kinh nghiệm của mình, anh ấy sẽ trở lại”, Guardiola nhấn mạnh. “Trận đấu đầu tiên của tôi ở Premier League là trận gặp Sunderland và David Moyes đã ở đó. Bây giờ, một trận đấu quan trọng, anh ấy sẽ lại ở đó. Thật vinh dự khi được gặp anh ấy. Anh ấy luôn rất tốt bụng. Anh ấy là một người đáng yêu và kinh nghiệm của anh ấy đã nói lên điều đó. Và tôi tin David Moyes sẽ làm những gì có thể để đánh bại chúng tôi vào Chủ nhật”.

HLV Guardiola cũng cảnh báo về sự lặp lại của ngày cuối cùng kịch tính như trước Aston Villa tại Etihad vào năm 2022. Man.City khi đó bất ngờ nhập cuộc chệch choạc, và tưởng chừng rơi vào suy sụp khi bị đối thủ ghi bàn dẫn 2-0 ở phút 69. Tuy nhiên, cầu thủ dự bị Ilkay Gundogan đã sắm vai người hùng với cú đúp bàn thắng, chen giữa là một pha lập công của Rodri, từ đó hoàn thành màn ngược dòng kỳ vĩ bật nhất. Đáng chú ý, màn ngược dòng của Man.City chỉ diễn ra trong 5 phút ngắn ngủi, từ bàn đầu tiên ở phút 76 đến bàn thứ ba ở phút 81. Kết quả đó giúp Man.City đăng quang với 93 điểm, hơn đúng một điểm so với Liverpool.

Pep Guardiola1.jpg
Chiến thắng ở Tottenham hôm giữa tuần cho thấy bản lĩnh của đội hình Man.City rất ấn tượng.

“Tôi có cảm giác những gì từng xảy ra trước Aston Villa có thể lặp lại”, Guardiola nói. “Tôi đã xem đủ các trận đấu của West Ham trong ba hoặc bốn ngày qua, từ những trận vào vài tháng trước, vài tuần trước và cả trận mới nhất của họ. Họ có một số thứ mà chúng tôi cần kiểm soát, nếu không sẽ rất khó khăn. Giống như Aston Villa vào hai mùa giải trước, mọi người cho rằng họ không còn động lực thi đấu, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Điều tương tự sẽ xảy ra. 11 cầu thủ của West Ham sẽ sẵn sàng đánh bại chúng tôi vào Chủ nhật. Vì vậy, chúng tôi và người hâm mộ của chúng tôi phải sẵn sàng ngay từ phút đầu tiên, để hỗ trợ chúng tôi, ở bên chúng tôi và cùng nhau làm điều đó. Về phần đội bóng, chúng tôi đã sẵn sàng”.

Khi được hỏi về thông điệp gửi đến các cầu thủ trước trận đấu, HLV Guardiola cho biết: “Không nói về hậu quả, chỉ nói về những gì bạn phải làm để giành chiến thắng, kiểm soát nó, những pha chuyển đổi, sự lạnh lùng, những tình huống cố định, cách bạn phòng thủ từng đường bóng - đặc biệt những đường bóng dài. Có rất nhiều thứ West Ham yêu cầu bạn phải làm và bạn phải làm nó một cách hoàn hảo. Đây là những điều duy nhất tôi nghĩ đến”.

“Điều tôi đã nói với các cầu thủ, trong hai hoặc ba trận gần đây, là những kết quả như Aston Villa thắng ở Emirates và Crystal Palace thắng ở Liverpool sẽ không xảy ra nữa. Chúng tôi đã may mắn khi nhờ nó mà vận mệnh giờ đang nằm trong tay chúng tôi. Nhưng nếu bạn chờ Arsenal đánh rơi điểm lần nữa thì bạn đã nhầm, hãy quên điều đó đi! Điều này sẽ không xảy ra. Chúng tôi đã làm những gì phải làm ở Crystal Palace, trước Wolves, Fulham, Spurs và giờ chúng tôi còn trận cuối cùng. Vì vậy, cầu thủ biết phải chiến thắng hoặc Arsenal sẽ vô địch”.

Tin cùng chuyên mục