Giám đốc điều hành Indian Wells từ chức vì 'lỡ lời'

Sau vụ vạ miệng bê nối liên quan đến vấn đề phân biệt giới tính, Giám đốc Điều hành giải Indian Wells – ông Raymond Moore buộc phải từ chức.

(SGGOP).- Sau vụ vạ miệng bê nối liên quan đến vấn đề phân biệt giới tính, Giám đốc Điều hành giải Indian Wells – ông Raymond Moore buộc phải từ chức.

Sự từ chức của Moore đã được xác nhận thông qua chủ sở hữu của Indian Wells, ông Larry Ellison và ông này cũng đã nói lên tầm quan trọng của nữ quyền, nói lời cám ơn những tay vợt nữ đã góp phần tạo ra thay đổi trong lảng quần vợt chuyên nghiệp: “Đầu ngày hôm nay, tôi đã có cơ hội nói chuyện với Raymond Moore. Ray nói cho tôi biết ông ấy sẽ từ chức Giám đốc Điều hành Indian Wells ngay lập tức. Tôi hoàn toàn thấu hiểu quyết định của ông ấy. Gần nửa thế kỷ qua, Billie Jean King đã bắt đầu chiếc dịch lịch sử để cân bằng sự đối xử với quần vợt nữ. Những gì xảy ra tiếp theo đó là một phong trào phát triển liên tục, thu hút đa thế hệ tham gia, phong trào cấp tiến kêu gọi bình quyền giữa quần vợt nam và quần vợt nữ. Cám ơn vai trò lãnh đạo của Billie Jean, Martina Navratilova, Venus Williams, Serena Williams và những tay vợt nữ tuyệt vời khác, đó là một thước đó thành công đầy quan trọng. Tôi tự hào để nói rằng, bây giờ là một thập kỷ dài của truyền thống ở cả Indian Wells lẫn các giải đấu lớn khác, rằng tiền thưởng dành cho nam và nữ sẽ cân bằng với nhau. Tôi muốn nói lời cám ơn cá nhân đến những nữ VĐV tuyệt vời, những người đã chiến đấu cật lực trong suốt nhiều năm qua để theo đuổi mục tiêu cân bằng tiền thưởng giữa nam và nữ trong quần vợt chuyên nghiệp, và tôi muốn cám ơn họ vì thành công này"

Raymond Moore từ chức sau vụ lỡ lời

Những gì mà Ellison nói, và hứa sẽ thực hiện, là để xoa dịu cho sự phẫn nộ của nhiều tay vợt sau phát biểu mang tính phân biệt giới tính của Moore. Khi được hỏi liệu bản thân đánh giá như thế nào về quần vợt nữ trong buổi ngồi ăn sáng với báo giới ngay sau khi giải Indian Wells 2016 vừa khép lại, ông Moore đã nói một cách không thể kiểm soát rằng: “Tôi nghĩ rằng, khi tôi quay trở lại ở kiếp sau, tôi muốn là một ai đó trong thế giới của WTA, (Moore bật cười khi nói đến lúc này) bởi vì họ đang chạy theo cái gấu áo của nam. Họ không phải đưa ra bất kỳ quyết định nào và họ rất may mắn. Họ rất, rất may mắn. Nếu tôi là một quý cô cầm vợt, tôi sẽ quỳ gối vào mỗi đêm để cám ơn chúa rằng Roger Federer và Rafa Nadal đã được sinh ra, bởi vì họ gánh vác môn thể thao này, thật sự là như vậy…”.

Câu nói quá sốc với cụm từ “quỳ gối” của Moore đã khiến nhiều nhân vật nữ tiêu biểu bức xúc. Serena Williams phản ứng: “Tôi không nghĩ bất kỳ tay vợt nữ nào nên quỳ gối trước bất kỳ ai như vậy. Tôi nghĩ Venus, tôi và một số tay vợt khác, nếu tôi nói với bạn mỗi ngày rằng có bao nhiêu người nói họ không xem quần vợt trừ khi chúng tôi thi đấu, thì tôi thậm chí không thể mang lại một con số cụ thể. Tôi không nghĩ đó là một phát biểu chính xác. Có rất nhiều người phụ nữ ở ngoài đó được giới mộ điệu hào hứng đón xem”.

Chính Navratilova cũng kêu gọi tẩy chay giải đấu vì những phát biểu tầm bậy của Moore, dù vị Giám đốc Điều hành này đã nói lời xin lỗi: “Trong buổi ăn sáng với giới truyền thông, tôi đã đưa ra những bình luận về WTA có mùi vị tồi tệ và sai lầm, tôi thật tâm xin lỗi về những bình luận đó, tôi cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả những tay vợt nữ. Chúng ta đã có một trận chung kết thể hiện sức mạnh của quần vợt nữ, đặc biệt là sức mạnh của Serena và Victoria. Một lần nữa, tôi xin lỗi về những bình luận của mình”. Tuy nhiên, với Moore, đã quá muộn để xin lỗi.

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục