Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương 2017: Ngày đại thắng của Domesco Đồng Tháp

Thể hiện sức mạnh của dàn quân leo đèo tốt trong chặng 3 từ Ninh Hòa (Khánh Hoà) đi Krông Pắc (Đắk Lắk), Domesco Đồng Tháp không những bảo vệ được chiếc áo vàng cho Phạm Quốc Cường mà họ còn vươn lên lấy vị trí nhất đồng đội sau chặng 3. Đó là chưa kể Phan Hoàng Thái về nhất chặng cũng như đỉnh đèo Phượng Hoàng.

Niềm vui của Phan Hoàng Thái khi về đích.
Niềm vui của Phan Hoàng Thái khi về đích.

Tuy quãng đường ngắn (106 km), nhưng giới chuyên môn đánh giá chặng đua này mang tính chất quyết định do chinh phục đèo Phượng Hoàng. Cũng giống như giải VTV – Tôn Hoa Sen vào tháng 9 vừa qua, tay đua ngoại binh Loic (Bike Life Đồng Nai) phát pháo tấn công ngay chân đèo, kéo tốc độ cao ai không bám được tự động rơi rụng.

Có tổng cộng 21 tay đua, trong đó VUS TPHCM, Đồng Tháp mỗi đội có 5 VĐV, đội tuyển Quốc gia (4 VĐV), Bike Life Đồng Nai, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang mỗi đội 3 VĐV và TPHCM 1 VĐV giữ được tốc độ nằm ở tốp đầu. Trong số đó, nhóm ứng tiên tìm năng cho áo vàng trong tương lai có Phạm Quốc Cường, Nhật Nam (Domesco Đồng Tháp), Minh Luận, Duy Nhân (Tuyển quốc gia), Tuấn Vũ (Bike Life Đồng Nai), Hoàng Giang (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Trần Thanh Điền (VUS TPHCM). Do không có tay đua nào của đội Tuyển Trẻ Quốc gia đang đứng đầu giải đồng đội, đồng thời tay đua trong nhóm ứng viên Lê Nguyệt Minh (VUS TPHCM) rớt lại nhóm 2, cả hai đội Domesco Đồng Tháp và Bike Life Đồng Nai tăng tốc kéo ở nhóm trên. Domesco Đồng Tháp sẽ thự hiện mục tiêu chiếm đánh giải đồng đội, đồng thời loại bỏ được tay đua nguy hiểm Lê Nguyệt Minh uy hiếp chiếc áo vàng của Phạm Quốc Cường. Chính sự năng nổ của Loic (Bike Life Đồng Nai) luôn là máy kéo chủ lực, tốp 2 từng bước bị bỏ lại với khoảng cách xa trên 6 phút 30 giây.

Mất Lê Nguyệt Minh là ứng viên áo vàng, xem ra tham vọng đánh chiếm chiếc áo danh giá VUS TPHCM đang dần vào ngõ cụt. Bởi họ chỉ còn 1 mũi đánh Trần Thanh Điền, nhưng thế cờ này cũng rất khó khi tay đua vừa mặc áo vàng giải Nam Kỳ Khởi Nghĩa đang xếp sau Quốc Cường, Minh Luận, Duy Nhân. Tuy là rất khó, nhưng chúng ta hãy chờ vào những mưu sách của HLV lão luyện Đỗ Thành Đạt trong những chặng tới. Ông luôn có những nước cờ bí hiểm và đầy bất ngờ để thay đổi cục diện.

Tại đích đến, Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp) rút thắng Ngô Văn Phương (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM) về nhất chặng. Ở cục diện tranh chấp giải đồng đội, Domesco Đồng Tháp vươn lên đứng đầu tạo khoảng cách 16 giây so với VUS TPHCM và 22 giây so với Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang. Đội tuyển Trẻ Việt Nam rơi từ hạng 1 xuống đứng hạng 6. Chiếc áo vàng sau 3 chặng vẫn thuộc về Phạm Quốc Cường, chiếc áo xanh vẫn do Lê Nguyệt Minh nắm giữ.

Sáng mai 6-12, cuộc đua xe đạp BTV – Cúp Ống Nhựa Hoa Sen thi đấu chặng 4 từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Do VUS TPHCM chưa lấy được áo vàng nên sự hấp dẫn vẫn còn ở phía trước.

Tin cùng chuyên mục