Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương 2017

Phạm Quốc Cường xuất sắc thắng chặng

Nhấn bàn đạp thoát đi một mình trong 5 km cuối, tay đua Phạm Quốc Cường (Domesco Đồng Tháp) xuất sắc thắng chặng 1 cuộc đua do Đài Truyền hình Bình Dương tổ chức diễn ra sáng nay từ Dĩ An (Bình Dương) đi Lagi (Phan Thiết) dài 153 km.

Phạm Quốc Cường ăn mừng chiến thắng tại đích đến.
Phạm Quốc Cường ăn mừng chiến thắng tại đích đến.

Nếu không có sự xuất sắc của Phạm Quốc Cường, thì có lẽ chặng đua sáng nay là chặng thành công cho đội VUS TPHCM. Bởi HLV Đỗ Thành Đạt đã tạo được một thế trận khá tốt trong cuộc chiến đường dài cho chiếc áo xanh lẫn áo vàng. Kế hoạch bước 1 được các học trò thực hiện khá trơn tru khi giữ chân được tay đua nguy hiểm nhất Loic (Bike Life Đồng Nai) từng bước thụt lại xa ở tốp sau. Chấp nhận hy sinh hai con át chủ bài Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài để dập tan hy vọng áo vàng của các đối thủ nặng ký khác như Phan Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp), Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang). Bên cạnh đó, ông hy sinh luôn Lê Văn Duẩn giữ chân tay đua có nước rút tốt Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) trong việc tranh chấp chiếc áo xanh. Ngược lại, VUS TPHCM đẩy được Trần Thanh Điền, Lê Nguyệt Minh lên tốp đầu 18 VĐV hình thành tốp ứng viên áo vàng trong tương lai. Hai tay đua này sẽ đối đầu với Nguyễn Hoàng Giang, Hà Thanh Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời), Quách Tịnh Toàn, Tuấn Vũ (Bike Life Đồng Nai), Quốc Cường, Nhật Nam (Domesco Đồng Tháp), Minh Luận, Duy Nhân (Tuyển Việt Nam), Đắc Thời, Đăng Khoa (Trẻ Việt Nam). Theo đánh giá của giới chuyên môn, vô nước cờ này thì cả Nguyệt Minh và Thanh Điền đều được đánh giá cao hơn các đối thủ còn lại, nhất là Nguyệt Minh. Bởi tay đua từng 2 lần mặc áo xanh chung cuộc giải HTV và Nam Kỳ Khởi Nghĩa vừa qua sẽ có lợi thế nhất định trong việc đánh chiếm chiếc áo xanh, kể cả áo vàng. Vì cung đường đua năm nay chỉ vượt duy nhất đèo Phượng Hoàng cũng không mấy gian nan, khả năng VUS TPHCM bảo toàn cho Lê Nguyệt Minh qua chặng này cũng không phải không thể. Chưa kể Trần Thanh Điền cũng được đánh giá khả năng đi đèo tốt so với các đối thủ còn lại.

Mọi toan tính của VUS TPHCM đều đi vào quỹ đạo như dự định, tốp 1 của Nguyệt Minh, Thanh Điền bỏ lại tốp 2 các ứng viên mạnh tăng từ 3 lên 7 phút. Tuy nhiên vào 5 km cuối, tranh thủ các tay đua trong nhóm bắt đợt tấn công của Đắc Thời (Trẻ Việt Nam), Phạm Quốc Cường một mình thoát đi thành công cán đích đầu tiên thắng chặng, qua đó mặc luôn chiếc áo vàng lẫn áo xanh. 11 giây sau, Nguyễn Minh Luận (Tuyển Việt Nam) rút thắng Hà Văn Sơn (BTV Bình Dương) giành hạng nhì. Tuyển trẻ Việt Nam với 3 VĐV về trong tốp đầu tạm đứng đầu giải đồng đội.

Sáng mai 4-12, cuộc đua xe đạp Truyền hình Bình Dương – Cúp Ống Nhựa Hoa Sen chạy chặng 2 từ Phan Rang đi Ninh Hoà (Khánh Hoà). 

Tin cùng chuyên mục