Cự ly 100 mét nữ cũng chứng kiến những khoảnh khắc “ma thuật” khi nhà ĐKVĐ Olympic Shelly-Ann Fraser-Pryce giành chiến thắng với thành tích 10 giây 70 - ngang với thành tích nhanh thứ 7 trong lịch sử. Veronica Campbell-Brown (ĐKVĐ Olympic ở cự ly 200 mét) giành vị trí thứ nhì với 10 giây 82, xếp thứ 3 là Kerron Stewart với 10 giây 94.
Yohan Blake đang tăng tốc trên đường chạy
Lần này, không có lỗi xuất phát nào của “tia chớp” Usain Bolt và Yohan Blake đã giành chiến thắng một cách sòng phẳng bằng màn trình diễn rất ấn tượng. Blake đang thể hiện phong độ của một VĐV khát khao giành được tấm HCV ở cự ly 100 mét tại Olympic London 2012.
Ở vòng chạy chung kết 100 mét tuyển chọn VĐV tham dự Olympic (diễn ra tại SVĐ quốc gia Kingston-Jamaica), Blake đã trở thành ngôi sao sáng nhất giữa các “hảo thủ” lừng danh thế giới. Anh đã lao về đích như một… tia chớp - từ ngữ vốn được sử dụng cho những pha tăng tốc chớp nhoáng của Bolt - và đã chạm đích đến với thành tích 9 giây 75. Đây là thành tích cá nhân xuất sắc nhất của nhà ĐKVĐ thế giới cự ly 100 mét (trước đó, anh đã đăng quang ở Daegu với thành tích 9 giây 92, nhưng thành tích cá nhân tốt nhất của anh trước đây là 9 giây 82). Thành tích này giúp Blake trở thành VĐV chạy nhanh thứ 4 thế giới, sau Bolt (9 giây 58 - KLTG), Tyson Gay (9 giây 69) và Asafa Powell (9 giây 72). Blake cho biết: “Tôi không cảm thấy có chút áp lực nào, mọi thứ đều tốt đẹp. Giờ đây, tôi đã trở thành nhà ĐKVĐ quốc gia, tôi sẽ đến Olympic trong vị thế đó!”.
Bolt chỉ về đích thứ nhì với thành tích 9 giây 86. Đây là lần thất trận chính thức đầu tiên của Bolt trước Blake bởi “trận thua” ở Daegu không tính vì anh bị loại do phạm quy, không thể thi đấu trực diện với “đàn em đồng hương”. Về đích ở vị trí thứ 3 là “cựu thế lực” Powell - 9 giây 88. Blake, Bolt và Powell giành 3 suất đến với London!
HLV Glen Mills - người đang hướng dẫn tập luyện cho cả Blake lẫn Bolt - nhận định: “Chúng tôi đang ở đúng vị thế mà chúng tôi muốn, để chuẩn bị đến với London. Đơn giản là chúng tôi muốn giữ cho họ được mạnh khỏe và thật sung sức. Về mặt chiến lược, chúng tôi đã không gửi Blake tham gia mùa giải điền kinh ở đấu trường châu Âu, và kết quả là anh ấy hiện đang có một phong độ tốt hơn rất nhiều so với Bolt ngay vào thời điểm này. Chúng tôi sẽ còn 4 tuần lễ nữa cho đến khi Olympic khởi tranh và tôi nghĩ là chúng tôi sẽ dễ dàng vượt qua được giai đoạn này. Ngoài ra, Bolt là một anh chàng rất khó nhằn và tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ biết cách để tồn tại”.
Cuộc tranh tài giữa Blake và Bolt không chỉ thu hút sự quan tâm của đám đông khán giả mà còn có cả sự xuất hiện của Thủ tướng Portia Simpson-Miller. Không phụ lòng đám đông khán giả cuồng nhiệt, Blake đã mang lại một màn trình diễn bùng nổ khiến Bolt phải bàng hoàng. Bolt cho biết: “Tôi nghĩ đây là một cuộc tranh tài hấp dẫn. Nhưng khi mọi người tập trung ở vạch xuất phát, như kiểu tôi là kẻ bỏ đi. Tôi nghĩ rằng, xét về mặt tổng thể tôi đã chạy tốt trong khoảng 60 mét đầu tiên, nhưng không tốt ở đoạn cuối. Đối với tôi, đây chỉ là một trong nhiều thứ mà tôi cần phải quan tâm”.
HOÀNG DƯƠNG