
Thông thường sau một thất bại, Sir Alex hoặc là đổ lỗi cho vận rủi, hoặc là chỉ trích trọng tài, tố cầu thủ đối phương chơi xấu, nhưng lần này tất cả những yếu tố ấy đều không dùng được bởi Everton đã chơi một trận đấu rất khoa học và hiệu quả. Thế là ông quay về… chê bai các cầu thủ của mình.
Sir Alex nói: “Chúng tôi đã khai triển bóng xung quanh Robin nhiều quá mà có quá ít đường chọc khe để đưa bóng vào khoảng trống. Robin là một tiền đạo rất giỏi loại hậu vệ để khai thác những khoảng trống như thế. Chúng tôi đã không biết cách khai thác cậu ấy”.
Sir Alex cũng bảo vệ quyết định để Van Persie trên ghế dự bị đến phút 68 mới tung vào. Theo ông, đấy là một lựa chọn hợp lý bởi Van Persie không tham gia tập huấn cùng Man.United nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Trong khi đó, một tân binh khác là Shinji Kagawa đã chơi ấn tượng. Anh cầm bóng tự tin, tương tác tốt với Wayne Rooney và hứa hẹn sẽ là ngôi sao của “Quỷ đỏ” mùa này.

Nani (phải, Man.United) tranh bóng với Fellaini của Everton.
Việc Man.United bất ngờ thất bại trước Everton và Man.City chật vật lắm mới thắng nổi tân binh Southampton càng tạo động lực để Chelsea tăng tốc từ đầu. Năm ngoái vì khởi động chệch choạc cùng Andre Villas-Boas mà Chelsea có cố cách mấy cũng không cách nào san lấp được cách biệt với nhóm đầu. Năm nay, HLV Roberto di Matteo và các học trò đã đi vào ổn định từ đầu.
Đêm nay, họ sẽ ra sân đá sớm vòng 2 với Reading trên sân nhà vì giữa tuần sau họ phải dự trận tranh Siêu cúp châu Âu với Atletico Madrid. Reading chưa từng biết thắng là gì ở Stamford Bridge trong lịch sử và chỉ giành được duy nhất 1 điểm trong 4 cuộc chạm trán gần đây nhất. Đây sẽ là trận đấu “kỷ niệm” với Petr Cech. Trong trận gặp Reading vào tháng 10-2006, một pha va chạm kinh khủng với Stephen Hunt đã khiến Cech bị chấn thương đầu rất nặng, phải đội nón bảo hộ sau khi trở lại. Từ ấy đến nay, chiếc nón đã đi liền với hình ảnh Petr Cech.
YÊN THANH